Ngày 1: 26/05/2017
Sài gòn – Châu Đốc: 252 Km
Tôi chọn tuyến QL1 cho dễ đi:
Trần Lựu, Q2, - Võ Văn Kiệt - Nguyễn Văn Linh- Cao tốc Trung Lương- QL1. Tiền Giang- Cầu Mỹ Thuận - QL80-Sa Đéc - Phà Rạch Miễu - QL91 - Châu Đốc.
Phần đầu đường ngon, đến QL91 thì đường hẹp hơn và cư dân nhiều hơn. Tuy nhiên QL91 tốt không có ổ gà.
Phà Vàm Cống
Cầu Vàm Cống (dự kiến xong vào 11/2017)
QL91
Chợ Châu Đốc
Tháng 5/2017: tháng du lịch An Giang
Sài gòn – Châu Đốc: 252 Km
Tôi chọn tuyến QL1 cho dễ đi:
Trần Lựu, Q2, - Võ Văn Kiệt - Nguyễn Văn Linh- Cao tốc Trung Lương- QL1. Tiền Giang- Cầu Mỹ Thuận - QL80-Sa Đéc - Phà Rạch Miễu - QL91 - Châu Đốc.

Phà Vàm Cống

Cầu Vàm Cống (dự kiến xong vào 11/2017)

QL91

Chợ Châu Đốc

Tháng 5/2017: tháng du lịch An Giang

Chỉnh sửa cuối:
Ngày 2 (27/05/2017):
- 8:00 – 10:00: Đi Núi Sam, thăm miếu Bà Chúa Xứ.
-10:00 -12:30, Châu Đốc – Hà Tiên: 88 km (Quốc lộ 1N)
-15:30-18:30: Đi Phà Thanh Thới ra Phú Quốc.
Núi Sam (nhìn từ khác sạn)
Miếu Bà Chúa Xứ
Chứng nhận di tích quốc gia
Từ Miếu Bà -Núi Sam đi Hà Tiên, tôi đi theo QL1N:
Quốc lộ 1N hơi nhỏ, và rỗ -> tốc độ chạy trung bình khoảng 50-55km/h.
Đôi lúc có đoạn khá vắng vẻ, đẹp:
Đến Hà Tiên hơi sớm, nên vào khu du lịch Mũi Nai ăn vài con ghẹ (theo yêu cầu của Bà Cả): ghẹ sống 350k/kg.
Tới Phà Thạnh Thới (đã gọi Đt book vé trước), Otô 4 chỗ :700k
.
Theo quảng cáo thời gian chạy là 2:30, nhưng thực tế mất khoảng 3 giờ 10 phút!
Lên phà ra khơi.
Đến Phú Quốc , khá trễ do tàu khởi hành trễ 40 phút.
Trời tối, đường ra khỏi bến phà còn đang sửa, Các Bác đi đứng cẩn thận nhé, không là nguyên cái cọc sắc đâm vào xe
.
Tối đến trễ nên làm dĩa cơm cho ấm bụng "chiến sĩ"
Ngủ tạm ở đây 1 đêm, rồi mai qua "rì -sọt".
Phu Quoc Village
52B Đường 30/4, Thị trấn Dương Đông.
Hotel này cũng hay là có bếp sẵn, ra chợ mua đồ hải sản về nấu ăn vô tư (nhớ dọn dẹp là được).
- 8:00 – 10:00: Đi Núi Sam, thăm miếu Bà Chúa Xứ.
-10:00 -12:30, Châu Đốc – Hà Tiên: 88 km (Quốc lộ 1N)
-15:30-18:30: Đi Phà Thanh Thới ra Phú Quốc.
Núi Sam (nhìn từ khác sạn)

Miếu Bà Chúa Xứ

Chứng nhận di tích quốc gia

Từ Miếu Bà -Núi Sam đi Hà Tiên, tôi đi theo QL1N:

Quốc lộ 1N hơi nhỏ, và rỗ -> tốc độ chạy trung bình khoảng 50-55km/h.

Đôi lúc có đoạn khá vắng vẻ, đẹp:


Đến Hà Tiên hơi sớm, nên vào khu du lịch Mũi Nai ăn vài con ghẹ (theo yêu cầu của Bà Cả): ghẹ sống 350k/kg.

Tới Phà Thạnh Thới (đã gọi Đt book vé trước), Otô 4 chỗ :700k
Theo quảng cáo thời gian chạy là 2:30, nhưng thực tế mất khoảng 3 giờ 10 phút!


Lên phà ra khơi.

Đến Phú Quốc , khá trễ do tàu khởi hành trễ 40 phút.
Trời tối, đường ra khỏi bến phà còn đang sửa, Các Bác đi đứng cẩn thận nhé, không là nguyên cái cọc sắc đâm vào xe

Tối đến trễ nên làm dĩa cơm cho ấm bụng "chiến sĩ"

Ngủ tạm ở đây 1 đêm, rồi mai qua "rì -sọt".
Phu Quoc Village
52B Đường 30/4, Thị trấn Dương Đông.
Hotel này cũng hay là có bếp sẵn, ra chợ mua đồ hải sản về nấu ăn vô tư (nhớ dọn dẹp là được).

Chỉnh sửa cuối:
Ngày 3 (28/05/2017): Đi tham quan Phú Quốc.
Sáng trả phòng sớm ra đầu hẻm 52 Đường 30/4 có quán ăn sáng cà phê cũng hay, giá cả cũng bình thường : cà phê 20k, bún thịt: 25k. (Tiếc là không có hình show).
Dùng google map thì tìm ra được tấm hình, Cà phê kế bên ngân hàng Sacombank - số 50 đường 30/4:
Trời mưa tầm tã, nên tôi tranh thủ đi vài cung đường cho biết đây đó sau 2 năm quay lại Phú Quốc.
1. Dương Đông - Phú Quốc Vinpearl.
Đường ĐT45: 99% là tốt, tuy nhiên một vài đoạn qua trạm bê tông thì có ổ trâu/ổ voi thì xe bò chậm.
2. Vinpearl - Bãi thơm:
Theo google map thì chay DT45, sau đó băng qua ấp 2, rồi đi DT973: tổng cộng 31.6 KM.
Đường băng qua ấp 2, cửa cạn là đường bê tông, 2 làn xe: đường này đang được ứng dụng nhằm giúp đường bền hơn tuy nhiên không láng bằng đường nhựa.
Trên đường đi sẽ thấy biển báo đền thờ Cụ Nguyễn Trung Trực:
Điềm giao với đường gành dầu- suối cái, đi bãi thơm thì rẽ theo hướng suối cái.
Điểm giao với đường DT973 (TL973):
Đường ĐT973(LT973): là đường trục Bắc-Nam của đão Phú Quốc.
Đoạn từ ngã 3 nói trên ra đến bãi thơm dài 15 km, đường tuyệt đẹp và vắng vẻ do chạy qua khu rừng bảo tồn.
3. TL48: kéo dài từ Bãi thơm đến điểm tận cùng là làng chài Hàm Ninh . (total: 38 km)
Tôi có đi thử 1 đoạn từ Bãi Thơm đến Bến Phà Thạnh Thới Cũ # 8.5 KM, đường xi măng 2 làn xe, cầu sắt 1 làn xe. Đường đi tốt tuy nhiên phải đi chậm.
Bonus một vài cư dân bắt gặp trên đường đi:
Lưu ý : Đoạn từ Phà Thạnh Thới cũ đến Làng Chài Hàm Ninh đang làm nên có thể đi không được hay đi khó khăn.
Trưa làm dĩa Gỏi Cá Trích (theo lệnh Bà Cả) tại nhà hàng Trùng Dương:
Tối : lang thang Chợ Đêm Phú Quốc. Chợ Đêm PQ bây giờ phát triển và rất đông đúc, rất vui -> nên đi.
Món kem Thailand đang hot
Sáng trả phòng sớm ra đầu hẻm 52 Đường 30/4 có quán ăn sáng cà phê cũng hay, giá cả cũng bình thường : cà phê 20k, bún thịt: 25k. (Tiếc là không có hình show).
Dùng google map thì tìm ra được tấm hình, Cà phê kế bên ngân hàng Sacombank - số 50 đường 30/4:

Trời mưa tầm tã, nên tôi tranh thủ đi vài cung đường cho biết đây đó sau 2 năm quay lại Phú Quốc.
1. Dương Đông - Phú Quốc Vinpearl.
Đường ĐT45: 99% là tốt, tuy nhiên một vài đoạn qua trạm bê tông thì có ổ trâu/ổ voi thì xe bò chậm.

2. Vinpearl - Bãi thơm:
Theo google map thì chay DT45, sau đó băng qua ấp 2, rồi đi DT973: tổng cộng 31.6 KM.

Đường băng qua ấp 2, cửa cạn là đường bê tông, 2 làn xe: đường này đang được ứng dụng nhằm giúp đường bền hơn tuy nhiên không láng bằng đường nhựa.
Trên đường đi sẽ thấy biển báo đền thờ Cụ Nguyễn Trung Trực:


Điềm giao với đường gành dầu- suối cái, đi bãi thơm thì rẽ theo hướng suối cái.

Điểm giao với đường DT973 (TL973):

Đường ĐT973(LT973): là đường trục Bắc-Nam của đão Phú Quốc.
Đoạn từ ngã 3 nói trên ra đến bãi thơm dài 15 km, đường tuyệt đẹp và vắng vẻ do chạy qua khu rừng bảo tồn.


3. TL48: kéo dài từ Bãi thơm đến điểm tận cùng là làng chài Hàm Ninh . (total: 38 km)
Tôi có đi thử 1 đoạn từ Bãi Thơm đến Bến Phà Thạnh Thới Cũ # 8.5 KM, đường xi măng 2 làn xe, cầu sắt 1 làn xe. Đường đi tốt tuy nhiên phải đi chậm.

Bonus một vài cư dân bắt gặp trên đường đi:

Lưu ý : Đoạn từ Phà Thạnh Thới cũ đến Làng Chài Hàm Ninh đang làm nên có thể đi không được hay đi khó khăn.
Trưa làm dĩa Gỏi Cá Trích (theo lệnh Bà Cả) tại nhà hàng Trùng Dương:

Tối : lang thang Chợ Đêm Phú Quốc. Chợ Đêm PQ bây giờ phát triển và rất đông đúc, rất vui -> nên đi.


Món kem Thailand đang hot


Chỉnh sửa cuối:
Ngày 4 (29/05/17)
Sáng: ăn sáng, tắm biển.
Biển đẹp (Long Beach- Bãi Dài), nhưng mùa này có rác nhiều
Trưa: check out , đổi sang khách sạn khác.
Chiều: ăn tối bên ngoài - Quán BUP , quán này được TripAdvisor chấm điểm cao, khá nhiều khách người nước ngoài ghé ăn.
108 Đường 30/4 , TT Dương Đông.
https://www.tripadvisor.com/Restaur...rant-Phu_Quoc_Island_Kien_Giang_Province.html
Nguồn: TripAdvisor.
Sáng: ăn sáng, tắm biển.


Biển đẹp (Long Beach- Bãi Dài), nhưng mùa này có rác nhiều
Trưa: check out , đổi sang khách sạn khác.
Chiều: ăn tối bên ngoài - Quán BUP , quán này được TripAdvisor chấm điểm cao, khá nhiều khách người nước ngoài ghé ăn.
108 Đường 30/4 , TT Dương Đông.
https://www.tripadvisor.com/Restaur...rant-Phu_Quoc_Island_Kien_Giang_Province.html


Nguồn: TripAdvisor.
Chỉnh sửa cuối:
Ngày 5 (30/05/17)
Sáng: ăn sáng, tắm biển - Biển đẹp , sóng lặng
Check out vao lúc 12:00, do còn dư thời gian nên tôi quyết định ghé thăm chùa
Chùa Hộ Quốc (Thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc)
Trên đường về Bến Phà, ghé Cà Phê võng nghĩ ngơi (ngay ngã 3 TL46, trước khi đi vào bến Phà)
Lê Phà ra khơi: 15:00 - 18:10 Pha đến Hà Tiên.
Tối đến thị xã Hà Tiên đã là 18:30, Nên ghé quán Mì Gà/Hủ Tiếu Gà Bà Thúy cũng rất nổi tiếng.
7 Trần Hầu, Bình San, Tx. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Vietnam.
Dân địa phương tính 20K-25K/tô, Khách du lịch tính 35K
, tuy nhiên ăn khá ngon và đủ no để đi tiếp.
Sáng: ăn sáng, tắm biển - Biển đẹp , sóng lặng


Check out vao lúc 12:00, do còn dư thời gian nên tôi quyết định ghé thăm chùa
Chùa Hộ Quốc (Thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc)





Trên đường về Bến Phà, ghé Cà Phê võng nghĩ ngơi (ngay ngã 3 TL46, trước khi đi vào bến Phà)

Lê Phà ra khơi: 15:00 - 18:10 Pha đến Hà Tiên.



Tối đến thị xã Hà Tiên đã là 18:30, Nên ghé quán Mì Gà/Hủ Tiếu Gà Bà Thúy cũng rất nổi tiếng.
7 Trần Hầu, Bình San, Tx. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Vietnam.
Dân địa phương tính 20K-25K/tô, Khách du lịch tính 35K


Chỉnh sửa cuối:
Ngày 6 (31/05/2017):Ngày 5: 8:45 – 15:00 Rạch Giá – Tp. HCM, 291 KM, (Đi ngã Vị Thanh –Cần Thơ)
Từ Rạch giá đi Cần thơ qua Vị Thanh đường tốt kg vậy bác? Cuối tháng 6/2017 em cũng làm 1 chuyến như bác.
tks
8:45 – 15:00 Rạch Giá – Tp. HCM, 291 KM, (Đi ngã Vị Thanh –Cần Thơ), Đoạn này có thể chia làm 3 đoạn.
1. Rạch Giá - qua Rạch sỏi 1 chút đường có ổ Gà, hơi xấu. có đoạn còn đang sửa:
Tọa độ vị trí đang sửa đường
[xtable=skin1]
{tbody}
{tr}
{td}Latitude{/td}
{td}9.900869 North{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Longitude{/td}
{td}105.161461 East{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]

2. Qua đoạn này đến Vị Thanh: đường tốt (max: 80km/h)


3. Vị Thanh - Cần Thơ: đường tốt, tuy nhiên cống/cầu hơi nhiều, khi qua cống phải giảm tốc xuống 50-55km/h. giữa 2 cống thì đạp lên khoảng 60-65 km/h (tùy chân to hay nhỏ)
Hình chụp QL61B tọa độ:
[xtable=skin1]
{tbody}
{tr}
{td}Latitude{/td}
{td}9.976631 North{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Longitude{/td}
{td}105.709847 East{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]

Nhìn chung toàn tuyến tốt khoảng 95%.
Chỉnh sửa cuối: