23/10/06
14.638
5.121
113
Đường khá rõ và lớn, đó là đường tôi tìm được bên phải... Bên trái đường cũng có, rồi mọi người biểu quyết đi bên trái như lần mất dấu trước... Con đường này dẫn chúng tôi lên đỉnh 1300m, nơi cả đoàn chụp ảnh lưu niệm
Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...
Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...


Từ tảng đá sau lưng chúng tôi có hai hướng đi xuống; một thẳng xuống hướng trước mặt chúng tôi, hai là bên tay phải. Hồ Ka đi đầu xuống hướng trước mặt chừng trăm mét thì có dấu hiệu mất đường; rồi cả đoàn quay lên để rẽ sang phải nơi thợ rừng hay kiểm lâum đánh dấu..? Xuống theo đường này chừng 15 phút thì mất dấu đường hoàn toàn, chỉ toàn cây là cây
 
23/10/06
14.638
5.121
113
Xuống là xuống... Đoạn này địa hình đổ đứng nên hầu như chúng tôi chỉ trượt chứ chẳng bước đi được mấy. Sương mù bắt đầu tràn xuống dày đặt, len lỏi vào từng người trong chúng tôi, như cố thúc anh em chúng tôi xuống cho nhanh...
Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...
Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...
 
23/10/06
14.638
5.121
113
18:10' đoàn buộc phải dừng trước một rãnh vực rộng sâu hoắm chắn ngang, bên trên & nằm dọc theo vực là những tản đá to tròn, đường kính từ 5m cho đến cả chục mét, xung quanh là những hố sụt do đất cát rút xuống qua kẽ đá lớn; xem lại bản đồ tôi thấy.." Qua khe nứt này, leo lên vách núi dựng đứng trước mặt, thì còn một khe nứt lớn hơn bên kia. Rõ ràng đây là một đới đứt gãy chạy dọc và chia cắt khu rừng làm hai phần
Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...

Một chú rắn lục đón đoàn...

Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...
Vắt được một bữa no nê..


Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...


Và bên dưới đó là một hẻm vực tối đen
 
23/10/06
14.638
5.121
113
Không chần chừ quá lâu, anh em biểu quyết quay lại tảng đá nơi 1.300m để hạ trại qua đêm. Lúc này rừng tối mịt cộng với dốc đứng; từng người phải nắm chặt những thân cây rừng bằng cổ tay để níu người leo lên, chân phải neo ngay gốc cây ấy chứ không sẽ tuột xuống rất khó chống đỡ; tiếng gọi ý ới kêu mọi người cố bám sát nhau... Ánh sáng đèn pin đeo đầu chiếu loạn xạ xuyên qua cành cây tán lá, hoà cùng làn sương mù rất ảo diệu, hệt như một cuộc tìm kiếm trong đêm

Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...


Lên đến cao độ 1.200m, sức lực đã bị bào hết bởi dộ khó của địa hình rậm rạp và cả 1 ngày nâng cao độ. Chúng tôi cố tìm được một khoảnh ít đứng để hạ trại. Công việc phát hoang được thực hiện nhanh; những chiếc lều cũng được dựng lên tiết kiệm diện tích nhất... địa hình không bằng phẳng ở độ dốc khoảng 60 độ, lều xiêu vẹo, nghiêng nghiêng như một môn nghệ thuật sắp đặt. Lửa cũng được nhóm lên từ những cây gậy tre của các thành viên trong đoàn, vì khu vực này không có củi khô... Thịt nướng, cơm, bánh mì... Cùng là các thứ đồ ăn được bày ra ăn bù cho cả buổi trưa. Mỗi người làm vài chun rượu cho ấm; bữa tối nhanh gọn rồi ai cũng chui vào lều ngủ quên cả trò chuyện vì gần như là kiệt sức. Tối hôm ấy 9 cái máy cưa kéo rền vang cả khu rừng...
 
23/10/06
14.638
5.121
113
Sáng hôm sau có hai cái lều bị tuột khỏi vị trí ban đầu, nhưng nhờ những cái cây giữ lại nên mọi người an toàn.
Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...
Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...
 
  • Like
Reactions: cuvotudi
23/10/06
14.638
5.121
113
06:00h chúng tôi thu lều, ăn sáng & dọn vệ sinh quanh khu vực neo lại
Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...

Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...


Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...
Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...

06:55' anh em tiếp tục hoàn thành đoạn đường khó để lên lại đỉnh 1300m.
 

Attachments

  • 0 bytes Đọc: 0
  • Like
Reactions: hoangduchi
23/10/06
14.638
5.121
113
Từ đỉnh 1300m chúng tôi đi thêm hai giờ nữa thì bị tách biệt hoàn toàn với con đường hôm trước với một thung lũng rộng.

Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...
Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...
Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...
Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...
 
  • Like
Reactions: xe reo