Hạng C
1/3/07
742
8.277
93
Tôi vừa đưa gia đình đi về quê nên xin rì pọt cho anh chị em mình tham khảo thêm.
- Sáng 6g10 đi từ khu công nghiệp Tân Bình ra đến Dầu Dây là khoảng 7g20: đoạn này bình thường như năm rồi không có gì đặc biệt, ngày giờ gia đình tôi đi thì may là không đông xe, chạy rất thoải mái.
- Đoạn vừa ra khỏi cao tốc nhiều bạn trên diễn đàn chê là chạy ức chế nhưng theo tôi là chạy cũng ok, chỉ vì vừa chạy 120 giờ phải chạy 60 nên có cảm giác chậm chạp, khó chịu mà thôi.
- Đoạn kế tiếp đến Long Khánh: do có con lươn nên chạy xe cũng thoải mái.
- Xuyên qua Long Khánh: theo gu gồ nên tôi chọn đi theo đường Hồ Thị Hương, tuy nhiên cả nhà nên lưu ý là tốc độ của đường này vẫn giữ 40Kmh chứ chưa điều chỉnh lên 50Kmh. Khúc giữa của con đường này rất đẹp và rộng với con lươn chia giữa đường nên chạy 40 thì ức chế thật sự! So với những lần đi trước thì mình nghĩ là đi QL1 có khi thoải mái tinh thần hơn.
- Từ Long Khánh đến Phan Thiết: Thật sự lưu ý vì các bảng báo cấm vượt - cho vượt rất gần nhau và lượng xe rùa khá nhiều, hơi khó chạy vì tìm cách vượt khá khó. Hôm tôi đi bị kẹt vào một đoàn khoảng hơn 20 chiếc xếp hàng khá gần nhau theo sau chiếc xe tải có khi chỉ chạy hơn 30Kmh tí! Đã vậy cứ vài chiếc xe hơi lại "điểm xuyết" vào đó những chiếc xe tải hoặc tệ hơn là xe cont "long vehicle" khá khó vượt.
- Từ Phan Thiết đến đường vào sân bay Cam Ranh: quá đã! Đi ngon lành vì có lươn phân cách giữa đường. Đặc biệt những đoạn trước đây đi vào những đoạn đường chưa tốt hoặc khu đông dân cư phải bò thì nay nhờ có lươn nên chạy mát trời luôn - điểm cộng cho giao thông tuyến này trong thời gian gần đây. Đặc biệt là điểm đen bánh mì ở khu ba tháp (Ninh Thuận) hoặc khu tiếp giáp Khánh Hòa - Ninh thuận trươc đây có nhiều đoạn quy định 30Kmh nay thì xin mới 80Kmh rất đã!
- Từ đường vào sân bay Cam Ranh đến Nha Trang: Trước đây tôi luôn đi vào đường sân bay nhưng nay thấy đường có con lươn nên thử chạy QL1 thì thấy, thật sự từ nay đến khi ... QL1 xuống cấp nên chọn đi đường này không nhất thiết phải đi đường sân bay. Vừa tránh được đèo Cù Hin mà đường có lươn giữa và cầu vượt tránh xe lữa nên đi quá ngon luôn!
- Tổng thời gian đi trên đường là tương đương 7g30 so với gần 9g như trước đây.
Thêm chút thông tin ngoài lề:
- Gia đình dùng cơm trưa ở cơm gà Khánh Kỳ 3 (gần đến đường Thống Nhất vào thành phố Phan Rang - Tháp Chàm): ngon và giá cả chấp nhận được, chưa kể là chơi thêm một số chai rượu nho đáng kể nữa - đặc sản Phan Rang cũng hay.
- Tôi đổ xăng 95 ở Petrolimex Lý Thường Kiệt (đối diện Casati - kế Bách Khoa) và không có vấn đề gì xãy ra. Thật ra cũng hồi hộp vì trên diễn đàn có bạn đổ ở đại lý Petrolimex 270 Lý Thường Kiệt và bị nổi cá vàng nhưng chạy hết bình và không thấy gì cả nên cũng muốn báo cáo với các bạn để có thêm thông tin.
Báo cáo hết!!!:3dcuoi:
 
Hạng C
11/10/09
904
732
93
HCM
Quá chi tiết luôn Thầy Phúc ạ, cảm ơn Thầy nhiều! Vậy là sáng mùng 1 em có thể đạp 9 tiếng về Tuy hoà được rồi, cứ QL1 mà chiến thôi.
 
  • Like
Reactions: vnpeace
Hạng C
25/1/14
658
578
93
Bài viết hay, có thêm tí hình minh họa thì tuyệt....
 
Hạng D
30/4/14
1.133
17.450
113
Em cũng đang phân vân khúc Long Khánh, nên đi Hồ Thị Hương hay QL1, nghe bác thông tin thế chắc chạy tiếp QL1 luôn quá ^_^, đỡ nhức đầu nhờ anh Google dẫn chạy vòng vèo trong Phan Thiết :D
 
  • Like
Reactions: YellowBird
Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
Thanks bác chủ

"- Xuyên qua Long Khánh: theo gu gồ nên tôi chọn đi theo đường Hồ Thị Hương, tuy nhiên cả nhà nên lưu ý là tốc độ của đường này vẫn giữ 40Kmh chứ chưa điều chỉnh lên 50Kmh."
Có lệnh của bác # rồi mà tụi GTCC đầu đất của ĐN ngoan cố thật
 
Hạng F
7/8/14
8.588
7.342
113
59
Chính xác, mình cũng ,mới đi ngày 30.01, đường Hồ Thị Hương vẫn còn biển 40km/h, chạy ức chế kinh, còn lại thì QL1 quá ngon như bác thớt đã thông tin khá chi tiết, chắc chặng về từ Nha Trang mình đi QL1 luôn, không đi Bãi Dài sân bay nữa
Thanks