Thảo Luận Chung Sài Gòn - Sapa

Hạng B1
2/11/09
76
862
83
Dự định làm chuyến xuyên Việt từ lâu nhưng chưa có dịp nào tốt, nhân tiện mấy nhóc nghĩ hè và công việc cũng rãnh một thời gian nên quyết định làm chuyến xuyên Việt chỉ trước 2 ngày xuất phát vì vậy cả nhà cùng lên đường với tiêu chí vui thì ở lại, buồn thì tiếp tục đi.
- Về Khách sạn : Không cần book trước vì kế hoạch có thể thay đổi nơi đến nên ngày nào book ngày đó trên booking và do đi không trùng ngày lễ nên hầu như khách sạn luôn có và rẻ hơn book trước ( do book giờ chót nên giảm giá nhiều)
- Địa điểm ăn uống tham quan: bỏ 15 phút tìm kiếm trên mạng cho ngày hôm sau.
- Về xe cộ: do xe mới chạy 8000 Km nên cũng không lo lắng lắm.
- Về đường đi: cứ theo quốc lộ 14 và quốc lộ 1, tuân thủ đúng tốc độ cho phép và quan trọng là AN TOÀN.
- Về đồng đội đi cùng: do trãi nghiệm là chính và có thể thay đổi lịch trình nên không rủ thêm gia đình khác vì như vậy sẽ không vui khi thay đổi lịch trình hay ý kiến về ăn uống
Sau khi thống nhất đồng ý thì có 1 ngày xếp đồ chuẩn bị cho chuyến đi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B1
2/11/09
76
862
83
Ngày 1 : SG - BMT
SG - BMT lần đầu tiên trãi nghiệm cung đường này, tuy nhiên do khoảng cách gần nên thông thả xuất phát
6h30 xuất phát khi mặt trời đã ló dạng
Sài Gòn - Sapa



Thẳng tiến quốc lộ 14 thôi
Sài Gòn - Sapa

cung đường thật đẹp và tốt
Sài Gòn - Sapa

cứ thẳng tiến và BMT đã dần ló dạng
Sài Gòn - Sapa

Sài Gòn - Sapa

đến BMT rồi, các bạn nhỏ thấy sao. kia là chiếc xe tăng bala bala.
Ba ơi hay mình dạo một vòng rồi mình đi tiếp đi ba, con thấy cũng bình thường. Kế hoạch ngày đầu phải thay đổi theo sở thích của cả nhà. Vậy là ăn xong là đi tiếp lên Gia Lai
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: tu nhi and bacai
Hạng B1
2/11/09
76
862
83
Với tiêu chí vui thì ở lại, không thích thì tiếp tục cuộc hành trình, vậy là cả nhà ăn trưa và tiếp tục lên đường thẳng tiến Gia Lai
Tiếp tục quốc lộ 14
Sài Gòn - Sapa

đường vắng chạy thỏa mái đúng tốc độ, không vội vã làm gì cho mệt
Sài Gòn - Sapa

Đường dây 500KV hình như luôn đồng hành cùng quốc lộ 14, lúc nào cũng thấy
Sài Gòn - Sapa

Trời bắt đầu ngã về chiều, một mình ta cứ thông thả tiến bước
Sài Gòn - Sapa

Lúc này tinh thần F1 vẫn còn sung sức cho chuyến hành trình, trong cả ngày trên xe ngắm cảnh và không biết mệt mỏi
Sài Gòn - Sapa

Gia lai đã lên đèn
Sài Gòn - Sapa
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
4/1/09
452
320
63
Việt Nam quê hương tôi
Xuyên Việt thì như vậy là tiện nhất: không lên kế hoạch trước, không ksan trước, cứ google là có.

Bác đi với F1 thì chuẩn bị thêm bộ lều canh canh chổ nào đẹp cắm trại thì đã lắm bác à.

Chúc gia đình bác có chuyến đi vui vẻ!
 
Hạng B1
2/11/09
76
862
83
Xuyên Việt thì như vậy là tiện nhất: không lên kế hoạch trước, không ksan trước, cứ google là có.

Bác đi với F1 thì chuẩn bị thêm bộ lều canh canh chổ nào đẹp cắm trại thì đã lắm bác à.

Chúc gia đình bác có chuyến đi vui vẻ!
Thanks Bác, đặt trước khách sạn thì buộc lòng mình phải đến đúng và như vậy phải cố gắng chạy sẽ mất vui, hơn nữa vào booking lúc nào cũng có ks và giá luôn tốt.
Lịch trình thì theo cảm hứng của từng ngày và làm sao cả nhà cảm thấy vui là ok. Vì vậy tiêu chí Vui và An toàn được ưu tiên hàng đầu.
 
  • Like
Reactions: bacai
Hạng B2
1/8/15
228
136
43
38
Xuyên Việt bằng xe gì vậy bác? Sao em nhìn giống sédan vậy?
 
Hạng B1
2/11/09
76
862
83
Đến Gia Lai đúng 6h30 mở Booking ra xem khách sạn thấn Elegant Hotel 3 sao đang giảm 50% còn 450k phòng 2 gường lớn, ok vậy là book luôn
Khách sạn nhìn từ bên ngoài thấy cũng đẹp
Sài Gòn - Sapa

Tranh thủ tắm rửa nghỉ ngơi xong cả nhà đi ăn món đặt sản của Gia Lai gà nướng cơm lam
Sài Gòn - Sapa

Sài Gòn - Sapa

gà 220k con ăn rất ngon. chổ này hơi khó tìm vì địa chỉ là mặt tiền nhưng nằm trong hẻm. Sau khi ăn uống no nê dạo một vòng Gia Lai buổi tối và về khách sạn nghỉ ngơi cho lịch trình tiếp theo ngày mai.
 
Hạng B2
30/6/15
109
652
93
Em mới đi về, mùa này đi chỉ có ngồi trong xe thôi, 10h trở đi nắng 40-42*, tây nguyên còn mát tý, miền trung miền bắc thì khỏi dám tắm biển. Nhất là bắt đầu từ Hà tỉnh ra Bắc nóng còn thêm vụ cúp điện nha.... Kkk, đi cho biết cái nóng, cái gió lào...:)