Hay mình với mợ na thuê chiếc riêng chạy sau mấy ảnh nhaNghe thích ghê![]()
Xin visa khó quá bác ươiHay mình với mợ na thuê chiếc riêng chạy sau mấy ảnh nha
Mình nghĩ ko phải vậy đâu bác, thấy vậy chứ thực tế là khoảng cách xe mình và xe đen khá xa và an toàn hơn nữa đi freeway chẳng xe nào liều mà tránh kiểu khẩn cấp kiểu đó, rất dễ hôn dít xe, trước, thằng xe đen cũng bất ngờ phải tránh xe trước mà
Mình thấy nó lách vào carpool xog rồi nó lại băng ra lane thường ... thấy tốc độ cao hơn hẳn so với các xe đang lưu thông khác .
Mà khúc đó đâu có gạch rời để vào carpool đâu nhỉ ...
Mình nhớ là phải có vạch ngắt quãng mới được vào hoặc ra chứ nhỉ ( ngoài việc xe phải có 2 người trở lên ) ???
Nếu muốn nghỉ lại Houston 1 ngày cũng được mà, sẽ cắt ngày nghỉ tắm biển ở Pensacola. Hay các bác muốn cả 2?Cả tuần nay bận k vào đọc. Visa em luôn có sẵn chỉ cần xách balo là đi. Nhưng sao em thấy lịch chạy dày đặc quá. Mỗi big city nên dừng ở lại chơi 1-2 ngày chứ như Houston nè.
Có rủ nhạo ko để đưa vào lịt?Ngang qua Texas mà ko ghé Houston, em chặn đường tiến của anh nheng
Carpool vạch trắng đơn liên tục thì vẫn ra vào thoải mái chứ bác, có bao giờ ngắt đâu.Mình thấy nó lách vào carpool xog rồi nó lại băng ra lane thường ... thấy tốc độ cao hơn hẳn so với các xe đang lưu thông khác .
Mà khúc đó đâu có gạch rời để vào carpool đâu nhỉ ...
Mình nhớ là phải có vạch ngắt quãng mới được vào hoặc ra chứ nhỉ ( ngoài việc xe phải có 2 người trở lên ) ???