Chủ đề tương tự
Phương án 1 và 2 là đi theo đường HCM! Đường đi hơi hẹp nhưng ít xe, ko có nhiều Xxx, nhưng bác nhớ đổ xăng đầy bình vì đường HCM ít cây xăng! Nếu được bác đi theo phương án 1 từ SG - Ban Mê thuộc, đường QL14 đang làm nên đi hơi xấu, chúc bác đi vui vẻ!
Last edited by a moderator:
mình từng đi kiểu này.
có năm đi như PA 3 của bác: khởi hành lúc 3-4hAM sáng tới Cà Ná ăn sáng...2tài thì có thể tới ĐN 10-11hPM.
có năm lại đi Di Linh rồi Đà Lạt, ngủ. ĐL Nha Trang..Đà Nẵng...
hì hì lại có năm ko nhớ đi sao mà ngủ lại Bình Định...
chưa thử đi lên tận BMT như bác xem ntn...tuy nhiên, nghe nói từ SG lên BMT đg đang sửa nên chạy lâu...phải tròm trèm 10tiếng đấy ạh (chưa thử, nhưng vừa rồi bay lên BMT thì mấy ng bạn trên ấy nói thế)
có năm đi như PA 3 của bác: khởi hành lúc 3-4hAM sáng tới Cà Ná ăn sáng...2tài thì có thể tới ĐN 10-11hPM.
có năm lại đi Di Linh rồi Đà Lạt, ngủ. ĐL Nha Trang..Đà Nẵng...
hì hì lại có năm ko nhớ đi sao mà ngủ lại Bình Định...
chưa thử đi lên tận BMT như bác xem ntn...tuy nhiên, nghe nói từ SG lên BMT đg đang sửa nên chạy lâu...phải tròm trèm 10tiếng đấy ạh (chưa thử, nhưng vừa rồi bay lên BMT thì mấy ng bạn trên ấy nói thế)
Last edited by a moderator:
Tui năm nào cũng đi nè... QL1 mà đi, dọc đường còn ghé chỗ nào mình thích... Cứ thong thả đường xa, đúng tốc độc qui định mà vui Xuân... Mấy khi được có dịp thưởng thức, trải nghiệm tât cả các đặc sản...các vùng mình được
đi qua?
Em thì không rành đường nhưng nếu Bác đi pa1 or pa2 thì đi Madagui, ĐaTeh, Lộc Bắc, Gia Nghĩa, BMT sẽ gần hơn. Nếu đi đường này ghé Pleiku hú em nha, Tết em ở đây.
Mà Tết đường không đông và ít xxx thì Bác đi QL1 theo em OK nhất. Có 1 vài đoạn qua Phú Yên hơi xấu
Mà Tết đường không đông và ít xxx thì Bác đi QL1 theo em OK nhất. Có 1 vài đoạn qua Phú Yên hơi xấu
tết này e ra huế,mà xuất phát tầm 10h tối nên cứ QL1A là e đi cho chắc ăn,đi tối lạc đường ko biết kêu ai đây
Em cũng định như bác. Chỉ khác là em ra tới Huế luôn. Em cũng phân vân giống bác chưa xác quyết PA nào nhưng chắc chắn không chọn PÁ1 (riêng đoạn QL14 thôi vì đường xấu khủng khiếp, em từng chịu đựng hồi tháng 6). Em cũng không ưa PA3 đã từng đi vì đường tốt nhưng rất đông (đặc biệt dịp trước tết), quá nhiều thị tứ 50km/h chạy oải lắm mặc dù em thường chạy đúng tốc độ cho phép chứ không ham hố gì. Có lẽ em thử PA2, chỉ cố tìm đoạn SG-BMT sao cho dễ đi và ngắn nhất. Bác đi khoảng ngày nào? biết đâu có thể đi cùng cho vui.
nam nao em cung chay ve Danang theo phuong an 3. Sang khoi hanh o Saigon tam 7-8h. Toi Nha Trang tam 9-10h toi em ngu lai. sang mai day som an sang... ngam bien toi 10h thi khoi hanh ve Danang tam 9h toi. An toan va lanh manh. Chu em so di duong rung lo co gi giua duong thi ... khoc voi ma luoN!