Vậy giờ đó để vike chạy.Mấy anh ở VN qua nên chú ý việc lái xe buổi chiều, nhất tầm 2 giờ trở đi, dễ buồn ngủ lắm. Tuy người nhưng thường vài tuần mới quen được.
Thật, mình đi cả 2 tuần mà chưa tránh khỏi buồn ngủ vào giờ đó luôn, có lẽ giờ đó quen ngủ ngon rồi.Vậy giờ đó để vike chạy.Nghe nói vầy chắc ko dám đi xe riêng rồi.
Nói vậy chứ vike giờ đó cũng buồn ngủ lắm, chẳng gì vc, bởi thế mới cần bạn đồng hành. "Sự có mặt của 1 trong các ấy trong chuyến đi sẽ mang lại sự an tâm cho za đình".Thật, mình đi cả 2 tuần mà chưa tránh khỏi buồn ngủ vào giờ đó luôn, có lẽ giờ đó quen ngủ ngon rồi.
Thích đi chơi á, nghe các bác bàn mà xôm tụ quáThích cái rì thế mợ?
Vậy là mợ Na nhỏ tuổi hơn mợ El hả?Thích đi chơi á, nghe các bác bàn mà xôm tụ quáhình như chị El cũng có ý định đi Mỹ nè
![]()
Mua tăng lực mà uống cho khỏi ngủ
Đáng lẽ phải có pn ngồi bên thì mới tinh táo được .
Nước đó có nhiều cà phê in, có đến 100 chất manmade (chưa có trong tự nhiên)
Đơn giản nghỉ ngơi dù 5 phút nhắm mắt (tránh cơ mắt sụp) và uống cà phê .