Hạng F
27/6/12
5.023
11.750
113
Có điều cơm tấm Hướng Dương em hơi thất vọng. Nhờ bác @No[2] xác nhận giúp. Hôm đấy 2 cha con em ăn tầm gần 22h. Em 1 dĩa sườn, bì, chả, trứng kho cắt. Con em 1 dĩa sườn, ốp la. Kêu thêm 1 miếng sườn. Chút tính tiền về bà cả mới nói với em là 150k. Sao mắc thế so với miền Tây. Tầm đấy quán ngon SG ăn hết 80k chớ mấy. Hay quán tính nhầm mà em không hỏi lại? Ăn nhiều món ở AG thấy đều ưng riêng món cơm tấm này thất vọng.
 
  • Sad
Reactions: No[2]
Hạng F
27/6/12
5.023
11.750
113
Nếu ăn được chuột thì quán đông hải ơn cao lãnh quay lu như heo quay ngon
Có dịp thử bác. Cao Lãnh em ăn 2 quán không nhớ tên với Đầm Sen thấy thức ăn bình thường chớ không đặc sắc.
 
Tập Lái
21/1/13
34
18
8
tp. Hồ Chi Minh
Có dịp thử bác. Cao Lãnh em ăn 2 quán không nhớ tên với Đầm Sen thấy thức ăn bình thường chớ không đặc sắc.
Quán này đặc biệt chuột quay lu và khía rất ngon mình làm cầu đường thổ địa dắt đi Việt kiều nữ nhìn một thằng ăn ba con quất luôn thịt chuột
 
Hạng D
4/10/15
1.427
2.503
113
36
Có điều cơm tấm Hướng Dương em hơi thất vọng. Nhờ bác @No[2] xác nhận giúp. Hôm đấy 2 cha con em ăn tầm gần 22h. Em 1 dĩa sườn, bì, chả, trứng kho cắt. Con em 1 dĩa sườn, ốp la. Kêu thêm 1 miếng sườn. Chút tính tiền về bà cả mới nói với em là 150k. Sao mắc thế so với miền Tây. Tầm đấy quán ngon SG ăn hết 80k chớ mấy. Hay quán tính nhầm mà em không hỏi lại? Ăn nhiều món ở AG thấy đều ưng riêng món cơm tấm này thất vọng.
Thấy bác có vẻ thích ăn uống giống em, nên em chia sẻ vài điểm ăn mà cá nhân em thấy ưng ý. Mà sẵn cho em tâm sự vài dòng trước, em ở LX từ nhỏ đến lớn, sau đó về Biên Hòa sống đến giờ gần 10 năm xa quê, lâu lâu mới về, mà mỗi lần về cũng ngắn ngày nên chỉ lo tranh thủ ăn những món mình thích, còn lại ko để ý các quán mới nên ko biết chừng giờ LX cũng có nhiều quán ngon mà em ko biết. Ngoài ra em thuộc tầng lớp bình dân nên chỉ ăn những quán bình dân, còn mấy quán mắc tiền (kiểu nhà hàng) thì chưa vào bao giờ nên cũng chả biết. Và cuối cùng LX có nhiều phường/xã với tên bắt đầu là Mỹ (Mỹ Long, Mỹ Bình, Mỹ Xuyên, Mỹ Hòa, Mỹ Quý...); em ở Mỹ Long nên cũng chỉ biết khu Mỹ Long - Mỹ Bình là chủ yếu.
1) Ăn sáng:
- Cơm tấm xay (hay còn gọi là cơm tấm nhuyễn), điểm đặc biệt là hạt tấm rất nhỏ (được xay nhuyễn), con nít ăn rất hợp, vị cũng khá ok, giá hình như tầm 20k/dĩa.
Địa chỉ: ngay góc Bùi Thị Xuân - Hà Hoàng Hổ (DT943), lệch về phía Bùi Thị Xuân. Lưu ý đường hơi nhỏ nên đậu xe 4B ăn có thể hơi cản trở.
com tam xay.png

- Phở: có nhiều quán phở nổi tiếng ở LX: nổi từ xưa: phở Hà Nội, phở Hải Phòng, phở Hòa Nghĩa. Phở Hải Phòng giờ đã dẹp, phở Hà Nội và Hòa Nghĩa thì còn bán nhưng nghe nói ko ngon như xưa. Có mấy quán phở nổi ở hiện tại là Ái Loan, Tứ Xuyên, Năm Te... Em thích ăn ở Ái Loan nhất, giá tầm 30 - 35k/tô.
Địa chỉ: đường Tôn Đức Thắng, xe 4B đậu được.
Ai Loan.png

- Bánh mì Phượng: cùng với bánh mì Thanh Lan là 2 tiệm bánh mì nổi từ xưa đến giờ. Em khoái Phượng hơn. 2 loại nhân cổ điển là bánh mì gà (gọi là gà nhưng thực ra nhân là chà bông heo chứ ko phải gà) và bánh mì pate (gồm pate gan heo, giò lụa, giò thủ); mà thực ra cách gọi dưới em hơi khác: pate gan thì gọi là gan, giò lụa gọi là chả lụa, giò thủ gọi la pate. Cái pate nó hơi khác giò lụa trên này một tí. Nếu ăn thấy thích có thể đặt mua chả lụa hoặc pate đem về ăn với cơm cũng ok. Giá một ổ bánh mì tầm 15 - 20k.
Địa chỉ: đường Nguyễn Huệ A (giờ em mới biết nó có thêm chữ A, nhỏ lớn gọi là Nguyễn Huệ ko thôi), xe 4B dừng mua được.
banh mi Phuong + com tam Loan + bun ca Hitachi.png

- Bánh bao Đại Phát: bao ngon! Cả vỏ lẫn nhân xíu mại đều chắc hơn bánh bao SG. Vỏ hơi ngọt nhiều (vì dân miền Tây ưa ngọt). Giá từ 15 - 20 - 25k -.../cái. Nên chọn loại rẻ nhất hoặc kế nó vì được bán nhiều nhất nên sẽ luôn là bánh mới. Nếu mua cái đặc biệt có thể sẽ bị bánh cũ. Ngoài bánh bao xíu mại thì còn có bánh bao trứng gà (ca dé) cũng ngon. Chỗ này chia ra bán sáng và chiều tối. Sáng bán bên này đường, chiều tối bán bên đối diện. Buổi chiều tối thì có bán thêm bánh mì xíu mại.
Địa chỉ: đường Lê Minh Ngươn, xe 4B dừng mua được nhưng phải lựa thế đậu vì hơi hẹp.
banh bo + banh bao Dai Phat + banh tam.png

- Miến gà Thái Âu: đây là quán của cậu mợ em, cũng nổi tiếng từ xưa, ngon và mắc. Tuy nhiên nếu hỏi thì cũng ít người biết vì cứ bán được một thời gian thì nghỉ, sau đó bán lại tại địa điểm khác. Nước lèo rất đậm đà, nếu ăn trễ sẽ bị hơi mặn vì sắc lại. Giá tầm 45 - 50k/tô.
Địa chỉ: đường Nguyễn Thái Học, xe 4B đậu được.
mien ga + hu tieu 5 nhanh.png

2) Ăn trưa và tối:
- Cơm phần: Hai Thuế, Bửu Lộc, Quế Phát. Lâu đời nhất là Hai Thuế. Em cũng ít ăn ở mấy quán này nên giờ ko rõ còn chất lượng ko. Hồi nhỏ thì thỉnh thoảng hay ghé Hai Thuế mua đồ ăn về, ngon.
Địa chỉ: có trên Gmaps dễ tìm.

- Cơm tấm: Cây Điệp, Hướng Dương. Đây là 2 quán lâu đời, tuy nhiên có vẻ Cây Điệp giờ hơi đuối, Hướng Dương thì càng mạnh. Trên SG có một quán Cây Điệp chỗ đường Cao Thắng ko biết phải từ LX lên ko. Em thấy dân ngoại tỉnh biết Hướng Dương nhiều nên cũng hay tư vấn người ta ăn ở đây, chứ thực tình em ko thích ăn ở đây. Em hay ăn quán cơm tấm Loan ở đường song song kế đó. Giá tầm 30 - 35k/đĩa cơm tấm. Nếu ăn cơm sườn hoặc gà thì em ko biết giá thế nào, nhưng ko quá mắc đâu. Khu này có 4 quán cơm đều đông là Hướng Dương, Loan, Tùng, Phước (cơm gà).
Địa chỉ: đường Phan Đình Phùng, xe 4B đậu được. Nhưng lưu ý nếu ăn quán Loan thì đi theo đúng chiều, nghĩa là đường bên Hướng Dương là chiều đi vô, còn bên Loan là đi ra. Đôi khi có CSGT đứng chụp mấy bác xớn xác đi ngược chiều.
banh mi Phuong + com tam Loan + bun ca Hitachi.png

- Lẩu: lẩu trâu Kiều Thu, lẩu bò Kim Loan, lẩu mắm Yên Hà. Mí quán này có trên Gmaps hết. Lưu ý quán Kiều Thu tách đôi vì tranh chấp, nên chọn ăn quán tuốt trong cùng mới là quán gốc.

3) Ăn vặt (xế chiều):
- Hủ tiếu bò viên 5 Nhánh: cọng hủ tiếu miền Tây hơi khác trên SG, nó mềm hơn và trong hơn. Bò viên dưới em cũng cảm giác ngon hơn, chắc thịt và ít bột hơn :D Giá tầm 25k/tô.
Địa chỉ: đường Nguyễn Thái Học, gần miến gà Thái Âu.
mien ga + hu tieu 5 nhanh.png

- Bún cá Hitachi: dưới LX thì bún cá nhiều như nấm, kiểu như bún nước lèo ở Sóc Trăng ấy. Em hay ăn ở quán này, ko nhớ có tên ko, chỉ biết nó nằm sau tòa nhà Hitachi hồi xưa nên hay gọi là bún cá Hitachi. Giá rất hạt dẻ, tầm 15 - 20k/tô.
Địa chỉ: góc đường Huỳnh Thị Hưởng - Lê Thị Nhiên, rất gần bánh mì Phượng. Xe 4B đậu được.
banh mi Phuong + com tam Loan + bun ca Hitachi.png

- Chè bưởi Thúy Nghị (còn gọi là chè bưởi hồ bơi hay chè bưởi bờ hồ, vì lúc trước bán ở trước cửa hồ bơi Nguyễn Du): nổi tiếng, được đưa lên mục ẩm thực đặc sắc của An Giang. Ai ăn cũng phải khen ngon (trừ những người ghét ngọt). Giá 8k - 10k/chén. Ngoài chè bưởi còn có tàu hủ đá, ăn cũng được chứ ko đặc sắc bằng. Có nhận đóng thùng mang đi làm quà.
Địa chỉ: trước sân vận động tỉnh, xe 4B đậu được.
che buoi.png

- Bánh bò Thốt Nốt: cũng khá nổi tiếng, ngon nhưng ai ghét ngọt hoặc béo thì sẽ thấy ngấy. Giá một ổ bánh thì em quên rồi. Nếu mua buổi chiều thì có thể để hết ngày hôm sau ko hư (ko cần để tủ lạnh, vì để lạnh sẽ làm bánh bò khô cứng lại và mất hết cái ngon).
Địa chỉ: đường Lê Minh Ngươn, từ bánh bao Đại Phát đi xuống, có khoảng 2-3 tiệm bán.
banh bo + banh bao Dai Phat + banh tam - Copy.png


Tạm thời em chỉ biết có bi nhiêu. Thường một lần về quê tầm 2 ngày là em xực hết các món trên, đồng thời mua đóng thùng đem lên Biên Hòa ăn từ từ. Hi vọng sẽ hợp khẩu vị của bác. Khi nào bác ăn thử được các món trên mà thấy ngon hay dở cũng cho em biết nhá =))
 
Hạng B1
2/7/15
80
91
18
37
Xin hỏi các anh : tốc độ ô tô con tối đa cho phép ở :

Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi
Cầu Vàm Cống
Cầu Cao Lãnh
Cảm ơn nhiều .

Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi: 100km/h
Cầu Vàm Cống - Cầu Cao Lãnh: 90km/h
 
Hạng B1
2/7/15
80
91
18
37
Bác đi Miền Tây thì không có bẫy gì đâu. Nhưng có 1 số chú ý sau:
1. Biển khu dân cư. Các đoạn này bác chú ý, ko là ăn biên bản.
2. Khu vực tỉnh An Giang hay bắt lỗi lấn tuyến. Qua đến An Giang đường line liền không nên vượt.
3. Đường kha khá ổ gà, nếu bác đi xe vỏ mỏng nên cẩn thận ko lại nằm đường.

Về Cao Lãnh thì ghé ngủ ở Khách sạn Huỳnh Đức, Khách sạn BOB. Bác muốn buổi tối vui náo nhiệt thì có Quán Nhà (Lê Thị Riêng); Quán 66 (Đặng Vặn Bình); Ăn cơm thì Ngọc Lan, Ba Tâm; Cà phê thì Đắng, Mây, BOB,... Cao Lãnh ko náo nhiệt như Long Xuyên, nhưng dừng chân nghỉ lại tận hưởng cái cảm giác yên ả cũng là cái hay ấy Bác.
 
Hạng F
27/6/12
5.023
11.750
113
Thấy bác có vẻ thích ăn uống giống em, nên em chia sẻ vài điểm ăn mà cá nhân em thấy ưng ý. Mà sẵn cho em tâm sự vài dòng trước, em ở LX từ nhỏ đến lớn, sau đó về Biên Hòa sống đến giờ gần 10 năm xa quê, lâu lâu mới về, mà mỗi lần về cũng ngắn ngày nên chỉ lo tranh thủ ăn những món mình thích, còn lại ko để ý các quán mới nên ko biết chừng giờ LX cũng có nhiều quán ngon mà em ko biết. Ngoài ra em thuộc tầng lớp bình dân nên chỉ ăn những quán bình dân, còn mấy quán mắc tiền (kiểu nhà hàng) thì chưa vào bao giờ nên cũng chả biết. Và cuối cùng LX có nhiều phường/xã với tên bắt đầu là Mỹ (Mỹ Long, Mỹ Bình, Mỹ Xuyên, Mỹ Hòa, Mỹ Quý...); em ở Mỹ Long nên cũng chỉ biết khu Mỹ Long - Mỹ Bình là chủ yếu.
1) Ăn sáng:
- Cơm tấm xay (hay còn gọi là cơm tấm nhuyễn), điểm đặc biệt là hạt tấm rất nhỏ (được xay nhuyễn), con nít ăn rất hợp, vị cũng khá ok, giá hình như tầm 20k/dĩa.
Địa chỉ: ngay góc Bùi Thị Xuân - Hà Hoàng Hổ (DT943), lệch về phía Bùi Thị Xuân. Lưu ý đường hơi nhỏ nên đậu xe 4B ăn có thể hơi cản trở.
View attachment 2436477
- Phở: có nhiều quán phở nổi tiếng ở LX: nổi từ xưa: phở Hà Nội, phở Hải Phòng, phở Hòa Nghĩa. Phở Hải Phòng giờ đã dẹp, phở Hà Nội và Hòa Nghĩa thì còn bán nhưng nghe nói ko ngon như xưa. Có mấy quán phở nổi ở hiện tại là Ái Loan, Tứ Xuyên, Năm Te... Em thích ăn ở Ái Loan nhất, giá tầm 30 - 35k/tô.
Địa chỉ: đường Tôn Đức Thắng, xe 4B đậu được.
View attachment 2436478
- Bánh mì Phượng: cùng với bánh mì Thanh Lan là 2 tiệm bánh mì nổi từ xưa đến giờ. Em khoái Phượng hơn. 2 loại nhân cổ điển là bánh mì gà (gọi là gà nhưng thực ra nhân là chà bông heo chứ ko phải gà) và bánh mì pate (gồm pate gan heo, giò lụa, giò thủ); mà thực ra cách gọi dưới em hơi khác: pate gan thì gọi là gan, giò lụa gọi là chả lụa, giò thủ gọi la pate. Cái pate nó hơi khác giò lụa trên này một tí. Nếu ăn thấy thích có thể đặt mua chả lụa hoặc pate đem về ăn với cơm cũng ok. Giá một ổ bánh mì tầm 15 - 20k.
Địa chỉ: đường Nguyễn Huệ A (giờ em mới biết nó có thêm chữ A, nhỏ lớn gọi là Nguyễn Huệ ko thôi), xe 4B dừng mua được.
View attachment 2436480
- Bánh bao Đại Phát: bao ngon! Cả vỏ lẫn nhân xíu mại đều chắc hơn bánh bao SG. Vỏ hơi ngọt nhiều (vì dân miền Tây ưa ngọt). Giá từ 15 - 20 - 25k -.../cái. Nên chọn loại rẻ nhất hoặc kế nó vì được bán nhiều nhất nên sẽ luôn là bánh mới. Nếu mua cái đặc biệt có thể sẽ bị bánh cũ. Ngoài bánh bao xíu mại thì còn có bánh bao trứng gà (ca dé) cũng ngon. Chỗ này chia ra bán sáng và chiều tối. Sáng bán bên này đường, chiều tối bán bên đối diện. Buổi chiều tối thì có bán thêm bánh mì xíu mại.
Địa chỉ: đường Lê Minh Ngươn, xe 4B dừng mua được nhưng phải lựa thế đậu vì hơi hẹp.
View attachment 2436481
- Miến gà Thái Âu: đây là quán của cậu mợ em, cũng nổi tiếng từ xưa, ngon và mắc. Tuy nhiên nếu hỏi thì cũng ít người biết vì cứ bán được một thời gian thì nghỉ, sau đó bán lại tại địa điểm khác. Nước lèo rất đậm đà, nếu ăn trễ sẽ bị hơi mặn vì sắc lại. Giá tầm 45 - 50k/tô.
Địa chỉ: đường Nguyễn Thái Học, xe 4B đậu được.
View attachment 2436482
2) Ăn trưa và tối:
- Cơm phần: Hai Thuế, Bửu Lộc, Quế Phát. Lâu đời nhất là Hai Thuế. Em cũng ít ăn ở mấy quán này nên giờ ko rõ còn chất lượng ko. Hồi nhỏ thì thỉnh thoảng hay ghé Hai Thuế mua đồ ăn về, ngon.
Địa chỉ: có trên Gmaps dễ tìm.

- Cơm tấm: Cây Điệp, Hướng Dương. Đây là 2 quán lâu đời, tuy nhiên có vẻ Cây Điệp giờ hơi đuối, Hướng Dương thì càng mạnh. Trên SG có một quán Cây Điệp chỗ đường Cao Thắng ko biết phải từ LX lên ko. Em thấy dân ngoại tỉnh biết Hướng Dương nhiều nên cũng hay tư vấn người ta ăn ở đây, chứ thực tình em ko thích ăn ở đây. Em hay ăn quán cơm tấm Loan ở đường song song kế đó. Giá tầm 30 - 35k/đĩa cơm tấm. Nếu ăn cơm sườn hoặc gà thì em ko biết giá thế nào, nhưng ko quá mắc đâu. Khu này có 4 quán cơm đều đông là Hướng Dương, Loan, Tùng, Phước (cơm gà).
Địa chỉ: đường Phan Đình Phùng, xe 4B đậu được. Nhưng lưu ý nếu ăn quán Loan thì đi theo đúng chiều, nghĩa là đường bên Hướng Dương là chiều đi vô, còn bên Loan là đi ra. Đôi khi có CSGT đứng chụp mấy bác xớn xác đi ngược chiều.
View attachment 2436480
- Lẩu: lẩu trâu Kiều Thu, lẩu bò Kim Loan, lẩu mắm Yên Hà. Mí quán này có trên Gmaps hết. Lưu ý quán Kiều Thu tách đôi vì tranh chấp, nên chọn ăn quán tuốt trong cùng mới là quán gốc.

3) Ăn vặt (xế chiều):
- Hủ tiếu bò viên 5 Nhánh: cọng hủ tiếu miền Tây hơi khác trên SG, nó mềm hơn và trong hơn. Bò viên dưới em cũng cảm giác ngon hơn, chắc thịt và ít bột hơn :D Giá tầm 25k/tô.
Địa chỉ: đường Nguyễn Thái Học, gần miến gà Thái Âu.
View attachment 2436482
- Bún cá Hitachi: dưới LX thì bún cá nhiều như nấm, kiểu như bún nước lèo ở Sóc Trăng ấy. Em hay ăn ở quán này, ko nhớ có tên ko, chỉ biết nó nằm sau tòa nhà Hitachi hồi xưa nên hay gọi là bún cá Hitachi. Giá rất hạt dẻ, tầm 15 - 20k/tô.
Địa chỉ: góc đường Huỳnh Thị Hưởng - Lê Thị Nhiên, rất gần bánh mì Phượng. Xe 4B đậu được.
View attachment 2436480
- Chè bưởi Thúy Nghị (còn gọi là chè bưởi hồ bơi hay chè bưởi bờ hồ, vì lúc trước bán ở trước cửa hồ bơi Nguyễn Du): nổi tiếng, được đưa lên mục ẩm thực đặc sắc của An Giang. Ai ăn cũng phải khen ngon (trừ những người ghét ngọt). Giá 8k - 10k/chén. Ngoài chè bưởi còn có tàu hủ đá, ăn cũng được chứ ko đặc sắc bằng. Có nhận đóng thùng mang đi làm quà.
Địa chỉ: trước sân vận động tỉnh, xe 4B đậu được.
View attachment 2436483
- Bánh bò Thốt Nốt: cũng khá nổi tiếng, ngon nhưng ai ghét ngọt hoặc béo thì sẽ thấy ngấy. Giá một ổ bánh thì em quên rồi. Nếu mua buổi chiều thì có thể để hết ngày hôm sau ko hư (ko cần để tủ lạnh, vì để lạnh sẽ làm bánh bò khô cứng lại và mất hết cái ngon).
Địa chỉ: đường Lê Minh Ngươn, từ bánh bao Đại Phát đi xuống, có khoảng 2-3 tiệm bán.
View attachment 2436484

Tạm thời em chỉ biết có bi nhiêu. Thường một lần về quê tầm 2 ngày là em xực hết các món trên, đồng thời mua đóng thùng đem lên Biên Hòa ăn từ từ. Hi vọng sẽ hợp khẩu vị của bác. Khi nào bác ăn thử được các món trên mà thấy ngon hay dở cũng cho em biết nhá =))
Cám ơn bác. Để em thử.
 
  • Like
Reactions: No[2]
Hạng B2
17/6/06
334
541
93
Xin hỏi các anh : tốc độ ô tô con tối đa cho phép ở :

Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi
Cầu Vàm Cống
Cầu Cao Lãnh
Cảm ơn nhiều .
Trước khi đi đâu bạn đều lên diễn đàn hỏi về tốc độ cho phép của những cung đường chuẩn bị đi sao?