Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
30/6/08
663
0
16
48
TPHCM
nhavui.com.vn
Tiếp nè , tặng Lucy Ho, Canhkien, chị Hocap
sieuthiNHANH2009092827040mte1n2nmmj1477421.jpeg


Đường từ Tượng Chúa sang Hải Đăng
sieuthiNHANH2009092827040zgm0otaxnz1471585.jpeg


Cảnh quan nhìn từ Hải đăng
sieuthiNHANH2009092827040zwixmde2zd1578342.jpeg


Tặng chị Hocap
sieuthiNHANH2009092827040yty0mdy2yt1396338.jpeg



sieuthiNHANH2009092827040ymewmgiwmw1430662.jpeg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/7/08
2.284
3.715
113
Tổng kết sơ bộ, một số "thông số kỹ thuật":

- Bắt đầu từ TT HCM: 4h30

- Xe Windard đến VT: 7h20 (ăn sáng tại BR, 25ph)
Bác Taigia đến VT: 6h30 (ăn sáng tại KS Mỹ lệ).
Bác Hocap đã đến từ hôm trước ("máu lửa" ghê chưa???)

- 6 thành viên tham gia leo núi.

- 7h30 bắt đầu từ KS Mỹ lệ.
8h00 tới đỉnh tượng Chúa (Núi Tao Phùng)
8h40 tới đỉnh Hải đăng - đường tắt qua sườn núi.
Nghỉ 30 phút. (Chia tay bác Hocap tai đây!)
10h30 về tới KS Mỹ lệ.

- Quãng đường đi, ước tính:
3 km leo núi - chủ yếu là lên dốc.
8 km về theo đường nhựa - chủ yếu là xuống dốc.
 
Hạng D
27/4/09
3.226
95
48
12
viktor nói:
Bác Hocap đã đến từ hôm trước ("máu lửa" ghê chưa???)

3 km leo núi - chủ yếu là lên dốc.
8 km về theo đường nhựa - chủ yếu là xuống dốc.

Sao lại có 3 km thôi bác .. đi ròng rã như thế mà .. chắc phải 6 , 7 km gì chứ nhỉ
À mà " Máu lửa " là chỗ này bác ạ . Tham gia đấu giá làm từ thiện cho TTBTXH Vũng tàu .. của các quý bà dự thi hoa hậu đấy ạ .
Nhưng lần sau bác đi leo ở đâu nhớ rủ em nữa nhé ..
Rủ rê "hành quân" dã ngoại 20 km (Vũng Tàu)- Thứ bảy - ngày 26/09/2009.


Em được tham gia nhìn cận cảnh và về nhan sắc , quan sát họ giới thiệu và bán sản phẩm , em đã mua được bức tranh này ở một cô bé số 38 ( khá xinh ) mà sao tự nhiên chụp ảnh lại méo mó thế chứ !
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/7/08
2.284
3.715
113
hocap nói:
viktor nói:
Bác Hocap đã đến từ hôm trước ("máu lửa" ghê chưa???)

3 km leo núi - chủ yếu là lên dốc.
8 km về theo đường nhựa - chủ yếu là xuống dốc.

Sao lại có 3 km thôi bác .. đi ròng rã như thế mà .. chắc phải 6 , 7 km gì chứ nhỉ
...

Ừa thì 4 km - mà chắc là không quá 4 km đâu bác ạ! :D
 
Hạng D
27/4/09
3.226
95
48
12
Ôi , thế mà mình lỡ nổ .. ( hơn cả dân Nam Ô ) .. là khoảng 7 - 8 km .. rồi .Thú thật 20 phút đầu ..leo bậc cấp .. hoa cả mắt , nhìn bác taigia , cánh kiến , lucy .. nên cô gắng cố gắng .. .may quá cũng lên đến nơi .
Lúc đi bộ qua trạm rada thì rất thích vì phong cảnh đẹp , trời mát .. đường dễ đi
Chắc đoạn khó khăn nhất là xuống núi nhỉ , nắng trưa , đường nhựa phả hơi nóng .. 10 km .. thật là phục ..tinh thần của cả đoàn đấy .
 
Status
Không mở trả lời sau này.