Em không phải thánh tốc độ, mà em cũng không phải là người đam mê tốc độ, em chỉ than thân trách phận thôi, xui thì chịu, ai thông cảm thì chia sẽ, ai là thánh thì khuyên. Tất cả đều tốt cả, em chỉ chẳng thích tình trạng giao thông của VN chút nào mặt dù phải sống chung với lũ. Cảm ơn các bác đã chia sẽ với sự "bức xúc" của em. Hy vọng đời con em sẽ hưỡng được nhiều sự cải thiện tốt hơn, hoặc... tệ hơn!! Em nghĩ em & các bác cứ nói nhiều hơn cũng chẳng cải thiện được gì, nen em quyết định không nói nữa. Ai có thông tin thì chia sẽ, ai bức xúc thì cứ chửi. Còn làm người mà không quan tâm đến vợ con thì chắc là cờ hó phải không bác sigfe.
Chia xẻ cảm giác của chủ thớt. 10 Năm trước, mũi né là nơi em hang tuần đưa các em rau của em đi chơi, 5 năm sau thì chịu hông nổi chuyển qua Long Hải/Vũng Tàu. Giờ thì không đám đi xe nữa, đi đâu xa dùng máy bay và taxi hoặc thuê xe DV cho nó lành ??
đồng cảm với bác chủ, đi chơi mà mất đến 6h cho một quảng đường chỉ 230km thì chả còn thú vị gì nữa.
Còn luật thì phải chấp hành thôi, vấn đề là đi quốc lộ nhưng chả khác gì đi trong nội ô vì một quảng là biển 50km/h, rồi biển cấm các loại vô tội vạ, haiza sống chung với lũ.
Còn luật thì phải chấp hành thôi, vấn đề là đi quốc lộ nhưng chả khác gì đi trong nội ô vì một quảng là biển 50km/h, rồi biển cấm các loại vô tội vạ, haiza sống chung với lũ.
Không biết các bác "tuân thủ pháp luật" có thử chưa ạ:
- đúng lane, đúng tốc, đúng bảng: dù phía trước có thằng nào chạy 20 phía trước cũng kiên nhẫn bò theo nó; dù chắc chắn không có xxx cũng không tranh thủ.
- không được chạy liên tiếp quá 4h, một ngày không được chạy quá 10h.
Em chạy kiểu này, từ Mũi Né về Thủ Đức mất 6h30 phút, trong khi chạy theo kiểu "bình thường" thì từ SG đi Kiên Lương em chạy có 5h45 phút.
- đúng lane, đúng tốc, đúng bảng: dù phía trước có thằng nào chạy 20 phía trước cũng kiên nhẫn bò theo nó; dù chắc chắn không có xxx cũng không tranh thủ.
- không được chạy liên tiếp quá 4h, một ngày không được chạy quá 10h.
Em chạy kiểu này, từ Mũi Né về Thủ Đức mất 6h30 phút, trong khi chạy theo kiểu "bình thường" thì từ SG đi Kiên Lương em chạy có 5h45 phút.
ninomax nói:Bác chủ mà chia sẻ chuyện xxx bắn tốc độ nhiều thì cứ xác định là sẽ có rất nhiều thánh phán rằng chạy đúng luật thì sợ gì,hay đại loại vậy!!
E like manh bac cau nay.
Cái cung đường từ Sài Gòn qua địa phận Đồng Nai theo QL1A là cái đoạn đường tệ hại và chết tiệt nhất. Nếu đi đúng luật thì trung bình mất khoảng 4 tiếng cho 60km này. Còn lại là thêm 2 tiếng nữa để đến Mũi Né/ 5 tiếng nữa để đi tới Nha Trang.
Mấy cái người "ở trển" toàn đi xe biển xanh, biển 80, có huy hiệu, bảng ưu tiên thì làm gì có cái khái niệm dân thường chúng ta phải chạy xe khổ cực thế nào lại còn phải đề phòng những anh hùng núp nữa chứ. Và lại còn không đủ kiến thức để hiểu rằng giao thông thuận lợi nhanh chóng giúp ích như thế nào đến phát triển kinh tế.
Mấy cái người "ở trển" toàn đi xe biển xanh, biển 80, có huy hiệu, bảng ưu tiên thì làm gì có cái khái niệm dân thường chúng ta phải chạy xe khổ cực thế nào lại còn phải đề phòng những anh hùng núp nữa chứ. Và lại còn không đủ kiến thức để hiểu rằng giao thông thuận lợi nhanh chóng giúp ích như thế nào đến phát triển kinh tế.
o so xxx di dung toc do xe chi so mat thi gio hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Vậy ở nhà cho lành. Muốn đi đâu thuê cty du lịch. Lái xe chi cho mệt + ức chếninomax nói:Bác chủ mà chia sẻ chuyện xxx bắn tốc độ nhiều thì cứ xác định là sẽ có rất nhiều thánh phán rằng chạy đúng luật thì sợ gì,hay đại loại vậy!!
lạc quan & lên đường... cùng lắm là nhờ dịch vụ trên OS này đi đóng phạt dùm... e đi rất cẩn thận nhưng cũng ko thể nào quan sát hết 100% các biển báo được nên mỗi chuyến đi xa e dự trù sẵn 1-2 tr nếu bị phạt nếu chuyến đi ko bị gì hết thì xem như mình dư ra được 1 bình xăng, còn nếu xui thì xem như chi phí đi du lịch.