Hạng B2
10/2/14
184
1.426
93
Jeep đi đường dài ko ngon đâu mấy a.
Em đang bên Can, thằng bạn đưa con này chạy. Nó bảo cũng chỉ lanh qanh thành phố thôi. Phi đường dài nó dùng con kế bên.
Road trip xuyên Mỹ - Update tr 52
 

Attachments

Hạng D
26/10/10
1.676
14.753
113
Các ấy nên thuê 1 chiếc xe như vầy trở lên để đi. Qua tới Mẽo mà đi xe hèng, xe nục thì bọn CNL nó gièm chít.
Tính luôn từ 8/6 đến 23/6 chỉ hơn 1,052 chum (chưa tính bảo hiểm) chia đều cho 4-5 ấy thì vẫn còn lợi hơn đi bus và xe đò. Xăng thì khỏi tính vì quá rẻ so với thiên đường. View attachment 1918862
JP019_092GCpio30i4q5iuvgl1bbrtgjilc1m.jpg



Giá xăng bên Mỹ rẻ hay mắc hơn bên VN tùy vùng nhé . Còn cái quote mà thiếu phần bảo hiểm thì không có giá trị lắm vì bảo hiểm xe rất mắc . Cái quote trên phải cộng thêm 750 usd tiền bảo hiểm toàn phần cho 15 ngày (50 usd/ngày) . Đó là dành cho tài xế trên 25 tuổi trở lên và có kinh nghiệm lái xe chứ tài xế dưới 24 tuổi thì bảo hiểm còn mắc hơn .

Tính ra thì tổng chi phí kể cả bảo hiểm là 1800 usd cho chuyện mướn xe . Giá xăng trung bình thì chừng 4 usd / gal ở Cali (cở chừng 23k VNĐ/1lit ) . Làm bài toán nhân sẽ thấy tổng chi phí tiền xăng cho chuyến đi .

Tiền khách sạn, tiền ăn uống tuy không rẻ hơn bên VN nhưng nó chẳng nhằm nhò gì so với những chi phí phát sinh khác trong chuyến đi (dính traffic ticket, vào Casino Las Vegas, mua đồ cho vợ con (nước hoa, mỹ phẩm, đồ chơi con nít, etc) .
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
11/1/10
6.129
66.402
113
mấy con xe ngắn đòn chạy xóc...
Toàn những sồn làng sức dài vai rộng mà sợ gì. Bên xứ thiên đường 1 km vướng 3 cái ổ gà, 1 cái ổ voi, đường miền trung thì sóng trâu, nhìn vạch kẻ đường nó nhão như con rắn còn ko sao. Bởi dị ng ta mới giới hạn tủi, ko chọn chẽ châu vì hay lèm bèm, ko chọn quá già vì gần .... hết xí quách.:)


1 thanh niên sắp hết sồn chia sẽ.
 
Hạng B2
4/5/07
325
4.683
113
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
4/5/07
325
4.683
113
Toàn những sồn làng sức dài vai rộng mà sợ gì. Bên xứ thiên đường 1 km vướng 3 cái ổ gà, 1 cái ổ voi, đường miền trung thì sóng trâu, nhìn vạch kẻ đường nó nhão như con rắn còn ko sao. Bởi dị ng ta mới giới hạn tủi, ko chọn chẽ châu vì hay lèm bèm, ko chọn quá già vì gần .... hết xí quách.:)


1 thanh niên sắp hết sồn chia sẽ.
Đi phượt lang thang trải nghiệm nên đã sẵn sàng cho quăng quật, bụi bờ, sồn sồn làng trước khi hết date.
Bởi vậy không thích đi tour.
 
Hạng B2
4/5/07
325
4.683
113
Chevy Tahoe. Nhớ lấy xe màu đen. Bận bộ suit đen, đi giầy đen, đeo kiếng đen nữa thì hợp. ;)

Hehe, còi còi như tụi em chắc dọa tụi con nít ?
Nếu xe màu sặc sỡ chút thì tốt. Từ xa ai cũng thấy mình!
 
Hạng D
16/1/13
4.804
90.041
113
Mèo hoang thành ngôi sao hút khách tại ga xe lửa Mỹ

Thị trấn nhỏ giữa sa mạc Mỹ đón hàng chục nghìn lượt khách mỗi năm một phần nhờ con mèo sống trong nhà ga xe lửa.


Mèo Dirt được coi là một "nhân viên không chính thức" tại Bảo tàng Đường sắt East Ely của nhà ga Nevada Northern Railway, nơi lưu giữ những động cơ hơi nước lâu đời bậc nhất nước Mỹ.

[xtable=bcenter|border:0|cellpadding:3|cellspacing:0|500x@]
{tbody}
{tr}
{td}
meo-dirt-nha-ga-1558156444-9855-1558157030.png
{/td}
{/tr}
{tr}
{td}
Con mèo thường xuyên lăn lộn trên mặt sàn đầy bụi than nên những nhân viên tại nhà ga gọi nó là Dirt (Bụi). Ảnh: Earl Grad.{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Theo ông Eric Mencis, người đứng đầu các dịch vụ hành khách tại Nevada Northern Railway, mẹ của Dirt là một con mèo đi lạc vào tòa nhà, sinh ra một bầy con 11 năm trước, trong đó có nó. Khi được chăm sóc đến lúc đủ cứng cáp, chúng chạy khỏi đây, còn Dirt quá nhút nhát để ra ngoài.

Vì vậy những nhân viên trong nhà ga mở một hộp cá ngừ và để ra cho nó hàng đêm. Hộp cá luôn hết sạch vào sáng hôm sau. Mèo Dirt dần quen với nhân viên nhà ga nên bắt đầu đi lại xung quanh, nằm ườn trên sàn bẩn và ở lại.

"Thực ra nó là một con mèo có bộ lông cam và trắng, nhưng bạn không thể thấy màu sắc đó nữa. Chắc chắn nó thích để bẩn như vậy. Nó không liếm láp để vệ sinh bộ lông như những con mèo khác", ông Eric nói.
[xtable=bcenter|border:0|cellpadding:3|cellspacing:0|500x@]
{tbody}
{tr}
{td}
meo-dirt-23-1558156388-2155-1558157031.png
{/td}
{/tr}
{tr}
{td}
Mèo Eric rất thích được vuốt ve. Ảnh: Media Drum.{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Mèo Dirt lớn lên và trở thành một nhân tố thu hút khách du lịch. "Sống trong một nhà gần 100 tuổi, Dirt có những tính cách rất riêng. Bạn có thể nhìn vào mắt nó và thấy tâm hồn của một người đàn ông già có nhiều chuyện để kể về ngành đường sắt", Eric tâm sự.

Ông Eric cho biết con mèo thường xuyên đi lại như thể nó sở hữu nhà ga này, quan sát những đoàn tàu và nhân viên. Ông khẳng định mèo Dirt rất thân thiện và đáng yêu khi ở cạnh con người.

"Nơi này hoạt động như một bảo tàng, chúng tôi cung cấp tour tham quan nhà lưu trữ đầu máy và Dirt rất thích ra ngoài đón khách. Phần lớn khách đến đây để gặp nó và thích mê ngay từ lần đầu thấy nó", Eric nói.

Nhờ quảng bá trên mạng xã hội, thị trấn Ely ở bang Nevada (Mỹ) hiện nay đón 30.000 khách mỗi năm và mèo Dirt có fan từ khắp nơi trên thế giới. "Chúng tôi biết có những người đi gần 650 km đến đây chỉ để gặp Dirt", Eric nói thêm.
An An (Theo First Newspaper)​