Hạng D
30/7/16
2.704
65.698
113
Ráng xíu nữa đi anh, tới Kontum ngủ lại. Qua bữa sau về Quảng Nôm phà phà, chỉ mất có 1 đêm thôi.
Nhà người quen anh. Em cũng muốn ghé chơi, vừa đi vừa ngắm cảnh, thong thả.
 
Hạng C
20/1/13
879
49.419
93
32
Mịa,cứ bám biển cho phép chạy thì nói thật..ngày cầm vô lăng 10h là mệt lắm rồi..sức để còn hưởng thụ..ngắm cảnh chứ.? Mấy bác già trâu quá..em xin..thua..năm ngoái..chặng Nha Trang-đà nẵng em chạy đúng biển tốc độ..hết 14h cầm lái từ sáng 9h30--tối tới Ngũ hành Sơn 11h45 đêm( Dọc đường ăn trưa,nghĩ khoảng 1h30) thật sự hãi hùng...
có lộn ko ? 500km cho 14h ?
 
Ve Chai SG
6/7/09
698
43.724
93
HCM
có lộn ko ? 500km cho 14h ?


Nộn nộn ccc...mệt chết mịa...thế mà có đoạn Quảng Bình 63/60...nó xin mìn 200k đó...mả cha mí thằng xxx Quảng Bình...ăn tạp hơn cá tra...
 
Hạng D
18/7/04
1.327
2.728
113
Sài Gòn
Mịa,cứ bám biển cho phép chạy thì nói thật..ngày cầm vô lăng 10h là mệt lắm rồi..sức để còn hưởng thụ..ngắm cảnh chứ.? Mấy bác già trâu quá..em xin..thua..năm ngoái..chặng Nha Trang-đà nẵng em chạy đúng biển tốc độ..hết 14h cầm lái từ sáng 9h30--tối tới Ngũ hành Sơn 11h45 đêm( Dọc đường ăn trưa,nghĩ khoảng 1h30) thật sự hãi hùng...
Tùy mục đích di chuyển, em tranh thủ về nhà với gia đình chứ đâu có đi ngắm cảnh đâu ..
 
Hạng C
12/4/13
874
13.387
93
Nộn nộn ccc...mệt chết mịa...thế mà có đoạn Quảng Bình 63/60...nó xin mìn 200k đó...mả cha mí thằng xxx Quảng Bình...ăn tạp hơn cá tra...
Đéo biết anh chửi cccg luôn! Anh đi bậy bị thổi , kg những kg làm gương cho người khác là xin bb ! Đằng này anh hối lộ xong rồi lên đây chửi đổng! Anh chửi vụ gì vậy!?
 
Hạng B2
11/7/10
166
2.439
93
3h sáng đến Cầu Trà Khúc là gần 6h chiều. 2 ae thay nhau chạy, đi ngày 25 tết và vào mùng 5 tết đều như vậy.
 
Hạng D
16/3/09
3.301
59.133
113
www.tet.com
Mịa,cứ bám biển cho phép chạy thì nói thật..ngày cầm vô lăng 10h là mệt lắm rồi..sức để còn hưởng thụ..ngắm cảnh chứ.? Mấy bác già trâu quá..em xin..thua..năm ngoái..chặng Nha Trang-đà nẵng em chạy đúng biển tốc độ..hết 14h cầm lái từ sáng 9h30--tối tới Ngũ hành Sơn 11h45 đêm( Dọc đường ăn trưa,nghĩ khoảng 1h30) thật sự hãi hùng...
Cầm tài ngắm cảnh sao hề ?
Ai cũng nói đi thong thả ngắm cảnh . Chạy xe thì méo ngắm gì đc . Chạy lún ga mới sướng