Anh @METRO nói đúng, 2011 thì mình còn xứ Vịt thật. OR có thác Multnomah có cái cầu rất đẹp.
ờ 2011 thì chắc năm tôi gặp ấy ở quán cafe ở q4, sau đó tháng 3/12 tôi mới qua Mỹ
Anh @METRO nói đúng, 2011 thì mình còn xứ Vịt thật. OR có thác Multnomah có cái cầu rất đẹp.
Đi 2 xe thì tới Atlanta xong có phải chạy về lại Chandler ko a?
Hồi ấy có tốn miếng dầu dừa nào hem?ờ 2011 thì chắc năm tôi gặp ấy ở quán cafe ở q4, sau đó tháng 3/12 tôi mới qua Mỹ![]()
Ko. Các bác nên mua vé về từ Atlanta, sân bay có nhiều đường băng nhất thế giới.Đi 2 xe thì tới Atlanta xong có phải chạy về lại Chandler ko a?
Hồi ấy có tốn miếng dầu dừa nào hem?
Chạy ko mệt, nhưng ngồi vật vờ trên xe thì rất mệt.Cám ơn bác góp ý.
Mình xác nhận là chạy 7 giờ một ngày 1 tài cũng ko có gì mệt, dù mình ko còn chẽ lắm, huống chi 2 tài.
Mùa hè ở Mỹ đa số ngày dài khoảng 14 giờ, như ở Houston TX là từ 6:30AM đến 8:30PM, nên thời gian để tham quan còn khá nhiều. Tuy nhiên, các bác có thể google điểm tham quan nào trên đường thì ghé luôn, còn ko thì tại điểm đến nhận phòng xong rồi lấy xe chạy đi xem múa cột hoặc ở ks tắm hồ bơi và uống bia.
Khoảng thời gian này em có mặt ở Dallas, cũng muốn đu theo đoàn. Nhưng mà nghĩ tới chỉ lái và lái và lái suốt 7 tiếng thì quá đuối.Tiếp
Do bác @giuvung có lộ trình khác nên ngày đi sẽ có thể giữ nguyên 14/6 như ban đầu. Lộ trình cơ bản như sau:
1. Chandler - Fort Stockton TX: 10 hours.
2a. Fort Stockton - Houston: 7.5 hours
3a. Houston TX - New Orleans LA: 5 hours
4a. New Orleans LA - Atlanta GA: 7 hours
---------------------------------------------------------
Option 2
2b. Fort stockton TX - Dallas TX: 7 hours
3b. Dallas TX- Memphis TN: 6.5 hours
4b. Memphis TN - Atlanta GA: 6 hours
Trừ ngày đầu chạy 10 tiếng, đến Fort Stockton chỉ để ăn uống ngủ nghỉ, các ngày sau chỉ chạy khoảng 7 tiếng nên có thể dừng tham quan, chụp hình sống ảo.
Đến GA có thể ở lại chơi vài ngày, đi Miami chẳng hạn.
Các bác góp ý thêm.
Em một mình còn chưa được nhập đoàn, chị lại dắt theo rờ mọt thì quên ngay và luôn nhéKhoảng thời gian này em có mặt ở Dallas, cũng muốn đu theo đoàn. Nhưng mà nghĩ tới chỉ lái và lái và lái suốt 7 tiếng thì quá đuối.Mẹ con em có option là từ Dallas chạy xuống Austin, lang thang phố tây một đêm rồi đi tiếp San Antonio, rồi Houston nếu còn hứng thú. Khi nào bác có lịch trình cụ thể thì cho em biết với, có khi đổi chiều qua hướng đông.
![]()
Mợ check với bác @giuvung xem, bác ấy cũng có cung đường Dallas - Houston. Chuyến đi của em là công việc kết hợp tham quan, nếu chạy 1 ngày chỉ vài ba giờ thì bao giờ mới tới tháng 10. Cám ơn mợ cái idea phố tây Austin, cách đây 5 năm mình từng ở đó 1 đêm nhưng vợ con bỉm sữa nên chỉ ở KS ngủ.Khoảng thời gian này em có mặt ở Dallas, cũng muốn đu theo đoàn. Nhưng mà nghĩ tới chỉ lái và lái và lái suốt 7 tiếng thì quá đuối.Mẹ con em có option là từ Dallas chạy xuống Austin, lang thang phố tây một đêm rồi đi tiếp San Antonio, rồi Houston nếu còn hứng thú. Khi nào bác có lịch trình cụ thể thì cho em biết với, có khi đổi chiều qua hướng đông.
![]()