Bác đừng lo nghĩ thái quá
Theo em bác lên chuẩn bị kỹ cho chuyến đi, vì là đi lần đầu bác nên chuận bị một số việc như sau (theo em thôi ạ).
1. Kiểm tra tổng thể vợ 2 một lần (cái này càng kỹ càng tốt)
2. Chuẩn bị các vật dụng cá nhân (nhớ có cái đèn pin để nhỡ phải thay lốp vào ban đêm)
3. Nên có thiết bị định vị or vietmap (đi không sợ lạc vì đường lạ)
4. Money.....
Tuỳ vào quỹ thời gian của bác, mà bác có những 2 lái chính một lái phụ thì lo gì, như vậy lộ trình của bác phụ thuộc chủ yếu vào sức khoẻ của 2 hành khách,
Bác cứ vô tư đi, nhớ chuyến đầu tiên hai bố con, em với F1 (7 tuổi) một mình em lái 2 ngày từ Vũng tàu ra tới Thái bình. lúc đầu cũng lo lắm nhưng đi rối thấy cũng bình thường, em đã làm được 4 chuyến rối mà chưa bị xxx hỏi bao giờ.
Chúc bác co chuyến đi tốt đẹp,