Các ấy đã hẹn nhau tại LAX ngày 8, tốt. Sau đây là cung đường marathon để có thể ghe Grand canyon lẫn San Diego.
- Tối ngày 8 tranh thủ đi loanh quanh mấy rạp phim, đại lộ danh vọng
- Sáng ngày 9 đi phim trường universal (100 chum/pax). Chiều cuối ngày chạy đi San Diego (2 tiếng). Tối lê la ở downtown SD.
- Sáng 10/6 đi tham quan USS Midway (3 giờ), trưa chạy về Santa Ana làm 1 tấm hình ở trước PLT cho bọn vike choáng. Nhớ đừng bắt chước Hùng lỏng cu. Nghỉ đêm tại đây.
- Sáng 11 chạy đi Las Vegas: 5 tiếng. Nghỉ đêm, đóng tiền điện, coi nhạc nước Bellagio. Vegas hình như là tp duy nhất được xách chai bia đi ngoài đường và là tp ko ngủ.
- Ngày 12: Las vegas đi Hoove Dam (1 tiếng), tham quan 1 tiếng. Chạy tiếp đi Grand Canyon Skywalk: 2 tiếng, tham quan 1 tiếng. Nhớ mua theo đồ ăn trưa. Chạy về Williams ngủ.
- Ngày 13: chạy về Chandler 3 tiếng, nghỉ ngơi, chờ hôm sau đi sớm.
- Tối ngày 8 tranh thủ đi loanh quanh mấy rạp phim, đại lộ danh vọng
- Sáng ngày 9 đi phim trường universal (100 chum/pax). Chiều cuối ngày chạy đi San Diego (2 tiếng). Tối lê la ở downtown SD.
- Sáng 10/6 đi tham quan USS Midway (3 giờ), trưa chạy về Santa Ana làm 1 tấm hình ở trước PLT cho bọn vike choáng. Nhớ đừng bắt chước Hùng lỏng cu. Nghỉ đêm tại đây.
- Sáng 11 chạy đi Las Vegas: 5 tiếng. Nghỉ đêm, đóng tiền điện, coi nhạc nước Bellagio. Vegas hình như là tp duy nhất được xách chai bia đi ngoài đường và là tp ko ngủ.
- Ngày 12: Las vegas đi Hoove Dam (1 tiếng), tham quan 1 tiếng. Chạy tiếp đi Grand Canyon Skywalk: 2 tiếng, tham quan 1 tiếng. Nhớ mua theo đồ ăn trưa. Chạy về Williams ngủ.
- Ngày 13: chạy về Chandler 3 tiếng, nghỉ ngơi, chờ hôm sau đi sớm.