


Tuyệt quá bác DAI NGU ơi ! phóng sự bằng hình của bác làm cho những người kg đi như em , cảm thấy như đang hiện diện trong buổi đại tiệc đó

hcivic nói:Cảm ơn bác DAI NGU,còn nữa chứ hở bác?[8D]
@Bác Thiết kính mến:Em đồng tình với quan điểm của bác về chuyện "thành phần xe của XNL tham gia hành quân..." .Bản thân chiếc xe của em bị sự cố ngay trước chuyến đi làm em phân vân lắm và có lẽ cũng là nỗi lo chung cho toàn đoàn vì sợ nó không xuất phát được hoặc bị tèo giữa đường...Nhưng em đã rất tự tin và quyết tâm đem nó đi vì em này chính là điển hình của xe XNL và dù sao cũng đã được Bác Sỹ Automatic bảo kê cho rồi mà,chỉ bị chậm trễ giờ giao xe và trục trặc nhỏ về xăng lửa-cái này khắc phục được trong quá trình hành quân bác nhỉ?!Em cũng thấy học hỏi được ít kinh nghiệm qua câu chuyện thư giãn của bác (về cây supap cháy ở Đồng Hới)-Bác thật là tài tình,kính nể quá bác ơi!
Còn việc chiếc xe hư của bác Honda_accord_82 thì đúng là BTC đã có nhiều thiếu sót thật đấy!Nhưng sao không thấy ai báo cáo cho HT biết điều nguy hiểm tiềm ẩn kia nhỉ?Nếu biết trước nó trầm trọng như thế thì ta phải cương quyết lo ghép xe cho gia đình bác ấy,ít ra thì xe HT cũng đèo thêm được 2 người nữa,nếu xe khỏe và ngon như trước khi gặp sự cố thì còn chở được cả 4 người nhà bác ấy luôn...Hôm bác ấy phải ở lại BMT để lo sửa xe rồi hôm sau một mình đu theo đoàn sang NT mà không được BTC lưu tâm và có phương án hỗ trợ gì cả cũng là một sơ sót không nhỏ đấy!Mãi hôm sau khi đang làm thủ tục trả phòng để rời khỏi NT về lại SG thì HT mới nhớ đến Accord_82 và gọi điện hỏi thăm,thông báo tình hình hành quân của đoàn cho bác ấy biết mới hay xe bác ấy lại bị trục trặc về hệ thống thắng...Cũng may là ở tại BMT có bác Xuân.lv và vài bác ở lại đến hỗ trợ về tinh thần cho gia đình bác ấy cho đến khi vượt đèo sang Nha Trang... Bản thân xe Asia của HT - cương vị trưởng Ban Tổ Chức cũng đã làm trễ nải giờ xuất binh của Xóm ta(nhưng vì lý do khách quan các bác ah),xuất phát trễ dự tính là 17h30 đón Bà Cả MaiPhung xong đi liền nhưng rồi 18h30 mới nổ máy...,đã vậy khi chạy đến bến xe miền Đông thì hết hẳn xăng báo hại thành viên đi nhờ là Bà Cả MaiPhung cũng phải xuống tham gia đẩy xe đến cây xăng gần đó đổ xăng xong mới chạy tiếp được và bị kẹt xe luôn do vụ đi trễ 1 tiếng và đổ xăng này đấy.Cuối cùng thì 20h10 mới tới được điểm tập kết là Giọt Nắng BD của bác Puma...Tội nghiệp bác BCMP hôm đó đi làm về là dzọt ngay cho kịp giờ không kịp ăn uống gì,phải đẩy xe hết sức bình sinh đến khi tới GN thì không kịp ăn uống gì luôn ,nhịn đói đến sáng hôm sau đó các bác.Nhớ lại bác Smiley đã nhắc vụ lo ăn uống cho đoàn vì đi từ chập tối đến rạng sáng như thế không có chỗ nào ăn đâu và quả nhiên chúng ta nhiều người đã bị đói đấy!Ban TC (do HT đứng đầu) kỳ này làm việc dở quá!Xin nhận khuyết điểm ah,bản thân HT phải kiêm vụ tài chánh nên đầu óc phân tâm bận rộn lặt vặt không toan tính được điều gì bao quát,thu chi không cẩn thận chặt chẽ bản thân HT đang bị âm rất nhiều xèng nghen các bác!Về nhà bị bà Cả la quá lần sau không cho đi nữa kìa...Rầu ghê!![]()