Hạng D
9/5/10
1.821
3.825
113
Anh Su coi liêu trai chí dị nhiều quá, nhiễm bệnh phong hàn rồi........
 
Hạng D
16/1/13
4.800
81.134
113
Có lần tôi đi giữa rừng thông bạt ngàn phía bắc Wisconsin. Vì đi xuyên đêm để sáng mai gặp các nhóm bạn khác họp mặt.

Đi xuyên đêm giữa rừng vắng với các đồi thoai thoải rất ớn. Mà vùng này rất thưa người và sương mù thường xuyên.

Đôi lúc đi cả giờ không có xe nào khác và chẳng thấy thị trấn nào. Hai bên là rừng thông dày đặt. Nếu có xe thì xe tải chở gỗ.

Chuyện ma quái thì dân trong vùng kể rất nhiều.

Nhiều nhất là ma hưu nai. Các con hưu nai bị tông chết nhiều, có con tinh quá thì thành ma.

Đôi lúc tôi lái thấy phía trước cả vài con nai, giảm tốc, đi tới thì chẳng thấy con nào. Vừa đi qua thì nhìn lại kính hậu thì thấy chúng.

Lúc đầu bọn bạn không tin khi chúng thức dậy trong xe. Đến khi gặp ma hưu khác thì ai cũng sợ.

Nhưng rồi gặp hưu thiệt, chạy giảm tốc và phải phanh gấp vì mấy con hưu nó bị đèn chiếu vào mắt thì không động đậy và hai mắt rực lên.

Cả đám hú hồn khi thắng gấp và suýt đụng con hưu to. Tôi tắt đèn trước thì nó chạy ngay và phải bật lại đèn để chạy xe tiếp.

Xe sắp hết xăng, thấy có bảng báo tiệm xăng. Rẻ và đi 5 miles mới thấy nó giữa đường vắng. Trạm xăng cũ kỹ như 70 năm về trước với số vòng nhảy chứ không phải số điện tử.

Tôi không dám ghé vì sợ cây xăng ma. Đành U-turn gấp đi lẹ. Vừa U-turn xong có ông già chạy ra. Tôi lái lẹ, cả đám nhìn sau và tôi nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy 1 đám người thời xa xưa chạy theo và mất hút dần trong đêm đen.

Nếu tôi dừng xe ở trạm xăng đó thì không biết chuyện gì xảy ra.
 
  • Like
Reactions: milkyqh and No Bi