24 âm em đi cung đường này về Plieku, có gì Bác nghỉ ở Plieku giao lưu, Bác cho em số phone, của Em 51A-40667, 0983224335Cảm ơn bác Hung BK. Chắc chắn em sẽ đi cung đường này để về Huế. Có điều ngày đầu tranh thủ chạy nhiều nhiều chút xíu nên có lẽ sẽ không dừng lại ở BMT mà ra thẳng Gia Lai luôn.
Ngày 24 AL có bác nào đi đường này thì hú em để đi chung ạ.
Em sẽ khởi hành lúc 3h ở sg. Số cầm chân em 0932120972, xe Everest 50Z 9926. Bác khởi hành lúc mấy giờ? Có gì đi trên đường alo bằng dt or zello24 âm em đi cung đường này về Plieku, có gì Bác nghỉ ở Plieku giao lưu, Bác cho em số phone, của Em 51A-40667, 0983224335
OK bác. Có gì đi chung ngày 24AL lúc 3AM. Trên đường sẽ alo bác cho dzuitính đi 3g sáng luôn, có gì liên lạc đi chung cho vui
Tình hình là mình muốn đi cao ốc LT -DG nên đổi qua hướng Đà lạt Nha trang rồi . Thôi chúc các bác lên đường vui vẻ nhe .bác đi mấy h? em cũng 24 tết đi, gặp nhau trên đường đi cho vui
Mình đi đường QL14 và HCM vài lần, mới mùa hè 2014 đường Gialai-Kontum làm gần xong, đoạn BMT-Bù Đăng rất xấu, bụi. Hôm qua mới xác nhận từ 1 bác tài hàng xóm: đường tốt cả, chỉ còn đoạn giữa Bù Đăng-Gia nghĩa tầm 20km, sedan chạy ok. Mình cũng chạy sedan.Tình hình là em chưa bao giờ tự lái trên cung đường SG- BMT-Hue. nhờ các bác có kinh nghiệm giúp em có hành trình an toàn và thuận tiện ạ.Cảm ơn các bác nhiều
Tất này làm lại chuyến nữa chứ QL1 nghe tin còn xấu quá. Xuất phát trưa 24AL từ Sở Sao, nghỉ đêm Kontum (nếu đi chậm thì ngủ Pleiku), sáng đi tiếp thì mất 8 tiếng đến Huế kể cả ngừng ăn (như mọi năm)
Chúc các bác cùng thượng lộ bình an!
Mình đi đường QL14 và HCM vài lần, mới mùa hè 2014 đường Gialai-Kontum làm gần xong, đoạn BMT-Bù Đăng rất xấu, bụi. Hôm qua mới xác nhận từ 1 bác tài hàng xóm: đường tốt cả, chỉ còn đoạn giữa Bù Đăng-Gia nghĩa tầm 20km, sedan chạy ok. Mình cũng chạy sedan.
Tất này làm lại chuyến nữa chứ QL1 nghe tin còn xấu quá. Xuất phát trưa 24AL từ Sở Sao, nghỉ đêm Kontum (nếu đi chậm thì ngủ Pleiku), sáng đi tiếp thì mất 8 tiếng đến Huế kể cả ngừng ăn (như mọi năm)
Chúc các bác cùng thượng lộ bình an!
Một thông tin quá tích cực, mở ra một cung đường mới cho các bác chọn lựa khi về quê ăn Tết từ Đà Nẵng trở ra... Đoạn SG-BMT 350km thời gian chạy mà 8 tiếng là ngon, BMT-Pleiku gần 200km nữa chạy 4 tiếng nữa thành 12, bù thêm 1 tiếng cho đường xấu là 13. Nếu 13 xui thì bù thêm tiếng nữa là mái thoải (3g sáng đi, 6g chiều tới Pleiku là đẹp).
E đợi thông tin của các bác, chuyến vào e sẽ từ Đà Nẵng lên Pleiku để về SG.
Góp ý chiện ăn nghỉ trên đường Trường Sơn: Các bạn đừng quá lo lắng, ở đâu cũng là người Việt Nam quê hương ta cả (miễn bạn đừng lạc qua Lào-Căm): bạn sẽ vì đam mê đạp ga, vì lỡ mê vo co cái vô lăng, vì lỡ đạp quá cha cái điểm dừng chân...mách nhỏ bạn:Một thông tin quá tích cực, mở ra một cung đường mới cho các bác chọn lựa khi về quê ăn Tết từ Đà Nẵng trở ra... Đoạn SG-BMT 350km thời gian chạy mà 8 tiếng là ngon, BMT-Pleiku gần 200km nữa chạy 4 tiếng nữa thành 12, bù thêm 1 tiếng cho đường xấu là 13. Nếu 13 xui thì bù thêm tiếng nữa là mái thoải (3g sáng đi, 6g chiều tới Pleiku là đẹp).
E đợi thông tin của các bác, chuyến vào e sẽ từ Đà Nẵng lên Pleiku để về SG.
1/ Ghé thăm nhà dân địa phương, ân cần (nụ cười gắn sẵn trên môi, nhưng đừng quá xởi lởi...), hỏi thăm, rửa mặt, nựng các em nhỏ (lưu ý nhỏ gái 12-13-14-15 thì phải né cho chắc ăn...), nói chung là chân chất, và hỏi xem họ và đề nghị họ cho mình gửi ít tiền để "xin" được ăn cơm chung. Ăn xong lăn ra hiên mần 1 giấc không kêu không dậy.
2/ Các vị trí đẹp mắt (khe, suối, cầu, nơi các cô sơn nữ ngồi nghỉ chân,...đều là những nơi có bóng mát, mà bóng mát đều là khúc cua,...) chỉ nên ghé hỏi đường, chớ có liếc mắt đưa....t nhé...
3/ Nên canh đường đổ xăng khi vạch báo vàng (đừng để báo cam, báo đỏ) vì có thể bạn sẽ được đổ xăng mất thời gian bằng 1/2 time hành trình Nam -Bắc của bạn.
4/ Không cần mở máy lạnh, nên tắt máy lạnh và mở cửa kính (cửa kính bác tài chỉ cần hé 1-2cm), vừa mát, đở hao, chống buồn ngủ.
5/ Watering: nhớ tránh xa bản làng (nói vậy đủ hỉu)
6/ Đi qua bản làng, dù là không dừng lại, cũng nên hạ kính, quơ quơ tay chào chào, nụ cười vẫn cứ gắn trên môi...thế mới là người Việt Nam ! (Làm giống như Bok Hồ đi qua vậy)
Chúc các bạn thượng lọ bình an cùng mình!
24 em cũng về plieku theo đường 14, Bác đi mấy g, nhập hội cho vui.Mình cũng đang quan tâm tuyến này , tính đi 23,24 tết , mong các bác truyền kinh nghiệm với : thời gian , chỗ ăn nghỉ , khách sạn ,... Cám ơn nhiều .