Em tính 24 âm lịch khởi hành đi Huế với cung đường này. Cho em hỏi đoạn BMT đi Gia Lai có ổn không mấy bác? Nếu ra Huế thì mình nên nghỉ đêm ở đâu. Cảm ơn các bác chỉ giáo
Nếu thong thả thì ngày 1 SG-BMT, 350km chắc mất khoảng 8-9 tiếng (Mai Linh hiện bao ăn 8 tiếng. Sáng ngày 2 vào bản Đôn, buôn Đôn cỡi voi, trưa chạy tiếp ra Pleiku khoảng 5 tiếng (có bác gì vừa đi 3 tuần trước nói sedan chạy ok). Ngày 3 tàn tàn theo đ. HCM ra Huế mà thui..,
Dạ để em alo bác ấy ạbác BondHo tết này cũng về quê Huế đó bác
Nếu thong thả thì ngày 1 SG-BMT, 350km chắc mất khoảng 8-9 tiếng (Mai Linh hiện bao ăn 8 tiếng. Sáng ngày 2 vào bản Đôn, buôn Đôn cỡi voi, trưa chạy tiếp ra Pleiku khoảng 5 tiếng (có bác gì vừa đi 3 tuần trước nói sedan chạy ok). Ngày 3 tàn tàn theo đ. HCM ra Huế mà thui..,
Cảm ơn bác Hung BK. Chắc chắn em sẽ đi cung đường này để về Huế. Có điều ngày đầu tranh thủ chạy nhiều nhiều chút xíu nên có lẽ sẽ không dừng lại ở BMT mà ra thẳng Gia Lai luôn.
Ngày 24 AL có bác nào đi đường này thì hú em để đi chung ạ.
Cảm ơn bác Hung BK. Chắc chắn em sẽ đi cung đường này để về Huế. Có điều ngày đầu tranh thủ chạy nhiều nhiều chút xíu nên có lẽ sẽ không dừng lại ở BMT mà ra thẳng Gia Lai luôn.
Ngày 24 AL có bác nào đi đường này thì hú em để đi chung ạ.
Đầu năm 2011 e đua phát 1g đêm từ SG, sáng 8g tới BMT (7 tiếng, 2 tài), vào bản Đôn, buôn Đôn chơi đến 2g trưa xuất phát từ BMT, đến Pleiku lúc 6g chiều (4 tiếng). Tổng cộng SG-BMT-Pleiku = 7+4 = 11 tiếng. Bây giờ đường xấu (hơn xưa, vì xưa cũng xấu!) bác cộng cho e 2 tiếng nữa là ngon lành cành đào. Lúc đó e đi SUV, chạy đàng hoàng, nhẹ nhàng...
P/s: Bác sắp xếp tới Pleiku sơm sớm chút (xuất phát từ SG khoảng 4g sáng) để tối đến quán Lộc Vừng, số 3 Bùi Dự chuyên trị cá sông Tây Nguyên. Em bảo đảm với bác sẽ k thất vọng về chất lượng và giá cả (cá Anh Vũ, Sọc Dưa và nhiều loại cá khủng khác, phục vụ lịch sự, giá rẻ bất ngờ so với MB giá Sài thành, có chỗ đậu xe rộng rãi...)
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/hang-hoa/ca-anh-vu-tien-trieu-lam-qua-bieu-tet-3141921.html
Cá anh vũ quán Lộc Vừng hồi năm 2011 e ăn bán 800k/kg, chắc k còn sống. Bao ngon !
Có thể 24al e cũng xuất phát về Bắc, đang tính đi SG-ĐL-NT, nhưng biết đâu e lại đi chung với bác...
Chỉnh sửa cuối:
Cảm ơn thông tin cụ thể của bác. Em tính xuất phát sớm sớm, khoản 3AM đi cho nó thoáng. Bác định đi 24 AL không, đi chung với em luôn. Em ra HuếĐầu năm 2011 e đua phát 1g đêm từ SG, sáng 8g tới BMT (7 tiếng, 2 tài), vào bản Đôn, buôn Đôn chơi đến 2g trưa xuất phát từ BMT, đến Pleiku lúc 6g chiều (4 tiếng). Tổng cộng SG-BMT-Pleiku = 7+4 = 11 tiếng. Bây giờ đường xấu (hơn xưa, vì xưa cũng xấu!) bác cộng cho e 2 tiếng nữa là ngon lành cành đào. Lúc đó e đi SUV, chạy đàng hoàng, nhẹ nhàng...
P/s: Bác sắp xếp tới Pleiku sơm sớm chút (xuất phát từ SG khoảng 4g sáng) để tối đến quán Lộc Vừng, số 3 Bùi Dự chuyên trị cá sông Tây Nguyên. Em bảo đảm với bác sẽ k thất vọng về chất lượng và giá cả (cá Anh Vũ, Sọc Dưa và nhiều loại cá khủng khác, phục vụ lịch sự, giá rẻ bất ngờ so với MB giá Sài thành, có chỗ đậu xe rộng rãi...)
Có thể 24al e cũng xuất phát về Bắc, đang tính đi SG-ĐL-NT, nhưng biết đâu e lại đi chung với bác...
Em nghĩ mình phải tự quyết thôi bác. Em thấy tư vấn của bác Hung BK đã rõ, nên em sẽ đi theo lộ trình SG-BMT-Gia Lai- đường mòn HCM. Có thể hơi xa và lạ hơn, nhưng vẫn đỡ vất vả hơn ql1. Mọi năm đi ql1 dịp Tết đã kẹt rồi nay đường còn lại một nữa lại xấu thì tha hồ mà bò. Em đoán sẽ stressful lắm.22 Al mình tính đi Huế , 27 về mà phân vân vụ đường xá quá , thông tin trái chiều tùm lum , ko biết đi đường nào bây giờ ?????
bác đi mấy h? em cũng 24 tết đi, gặp nhau trên đường đi cho vuiMình cũng đang quan tâm tuyến này , tính đi 23,24 tết , mong các bác truyền kinh nghiệm với : thời gian , chỗ ăn nghỉ , khách sạn ,... Cám ơn nhiều .