Hỏi Đường? Sài Gòn- Châu Đốc

Hạng C
6/9/15
539
1.232
93
Đi Châu Đốc và Núi Cấm em có cảm giác như bị đem con bỏ chợ.
Đi 4b vào viếng Bà thì bắt gửi xe ở ngoài rồi mua vé xe buýt nhỏ đưa vô. Lúc đi ra thì kg biết bác tài đâu mà kêu, đứng lóng ngóng giữa rừng chèo kéo.
Đường đi ăn bò 7 món cũng vòng qua đường vào điện Bà nên nó quắc vô mua vé luôn, nhờ em để ý khi đi viếng Bà nên mới khỏi tốn tiền ngu.
Hôm đó em lên Núi Cấm thì bị cúp điện, cáp treo kg làm việc, lùa vô mua vé xe. Một người (kg nhớ rõ) mua vé 50k. Đến khi leo lên xe thì tài xế xé vé chỉ có 40k. Lúc về thì bến bãi tùm lum, em mua vé gần trạm cáp treo mà nó chở ra bến ngoài, em cự thì nó biểu tự xử. Em lại quầy bán vé gần đó khíu nại thì chắc nó sợ mất chén cơm nên kiu em lên chở qua đúng bến.
Nếu gọi là du lịch cho biết thì em sẽ kg bao giờ quay lại, đằng này... hic hic
 
  • Like
Reactions: hoangchinhthinh
Hạng C
24/11/13
577
1.104
93
Đi Châu Đốc và Núi Cấm em có cảm giác như bị đem con bỏ chợ.
Đi 4b vào viếng Bà thì bắt gửi xe ở ngoài rồi mua vé xe buýt nhỏ đưa vô. Lúc đi ra thì kg biết bác tài đâu mà kêu, đứng lóng ngóng giữa rừng chèo kéo.
Đường đi ăn bò 7 món cũng vòng qua đường vào điện Bà nên nó quắc vô mua vé luôn, nhờ em để ý khi đi viếng Bà nên mới khỏi tốn tiền ngu.
Hôm đó em lên Núi Cấm thì bị cúp điện, cáp treo kg làm việc, lùa vô mua vé xe. Một người (kg nhớ rõ) mua vé 50k. Đến khi leo lên xe thì tài xế xé vé chỉ có 40k. Lúc về thì bến bãi tùm lum, em mua vé gần trạm cáp treo mà nó chở ra bến ngoài, em cự thì nó biểu tự xử. Em lại quầy bán vé gần đó khíu nại thì chắc nó sợ mất chén cơm nên kiu em lên chở qua đúng bến.
Nếu gọi là du lịch cho biết thì em sẽ kg bao giờ quay lại, đằng này... hic hic
Bác đi ngày lễ chi cho cực,
Hôm qua e đi có bị thu đâu, ngày lễ thì xe đi 1 chiều,mđi ngày thường cúng xong xe quay đầu lại dễ dàng, k chen lấn. Lúc về e đi đường phà Châu Giang gần hơn 50km và nhanh hơn 1h, nhưng đường nhỏ, tới phà Tâm Châu thì bị cạ gầm, đc câi đường đó đi thoải mái, k có xxx, chạy ngắm cảnh tuyệt vời :)
 
  • Like
Reactions: Tohoa
Hạng D
23/10/15
2.780
4.775
113
TPHCM
Đi Châu Đốc và Núi Cấm em có cảm giác như bị đem con bỏ chợ.
Đi 4b vào viếng Bà thì bắt gửi xe ở ngoài rồi mua vé xe buýt nhỏ đưa vô. Lúc đi ra thì kg biết bác tài đâu mà kêu, đứng lóng ngóng giữa rừng chèo kéo.
Đường đi ăn bò 7 món cũng vòng qua đường vào điện Bà nên nó quắc vô mua vé luôn, nhờ em để ý khi đi viếng Bà nên mới khỏi tốn tiền ngu.
Hôm đó em lên Núi Cấm thì bị cúp điện, cáp treo kg làm việc, lùa vô mua vé xe. Một người (kg nhớ rõ) mua vé 50k. Đến khi leo lên xe thì tài xế xé vé chỉ có 40k. Lúc về thì bến bãi tùm lum, em mua vé gần trạm cáp treo mà nó chở ra bến ngoài, em cự thì nó biểu tự xử. Em lại quầy bán vé gần đó khíu nại thì chắc nó sợ mất chén cơm nên kiu em lên chở qua đúng bến.
Nếu gọi là du lịch cho biết thì em sẽ kg bao giờ quay lại, đằng này... hic hic
Cái vụ mua vé đi xe buýt bỏ rùi bác !
 
Hạng C
24/5/08
887
167
43
www.facebook.com
Em thường không vào bãi xe đầu cổng, mà vòng ra sau lưng bãi xe chạy thẳng vào Bưu điện thị xã gửi xe 50k đi bộ vào miếu Bà khoảng 200m thôi, ăn thì em hay ăn ở Long Xuyên (Quán Hòa Bình đối diện sân vận động).
 
Hạng D
23/10/15
2.780
4.775
113
TPHCM
Bác chủ đi thì ko có khó gì cho lắm . Bác cứ đi QL nếu đi Vàm Cống tới phà chờ hơi lâu bất kể ngày lễ hay ngày thường được cái đường sá rộng rãi có qua mấy cái chỗ bán nem và củ ấu ăn chơi . Còn đi hướng phà An Hoà qua Sa Đéc đường tới phà hơi nhỏ nhưng đi phà nhanh hơn Vàm Cống , ăn uống thì bác tới khu vực chợ Châu Đốc mà ăn đừng ăn hay mưa bất cứ thứ gì ngay chùa Bà nhé bác , vào chợ CĐ thăm quan và mua luôn .
à Bác nhớ tới Tp.Long Xuyên đi đúng tốc độ nhé mấy anh xxx hay lấy máy sấy tóc chơi khu vực này lắm .
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Tohoa
Hạng C
6/9/15
539
1.232
93
Em thường không vào bãi xe đầu cổng, mà vòng ra sau lưng bãi xe chạy thẳng vào Bưu điện thị xã gửi xe 50k đi bộ vào miếu Bà khoảng 200m thôi, ăn thì em hay ăn ở Long Xuyên (Quán Hòa Bình đối diện sân vận động).
Ghi nhận ý của bác
 
Hạng C
14/1/15
526
3.485
93
Bác đi chùa thì nên chuẩn bị sẵn đồ lễ ở ngoài vào, mang ở nhà đi hoặc mua dọc đường chứ đừng mua chỗ gần chùa. Bữa trước em với bà xã đi, em ko vào ngồi xe chờ bả cúng. Bà xã vào mua 1 ít trái cây để cúng mà chúng nó giở trò mấy đứa nó túm lại tính tiền loạn xạ rồi chỉ cái này xé cái kia để ép mình mua đồ. Cái bà xã em gọi em kêu kiếm số công an khu vực gọi ra, tụi nó nghe vậy nó chỉ mặt bà xã em kêu "tao thí cho mày đó nha con", mất dạy dễ sợ thiệt
 
Hạng B2
3/5/10
368
2.454
93
Bác đi ngày lễ chi cho cực,
Hôm qua e đi có bị thu đâu, ngày lễ thì xe đi 1 chiều,mđi ngày thường cúng xong xe quay đầu lại dễ dàng, k chen lấn. Lúc về e đi đường phà Châu Giang gần hơn 50km và nhanh hơn 1h, nhưng đường nhỏ, tới phà Tâm Châu thì bị cạ gầm, đc câi đường đó đi thoải mái, k có xxx, chạy ngắm cảnh tuyệt vời :)
Dạo này phà Tân Châu nước hơi thấp, mới bổ sung thêm 1 đường xuống bên bờ Tân Châu (trước đây chỉ có 1 đường xuống), xe sedan rất dễ cạ gầm. Các bác nên nói với người soát vé là sẽ chờ phà lớn để người ta chỉ chỗ đậu. Chờ chừng 15 phút thôi nhưng nếu đi phà lớn sẽ không bị cạ gầm và không phải de xe.
 
  • Like
Reactions: Ban Kia and Tohoa
Tập Lái
1/4/11
41
4
8
Đúng là không nên mua gì ở đó nha các bác. Hôm trước em đi đã chuẩn bị đồ lễ đầy đủ, thấy con bé rách rưới mời mua đồ/Em đã hỏi cẩn thận toàn bộ chỗ này giá bao nhiêu, nó nói 50.000 đồng. Rồi, nó còn phụ xách bịch gạo cho em đến cổng chùa và chỉ chỗ gửi xe (Bình thường em hay gửi xe chỗ khách sạn cạnh đồn công an, nhưng hôm nay chở bx đến gần chùa hơn định quay lại gửi chỗ cũ thì nó chỉ cho chỗ mới gần đó, cũng ok). Cúng xong, nó ra chỗ xe mình chờ sẵn, thêm 1 thằng nữa nói mình trả tiền nhang (có 3 cây nhang). Mình bực lắm, hỏi bao nhiêu, nó bảo 90.000, thôi lấy trả cho xong. Khi mình đưa 90.000 thì thằng kia bảo : Đó mới là tiền 1 cây, còn hai cây nữa, tức là mình phải trả nó thêm 180.000. Tức lộn ruột lên, định gọi công an nhưng nghĩ nếu mình làm quá nó cào xe mình ra thì cũng mệt. Vậy là bấm bụng móc túi trả tiền.
Các bác rút kinh nghiệm nhé.
Trên đường về buồn quá, nghĩ không biết khi nào mình mới trở lại nơi này nữa. Quá buồn!
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
18/12/14
982
609
93
TPHCM
Đừng đi phà Vàm Cống chờ đợi đôi khi hơn 1 giờ đồng hồ.
E chỉ bác đi đường này, đường vắng và không cần đợi phà. Tức là bắt đầu từ Sa Đéc, bác sẽ đi tỉnh lộ 942 men theo sông Hậu, đi khoảng 30 km rồi đến ngã 3 quẹo trái vô tỉnh lộ 944 đi thẳng đến phà An Hòa vô tp Long Xuyên luôn. Chỉ có điều đường 944 hơi nhỏ, nếu gặp xe khách 50 chỗ thì né khéo tý để khỏi rớt xuống ruộng. Đi đường này qua làng Hoa Sa Đéc ngắm cảnh luôn.
 
  • Like
Reactions: Tohoa and stroller