tuan0201 nói:Bác HieuLe309 & bác <span style=""background-color: #ff0000;"">dathuong</span>
Lộn hàng rồi bác ơi, hình như là bác Thanhlan mới đúng!
Kakalot: người hạnh phúc nhất đoàn, vượt địa hình cùng với "chân dài".........
là em Toyota Fortuner

là em Toyota Fortuner

Dathuong: <span style=""color: #ff0000;"">tôi nói đồng chí có nghe rõ không</span>?
Chưa đi chưa biết Yangbay
Đi rồi mới biết hay hơn Jangnhut (em đạo thơ của dathuong tí
)
Thanhlan: thác với chả nước..... đi mình ên buồn thấy mịa
Huynhtanduy: bác làm cho em 1 phát để có cái về khoe với "con ở" nhà em


Chưa đi chưa biết Yangbay
Đi rồi mới biết hay hơn Jangnhut (em đạo thơ của dathuong tí

Thanhlan: thác với chả nước..... đi mình ên buồn thấy mịa



Huynhtanduy: bác làm cho em 1 phát để có cái về khoe với "con ở" nhà em

Last edited by a moderator:
Tổng Tư Lệnh: chiến binh S.O.S chú ý, tất cả lên đường thoai
Linh_allcar: tất cả vì nghệ thuật...bắn phá



Linh_allcar: tất cả vì nghệ thuật...bắn phá




Last edited by a moderator:
laotuu2002 nói:Em xin chúc mừng đoàn ta đã có chuyến Off rất thành công, rất vui, rất hoành tráng và rất nồng nàn..!![]()
Mong lại có dịp đón các bác, cùng ca cùng uống, . . .!
Chúc các bác cùng gia đình sức khỏe luôn tốt và mọi việc thành công!
Qua chuyến Off của đoàn lần này, em học được rất rất nhiều ở các bác, các mợ S.O.Ser Nha Trang đấy ạ: Hiền hoà, chân tình, hiếu khách, nhiệt huyết với đồng đội, v.v và v.v....
Những hình ảnh em chộp lại được trong tâm trí em, mà chẳng thể ụp lên 4R được là: bác Tuan0201, bác tini, mợ Thơ, bác totite, . . . đã lần lượt có mặt từ rất sớm để đón đoàn từ Cam Ranh vào Bãi Dài, rồi hình ảnh mợ Thơ với vành nón lá cứ tất bật giữa trưa nắng cùng với người nhà chuẩn bị tất tần tật mọi thứ từ âm thanh, ánh sáng, sân khấu, thực phẩm, nước uống, . . . sao cho đêm Gala thật hoành tráng và ý nghĩa.
Còn bác tini thì tắm cùng con gái rượu cũng chẳng yên: Thấy phông màn có vẻ chưa ổn là chơi nuôn tà lỉn + áo da đu thang hiệu chỉnh liền


@laotuu2002: đúng phong cách S.O.S, vừa đến KS chuẩn bị đêm Galu galăn bờ biển hay tin xe 16 bác Xạoke bể bánh trên đường tắm bùn về KS là tham gia cứu hộ ngay bảo đảm an toàn cho hôm sau đi Yangbay

Đã hết đâu: Bác Pham galaxy vừa đến cafe Kinh khí cầu nghe hino86 cần nhập viện là bấm nút đề pa lun, khỏi cafe nữa; làm bác Tuấn cũng phải bỏ dở cafe đu xe theo hộ tống nữa mới ghê, ghê tới nỗi lượt về bị xxx ngoắc lun nà làm bác Tuấn phải ngừng lại cứu hộ nữa, . . . .
Còn nữa: bác mpracroi (nhà đồng tài trợ) đã có mặt tại Memento từ rất sớm, rồi mợ gì tài trợ vé kinh khí cầu mà em quên rùi cũng vậy: có mặt chắc cũng sớm lun à.
Túm cái váy lại là sự thành công tốt đẹp của Đoàn lần này là nhờ công sức của các bác, các mợ Nha Trang rất lớn đấy ạ! Đây cũng là điều mà em rất ngưỡng mộ và chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu của các bác, các mợ S.O.S NT. Em nói thật: có tiền chưa chắc mua được mấy thứ . . . . này đâu à nha. ha ha ha
Xin tặng các bạn Nha Trang thân thiện, dễ mến dễ thương của em:











Mong các bác ngày càng nổi trên nhiều trang báo nữa, cho S.O.S em đây được thơm lây với nhé! G9


