Nói chung cũng hên xui bác chủ thớt ơi, chúc mừng bác đã thi đậu.
Tui cũng mới đậu tuần rồi, mà là thi lại, kể cho các bác nghe lần tui thi rớt mới buồn cười: sáng sớm hôm thi, tui lụi cụi đi sớm (4h30 phải thức, phi mấy chục cây số đến chỗ thi) xin thầy ưu tiên cho dợt xe 3 vòng: 100, 100, 95. Lái như lụa.... Đến khi vô thi, đúng ngay chiếc xe đó: chết máy dốc cầu, đến lúc qua dốc được thì quá 30s...rớt... đề nghị bạn bước ra khỏi xe....Leo lên xe honda để mấy ông giám thị chở vô mà tui còn chả hiểu tại sao mình rớt...he he...
Tóm lại chắc bị tâm lý...còn không thì mê tín chút: hên xui...chắc tại hôm trước khi thi trả bài cho vợ...ha ha...lần thi lại nhất định không ôm vợ ngủ...ha ha...vẫn xui: khi thử xe qua hàng đinh ngon lành...dzô thi bị trừ 10 điểm...may mà mấy phần còn lại ngon lành nên đậu...thiệt hú vía..
Tui cũng mới đậu tuần rồi, mà là thi lại, kể cho các bác nghe lần tui thi rớt mới buồn cười: sáng sớm hôm thi, tui lụi cụi đi sớm (4h30 phải thức, phi mấy chục cây số đến chỗ thi) xin thầy ưu tiên cho dợt xe 3 vòng: 100, 100, 95. Lái như lụa.... Đến khi vô thi, đúng ngay chiếc xe đó: chết máy dốc cầu, đến lúc qua dốc được thì quá 30s...rớt... đề nghị bạn bước ra khỏi xe....Leo lên xe honda để mấy ông giám thị chở vô mà tui còn chả hiểu tại sao mình rớt...he he...
Tóm lại chắc bị tâm lý...còn không thì mê tín chút: hên xui...chắc tại hôm trước khi thi trả bài cho vợ...ha ha...lần thi lại nhất định không ôm vợ ngủ...ha ha...vẫn xui: khi thử xe qua hàng đinh ngon lành...dzô thi bị trừ 10 điểm...may mà mấy phần còn lại ngon lành nên đậu...thiệt hú vía..