Hạng D
16/11/10
1.424
2.944
113
Bình Thạnh, Tp HCM
bác chủ nói oan cho PT MN quá, 1 & 2 PT MN làm gì được vì đó không phải lỗi của PT. bác đi thử Đà Lạt và BMT chưa, đường còn oải hơn nhiều. đi chơi mà chạy đua làm gì để dính bắn tốc độ cho mất vui.
Long Hải thì đường đi tốt nhưng dịch vụ còn thiếu nhiều thứ quá, chẳng có gì ngoài tắm biển. VT không cẩn thận thì dính chặt chém.
 
Hạng C
4/8/11
823
45
28
Bác chạy đàng hoàng ai bắt bác, am hiểu và đi đúng biển báo giao thông, sợ thằng cờ hó xxx nào ngoắc vô.
 
Hạng D
10/2/12
2.477
2.961
113
Đến giờ mình vẫn cứ thắc mắc là sao có nhiều người cứ lên diễn đàn là than thở tuyến này tuyến kia hết hấp dẫn vì có nhiều xxx, hạn chế tốc độ này nọ, cứ chạy đúng biển báo thì có gì mà sợ?
 
Hạng C
1/6/11
538
176
43
Ai cũng muốn mình tới nơi an toàn và nhanh chóng, nhất là gia đình có con nhỏ, nằm trên xe mà cà bò cà bò, những đoạn nào cần chậm thì chậm, đoạn nào cần nhanh thì nhanh, nhưng toàn bị kỳ đà cản mũi như mấy thèng xe tải, có đoạn cho chạy 80 mà tụi nó cứ bò 50, máy bác chạy phía sau có ức chế không? muốn vượt cũng phải xem trước sau, quá ức chế thì vượt đại. Có bác nào dám nói là mình chưa bao giờ vượt phải và chạy quá tốc độ cho phép không? Xui thì chịu thôi. Nhưng em thì ngán lắm rùi, chưa nói là vợ em quê ở Phan Thiết mà còn ngán về.
 
Hạng C
1/6/11
538
176
43
Mai mốt em đề xuất Bộ GTVT & CAGT nên có 1 giấy khen hay đại loại cho những bác nào tuân thủ đúng luật, chưa bao giờ làm luật, chưa bao giờ bị bắn, bị ăn gậy của XXX và quan trọng là chưa bao giờ "chửi XXX"! :)


 
Hạng B2
28/7/13
423
721
93
15
Bác chủ mà chia sẻ chuyện xxx bắn tốc độ nhiều thì cứ xác định là sẽ có rất nhiều thánh phán rằng chạy đúng luật thì sợ gì,hay đại loại vậy!!
 
Mình mới đi công tác hôm thứ ba 19/11/2013, đi từ Thủ Đức 4h30 đến Mũi Né là 9h30. Chắc đi buổi sáng nên ko gặp xxx nào hết, mà ko có xxx thì xe khách chạy bá đạo, đoạn Biên Hòa gặp 1 anh 16 chỗ phi ngược chiều 100m luôn mới ghê. Đi xa ráng dậy sớm qua Dầu Giây rồi là khỏe bác ạ
 
Hạng D
18/11/13
2.866
12.421
113
Bình Phước
Bây giờ ra đường là khó rồi chứ đâu phải đường SG-PT hay SG-VT hay BD...
Để đến đích thì có nhiều đường cho bác lựa chọn. Bác chọn đoạn đường này thì bác phải chấp nhận thực trạng đó.
Tốt nhất thì cứ hạn chế mức thấp nhất việc vi phạm giao thông thì sẽ nhẹ đầu hơn.


 
Hạng D
10/2/12
2.477
2.961
113
nbgchau nói:
Ai cũng muốn mình tới nơi an toàn và nhanh chóng, nhất là gia đình có con nhỏ, nằm trên xe mà cà bò cà bò, những đoạn nào cần chậm thì chậm, đoạn nào cần nhanh thì nhanh, nhưng toàn bị kỳ đà cản mũi như mấy thèng xe tải, có đoạn cho chạy 80 mà tụi nó cứ bò 50, máy bác chạy phía sau có ức chế không? muốn vượt cũng phải xem trước sau, quá ức chế thì vượt đại. Có bác nào dám nói là mình chưa bao giờ vượt phải và chạy quá tốc độ cho phép không? Xui thì chịu thôi. Nhưng em thì ngán lắm rùi, chưa nói là vợ em quê ở Phan Thiết mà còn ngán về.
Em chưa từng vượt phải, đi trong SG em chạy quá tốc độ nhưng ra QL thì chưa bao giờ, và em cũng đã đi PT-MN vài lần rồi nhé, các bác chở gđ mà còn có cái suy nghĩ chạy như thế thì chắc ko biết quan tâm đến an toàn của vợ con mình là trên hết nhỉ?