Thảo Luận Chung Rớt bằng lái B2

Hạng B2
24/6/11
192
3
18
46
Nơi nào đó...
Bác nào là OSer thi đậu B2 sáng ngày hôm nay - Thứ Hai - 14/11/2011 - vô báo danh nè. :D:D:D:D
Tui thi đậu rùi nè....cũng bình thường...chắc nhờ ông thày động viên hoài kể từ khi tập : "làm 1 vòng chơi rồi về"...:D:D:D:D:D cho nên không bị tâm lý lắm.
 
Hạng B1
6/10/11
76
0
0
xứ sở của tỷ phú
cocaruby nói:
Bác nào là OSer thi đậu B2 sáng ngày hôm nay - Thứ Hai - 14/11/2011 - vô báo danh nè. :D:D:D:D
Tui thi đậu rùi nè....cũng bình thường...chắc nhờ ông thày động viên hoài kể từ khi tập : "làm 1 vòng chơi rồi về"...:D:D:D:D:D cho nên không bị tâm lý lắm.
congratulation!!!rửa đê.bác thi ở hoàng gia luôn hả?đc bi nhiu điểm bác???
 
Hạng B2
24/6/11
192
3
18
46
Nơi nào đó...
obama260190 nói:
cocaruby nói:
Bác nào là OSer thi đậu B2 sáng ngày hôm nay - Thứ Hai - 14/11/2011 - vô báo danh nè. :D:D:D:D
Tui thi đậu rùi nè....cũng bình thường...chắc nhờ ông thày động viên hoài kể từ khi tập : "làm 1 vòng chơi rồi về"...:D:D:D:D:D cho nên không bị tâm lý lắm.
congratulation!!!rửa đê.bác thi ở hoàng gia luôn hả?đc bi nhiu điểm bác???
Tui thi ở TTSH Miền Đông Q9 bác ơi...95đ. Không dám lấy 100đ...vì khi lên dốc tui chấp nhận dừng không đúng vạch một chút -5đ an toàn hơn là lấn lên cán vạch dừng là sẽ bị loại trực tiếp...Dừng ngang dốc nhiều em ham hố bị die ...chỗ đó xác chết nhiều lắm :D:D:D:D:D
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
3/10/11
40
2
0
53
Hồi tôi đi học lấy bằng , trong nhóm có 1 bác ( bác này 61 tuổi ) nói muốn không bị tuột dốc thi lúc dừng ở dốc kéo thắng tay lên sau đó mình nhả côn từ từ rồi chêm ga mạnh lên cho xe bò qua , rồi rê thắng hạ thắng tay thế là qua.
63.gif
63.gif
63.gif
 
Hạng B2
24/6/11
192
3
18
46
Nơi nào đó...
obama260190 nói:
em lúc thi làm thế đó.hihi.
Tui không quen thắng tay...chỉ xài thắng chân, kiềm chân côn cảm thấy xe rung nhẹ rồi lịm đi là chuyển qua chân ga, mớm chút ga là lên dốc thôi. Tập riết rồi quen, hơn nữa, cũng có kinh nghiệm chạy xe ầm ầm ngoài đường, trải qua những ngày kẹt xe, kẹt dốc cầu, mưa gió, đêm tối....nên thấy tự tin hơn nhiều.
Ông thầy nói tui thi rớt ổng thua gì cũng thua...thấy tội nghiệp ổng nên ráng thi đậu....:D:D:D:D:D:D
 
Hạng B1
6/10/11
76
0
0
xứ sở của tỷ phú
cocaruby nói:
obama260190 nói:
em lúc thi làm thế đó.hihi.
Tui không quen thắng tay...chỉ xài thắng chân, kiềm chân côn cảm thấy xe rung nhẹ rồi lịm đi là chuyển qua chân ga, mớm chút ga là lên dốc thôi. <span style=""color: #ff6600;"">Tập riết rồi quen, hơn nữa, cũng có kinh nghiệm chạy xe ầm ầm ngoài đường, trải qua những ngày kẹt xe, kẹt dốc cầu, mưa gió, đêm tối....nên thấy tự tin hơn nhiều. </span>
Ông thầy nói tui thi rớt ổng thua gì cũng thua...thấy tội nghiệp ổng nên ráng thi đậu....:D:D:D:D:D:D
đem này lên nộp mấy chú CSGT mí đc.hehe:D:D:D.bác dám chạy mà ko có bằng nha.
 
Hạng B2
24/6/11
192
3
18
46
Nơi nào đó...
obama260190 nói:
cocaruby nói:
obama260190 nói:
em lúc thi làm thế đó.hihi.
Tui không quen thắng tay...chỉ xài thắng chân, kiềm chân côn cảm thấy xe rung nhẹ rồi lịm đi là chuyển qua chân ga, mớm chút ga là lên dốc thôi. <span style=""color: #ff6600;"">Tập riết rồi quen, hơn nữa, cũng có kinh nghiệm chạy xe ầm ầm ngoài đường, trải qua những ngày kẹt xe, kẹt dốc cầu, mưa gió, đêm tối....nên thấy tự tin hơn nhiều. </span>
Ông thầy nói tui thi rớt ổng thua gì cũng thua...thấy tội nghiệp ổng nên ráng thi đậu....:D:D:D:D:D:D
đem này lên nộp mấy chú CSGT mí đc.hehe:D:D:D.bác dám chạy mà ko có bằng nha.
Đừng bác....:(:(:(:(:( Không dợt trước sao đi thi tự tin hả bác ? Tui chạy xe được rồi mới đăng ký học đó...:D:D:D:D ...:D:D:D:D:D
 
Hạng B1
5/7/11
76
37
18
USS nói:
Bác chủ tập lại nhuần nhuyễn rồi thi lại, tăng thêm kinh nghiệm thôi chẳng mất mác gì bao nhiêu. Nhớ lúc em thi cũng nhiều người rớt dốc cầu lắm, nhưng chưa đau bằng một số bác lại rớt ở vạch xuất phát kìa.
Lúc em thi thì mới lên xe khi thi thật hơi bị rung, nhưng mình cũng tự chấn an mình rằng "Mình tự tin sẽ làm được, chắc chắn phải đậu mà phải là đậu điểm số tuyệt đối" vì lúc tập mình đã làm rất nhuần nhuyễn mà, tại sao phải rung làm gì. Hít một hơi thật sâu và thở ra vài giây sau người tỉnh táo hẳn, rồi lần lượt cho xe qua vạch xuất phát rồi đến dừng chổ người đi bộ, rồi qua dốc cầu, nhà xe..., cuối cùng về bến còn nguyên 100đ.:D
Chúc bác chủ tự tin và đạt 100/100 nha
21.gif
nói hay lắm