Đi Châu Đốc và Núi Cấm em có cảm giác như bị đem con bỏ chợ.
Đi 4b vào viếng Bà thì bắt gửi xe ở ngoài rồi mua vé xe buýt nhỏ đưa vô. Lúc đi ra thì kg biết bác tài đâu mà kêu, đứng lóng ngóng giữa rừng chèo kéo.
Đường đi ăn bò 7 món cũng vòng qua đường vào điện Bà nên nó quắc vô mua vé luôn, nhờ em để ý khi đi viếng Bà nên mới khỏi tốn tiền ngu.
Hôm đó em lên Núi Cấm thì bị cúp điện, cáp treo kg làm việc, lùa vô mua vé xe. Một người (kg nhớ rõ) mua vé 50k. Đến khi leo lên xe thì tài xế xé vé chỉ có 40k. Lúc về thì bến bãi tùm lum, em mua vé gần trạm cáp treo mà nó chở ra bến ngoài, em cự thì nó biểu tự xử. Em lại quầy bán vé gần đó khíu nại thì chắc nó sợ mất chén cơm nên kiu em lên chở qua đúng bến.
Nếu gọi là du lịch cho biết thì em sẽ kg bao giờ quay lại, đằng này... hic hic
Đi 4b vào viếng Bà thì bắt gửi xe ở ngoài rồi mua vé xe buýt nhỏ đưa vô. Lúc đi ra thì kg biết bác tài đâu mà kêu, đứng lóng ngóng giữa rừng chèo kéo.
Đường đi ăn bò 7 món cũng vòng qua đường vào điện Bà nên nó quắc vô mua vé luôn, nhờ em để ý khi đi viếng Bà nên mới khỏi tốn tiền ngu.
Hôm đó em lên Núi Cấm thì bị cúp điện, cáp treo kg làm việc, lùa vô mua vé xe. Một người (kg nhớ rõ) mua vé 50k. Đến khi leo lên xe thì tài xế xé vé chỉ có 40k. Lúc về thì bến bãi tùm lum, em mua vé gần trạm cáp treo mà nó chở ra bến ngoài, em cự thì nó biểu tự xử. Em lại quầy bán vé gần đó khíu nại thì chắc nó sợ mất chén cơm nên kiu em lên chở qua đúng bến.
Nếu gọi là du lịch cho biết thì em sẽ kg bao giờ quay lại, đằng này... hic hic