Thầy chỉ chửi bọn đầu trộm đuôi cướp thôi! Kkkkkđù, có chữi nhao chưa ?![]()
Em chưa vợ anh ui, có khi nào mình quen nhau ko anh.Cùng xã với anh! Hàng xóm vơ anh luôn! Vơ anh tên V đúng kg?!
Quen quen cqq! Tôi giới tu hành, sao quen vơi trần tục nhu anh! Mô phật!Em chưa vợ anh ui, có khi nào mình quen nhau ko anh.
Vãi thầy.Quen quen cqq! Tôi giới tu hành, sao quen vơi trần tục nhu anh! Mô phật!
P/S: Hóng mấy anh cho cái lịch, em đu theo với.
Anh mà ăn nói lung tung thì xe anh đi qua bờ đắp là....bụp ráng chịu đấy!Vãi thầy.
P/S: Hóng mấy anh cho cái lịch, em đu theo với.
Biết từ bờ đắp là đích thị cùng xã (mà nay nó làm lại đẹp lắm rồi anh). Thôi tết này thầy tha cho em nhé.Anh mà ăn nói lung tung thì xe anh đi qua bờ đắp là....bụp ráng chịu đấy!
3h sáng depart thì may ra 7 h tối đến nơi26 tết em chạy về quê vợ Hải phòng.
xuất phát saigon 4:00 am dự định đến Quảng ngãi 6:00-700 pm ngủ 1 đêm để sáng hôm sau ăn bún giò, cháo lòng rồi phi tiếp ra Quảng bình liệu có khả thi ko các anh?
p/s : xe sedan , 2 vợ chồng + 1 con nhỏ 5t+ 1 người già 82t. Vợ biết chạy xe và có thể chạy phụ chút chút
Cám ơn các Anh!
Kkkkkkk! Anh liệu hồn...! KkkkBiết từ bờ đắp là đích thị cùng xã (mà nay nó làm lại đẹp lắm rồi anh). Thôi tết này thầy tha cho em nhé.
SG-Quảng Ngãi 800km, chạy đúng biển báo thì phải 15h. Chưa tính nghỉ dọc đường.
Nghỉ 3 lần + đổ xăng đi tè tổng cộng mất 2h.
4h sáng xuất phát thì 9h tối đến nơi.
Nghỉ 3 lần + đổ xăng đi tè tổng cộng mất 2h.
4h sáng xuất phát thì 9h tối đến nơi.
Chạy không nhòm biển thì vô tư anh nhé..Mình chạy Sg - Huế từ hồi chưa có dường hầm chui đèo nào hoài. Sáng đi thì 1h tới Huế.
Bây giờ có hầm chui thì dễ rùi! 15h tới Quy Nhơn, 17h tới Quảng Ngãi, 20h tới Đà Nẵng... Nhớ mài mại vậy.