Cảm ơn chia sẻ của a ạĐường từ Bmt lên Gialai tương đối tốt rồi bác, vòng xuống Tuy hòa chi cho xa, cứ Pleicu - Kontum đi Ngọc hồi rồi ra thẳng Huế, sau khi chơi ở Huế bác quay về Đà nẵng băng q.lô 1 rồi xuôi về Hội an, Quảng nam, Quảng ngãi, Quy nhơn, Tuy hòa nếu về Bmt thì đi Krongpa, nếu về Saigon thì tới Nha trang lên Dalat rồi về Saigon cho máu, nếu nhớ Bmt quá thì từ Dalat đi Bmt luôn khoảng 180km thui mà
Dạ em đi urban Suv ạ. Em khoái gợi ý của bác. Chống chỉ định gây tò mò à nhaCung này chỉ đi được gầm cao, 2 cầu thì càng tốt. sedan đi là bể mình!
Sẳn bác ghé mấy khu bảo tồn thiêng nhiên, vườn quốc gia cũng hay lắm. Pleyku nhớ mua bò hay nai một nắng chám muối kiến nha! Nhưng chống chỉ định thổi kèn đó.
Anh bạn em ở daknong lên sg chơi hôm qua. Nghe bảo đường tương đối tốt rồi. Rieng đoạn bù đăng hơi xấu tẹo thôi ạ.Bác cho em hỏi bác đi lâu chưa vậy
Còn ra Huế đang lăn tăn quá
Anh bạn em ở daknong lên sg chơi hôm qua. Nghe bảo đường tương đối tốt rồi. Rieng đoạn bù đăng hơi xấu tẹo thôi ạ.Bác cho em hỏi bác đi lâu chưa vậy
Còn ra Huế đang lăn tăn quá
Chở người iu qua đeem ngủ trên đèo xe rung lắc là phải rồiNếu bác định đi qua hướng tỉnh lộ 672 từ Ngọc Hồi ra Tam Kỳ thì chớ có đi ban đêm nha. Em lỡ dại qua đó ban đêm, 6 giờ tối sương mù đầy trời không nhìn xa nổi 3m trước xe phải ngủ trên xe qua đêm tới 6 giờ sáng.
Ngủ qua đêm trên đỉnh đèo thì bác có thể tưởng tượng được... Lạnh 10 độ, xe không có sưởi. Gió núi, mưa rừng gào thét suốt đêm rung lắc cả xe. Thú rừng kêu hú chạy ra đi ỉa mưa ướt nhẹp mà còn sợ thú nó vồ. Cả 12 tiếng đồng hồ xe em đậu đó không có lấy một chiếc xe bén mảng chạy ngang qua.
Tin bác gmap quá nên tê tái
Từ Bmt đi sedan đi thoải mai nhe bác, e Vừa đi về cách đây 3 tuần...Cung này chỉ đi được gầm cao, 2 cầu thì càng tốt. sedan đi là bể mình!
Sẳn bác ghé mấy khu bảo tồn thiêng nhiên, vườn quốc gia cũng hay lắm. Pleyku nhớ mua bò hay nai một nắng chám muối kiến nha! Nhưng chống chỉ định thổi kèn đó.
Thanks Bác, thông tin bổ ích.Từ Bmt đi sedan đi thoải mai nhe bác, e Vừa đi về cách đây 3 tuần...
Chở người iu qua đeem ngủ trên đèo xe rung lắc là phải rồi
