Hạng B2
4/11/09
135
0
0
49
Làng người cao cổ...Theo phong tục xưa, họ phải đeo vòng cổ và vòng chân để tránh bi hổ quặp....Tuỳ theo độ tuổi, số vòng sẽ tăng lên...Người càng lớn tuổi, số vòng cổ càng nhiều. Người lớn tuổi nhất trong khu vực mà e vào xem, khoảng 45 tuổi, và đeo vòng cổ nặng 5-6kg.





Người dân tộc trong trang phục đời thường



Theo thông tin e tìm hiểu trước khi đi và thông tin cuả các bác trong chợ, số nguời trong làng du lịch được đưa đến từ Mae Hong Son hoặc từ Burma (Miến Điện). Khi đến làng, một e bé trả lời như thế này, "e đã đến khu vực này 3 tháng, và không biết khi nào mới được về nhà".

Người có lỗ tai to...Khi còn nhỏ, các e gái dùng tam tre bó lại thành 1 bó nhỏ khoang 0.5-1cm, và nhét vao trái tai, và bằng cách đó, khoen tai sẽ dần dần to ra như thế này...khoang
3-4 cm.

 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
4/11/09
135
0
0
49
Sau khi rời khỏi làng dân tộc này, tụi e tiến thẳng đến chợ, để mua một ít đồ đem theo. Các bác chỉ cần mua ít nước, vì dọc đường đi trekking, có thể mua thêm nước ở các điểm dừng chân trong làng. Mua ở trong chợ thì khoảng 6-7 baht/ chai nước 500ml, vào làng thì 20baht/chai. Chênh lệch không nhiều, nhưng không phải vác hành lý nặng. Tụi e ăn cơm trưa để chuẩn bị lên đường.

Điểm xuất phát.


Sau 10 phút xuất phát ..


Sau 1 tiếng chỉ có dốc đứng và đá, chúng tôi bắt đầu xuống dốc..


Rồi lại lên dốc


Mục tiêu của chúng tôi là phải đến làng trước khi ánh nắng chiều tắt. Miệt mài lên lên xuống xuống....ngôi làng đã hiện ra xa xa...

 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
4/11/09
135
0
0
49
Do thời tiết chúng tôi đi vào tháng 2, thời tiết trong khu vực này khá lạnh. Để có thể ngủ được, các bác cần trang bị đồ đủ ấm, nhưng không quá nhiều vì các bác phải tự vác hành lý.

Hành lý cần phải gọn gàng, và cần có tối thiểu những thứ sau:
- Đèn pin, vì ban đêm ở đây hoàn toàn không có điện.
- Những đồ dùng cá nhân cơ bản nhất: kem đánh răng, bàn chải, etc..
- Thuoc chống mũôi

Nước dùng cho sinh hoạt có thể sử dụng thoải mái.

Nhà bếp nấu cơm tối để phục vụ cho đoàn:





Dot lửa chuẩn bị cơm tối thôi.


Thuc đơn tối bao gồm cơm + rau các loại xào + cary gà.



p/s: E quen mất chụp hình "phòng ngủ", nhưng các bác nhìn hình này, có thể hình dung ra phòng ngủ như thế nào...cũng giống y hệt như thế này, chỉ có them chiếu, mền và gối.
 
Hạng D
26/7/08
1.887
279
98
51
NGOCLINH HOTEL
Cảm ơn bác HTV8 vì những thông tin rất bổ ích cho em. 30/4 này gia đình em đi phukhet. Có bác nào đi qua đó dịp này lên tiếng cho em biết nhé. Em đi Air Asia tối 30/4, về 4/5. Đặt khách sạn tại khu patong.
 
Hạng D
26/7/08
1.887
279
98
51
NGOCLINH HOTEL
caothu nói:
Bác HTV 8 lần sau đi đâu thì im lặng, đứng Report nữa nha. Vì bác làm em lại phải đi Phu két thôi, thế này thì quanh năm 2010 chỉ đi du lịch mất. Vợ vẫn tin là năm nay anh đi công tác nhiều lắm. hôm trước thấy em đổi máy 5D II, she cứ nhìn em nghi nghị, ông này đi công tác gì mà chú ý vụ chụp chiếc thế? các bác chú ý mà xem, em đi du lịch mà toàn phải comple - caravat ra sân bay và từ sân bay về nhà.
bash.gif

24.gif

Bác đúng là caothu.
 
Hạng B1
6/4/10
68
0
0
Ngưỡng mộ HTV8 quá đi
080402cool_prv.gif

Và cũng ngưỡng mộ chiêu " du lịch áo vest " của bác caothu nữa :D:D:D