Hạng D
4/7/13
1.567
6.527
133
Sài Gòn
SG-Quảng Ngãi 800km, chạy đúng biển báo thì phải 15h. Chưa tính nghỉ dọc đường.
Nghỉ 3 lần + đổ xăng đi tè tổng cộng mất 2h.

4h sáng xuất phát thì 9h tối đến nơi.
Chạy tốt thì đạt 60km/h, 13h30 p trên xe
 
Hạng B1
27/4/12
60
218
33
Tết rồi em xuất phát 3h30 sáng mùng 2 từ quận 7 trưa ăn cơm Sông Cầu về Quảng Ngãi 4 h chiều .nghĩ 4 lần .Nói chung do ngày mùng 2 xe vắng và không sợ xxx chứ ngày thường trước tết phải 8-9h tối mới đến
 
S09 confirmed
Hạng D
10/9/09
1.278
12.356
133
Đi nhanh hay chậm là do cái ... bảng số xe màu gì !
Lần đầu xuyên Việt, em vẫn nhớ như in, 2 giờ sáng xuất phát từ Long An, hai anh em thay nhau chạy, đến 7 giờ tối thì tới ... Quy Nhơn. Giờ đỡ nhiều rồi, chắc đc cỡ ... Phú Yên :D
Cafng lái nhiều thì càng đi chậm, lạ lùng thật !
Nhưng mà chuyến về thì lần nào cũng như lần nào cứ HAN - SGN là 36 tiếng trên đường, hình như chuyến đi lúc nào nó cũng chậm hơn chuyến về.
@judo chạy theo cảm giác của mình, đừng đặt mục tiêu gì hết, chậm xíu cũng có sao đâu, về nghỉ Tết mà. Thay vì 7h thì 9-10h về tới cũng đc vậy, muốn nhanh thì phải chậm :)
 
Hạng C
11/10/09
904
732
93
HCM
Đường khá khó đi đoạn từ hết cao tốc Dầu giây đến gần Phan thiết, khoảng 100km, mỗi bên chỉ 1 làn, tốc độ chậm. Bác nên khởi hành càng sớm càng tốt buổi sáng. Tốt nhất là trước 4g ở Đầu cao tốc Quận 2, chứ lòng vòng SG hết giờ. Có thể qua Phan Thiết 7g30.

Đến Phan Thiết rồi thì cứ thoải mái... cho nhiêu chạy nhiêu, cứ Quốc lộ 1 bám đừng có ven biển làm gì nhé, lòng vòng tìm được chỗ rẽ và quay ra lại hết giờ.Ăn uống vệ sinh thoải mái, thích tấp ở đâu thì vô thôi. Có thể qua Nha Trang lúc 12g. Đừng mơ sớm hơn lại vất vả.. Có thể trễ tí cũng được, ăn trưa...

Từ Nha Trang ra đường không tốt lắm đâu... Bác còn khoảng hơn 350 km nữa, mất khoảng 9 tiếng kể cả ăn uống vệ sinh... Nha Trang ra Qui nhơn xe máy lấn nhiều lắm... Qui Nhơn đến QNgai Em ít đi nên không biết tình hình cập nhật thế nào.

Đến nơi, người ngồi trên xe rất mệt... Miền Nam thì nóng, trưa nắng qua khỏi Phan Rang thì cũng đỡ hơn... nên phải đi sớm là vậy đó. ra ngoài Trung thì có thể lạnh nên Bác cố gắng thang nhiệt trong xe và bên ngoài nhỏ nhất chứ không là cảm hết luôn... chuẩn bị gối mền bỏ trong xe để Mẹ bác và Con bác lót và đắp cho thoải mái nhất.

Ừa, mà xe Bác loại gì... có rộng không, máy mạnh không... xe nhỏ đi kiểu này người nhà te tua... xe yếu thì Bác te tua... Chỉ Bác lái đừng để Vợ lái vì tết xe khách lấn mấy đoạn không có phân cách và thúc đằng sau mấy đoạn có phân cách dù cho mình có 90 km/h nó vẫn cấm kèn và doạ dự lắm.

Em một năm SG-QNhon vài lần theo đúng giờ đã nói, không đi giờ khác!
 
Hạng D
13/1/12
2.685
116.632
113
Sao không đi máy bay cho khoẻ ta ... đi vầy gióing hành xác quá
 
Hạng D
18/7/04
1.328
2.763
113
Sài Gòn
Đường khá khó đi đoạn từ hết cao tốc Dầu giây đến gần Phan thiết, khoảng 100km, mỗi bên chỉ 1 làn, tốc độ chậm. Bác nên khởi hành càng sớm càng tốt buổi sáng. Tốt nhất là trước 4g ở Đầu cao tốc Quận 2, chứ lòng vòng SG hết giờ. Có thể qua Phan Thiết 7g30.

Đến Phan Thiết rồi thì cứ thoải mái... cho nhiêu chạy nhiêu, cứ Quốc lộ 1 bám đừng có ven biển làm gì nhé, lòng vòng tìm được chỗ rẽ và quay ra lại hết giờ.Ăn uống vệ sinh thoải mái, thích tấp ở đâu thì vô thôi. Có thể qua Nha Trang lúc 12g. Đừng mơ sớm hơn lại vất vả.. Có thể trễ tí cũng được, ăn trưa...

Từ Nha Trang ra đường không tốt lắm đâu... Bác còn khoảng hơn 350 km nữa, mất khoảng 9 tiếng kể cả ăn uống vệ sinh... Nha Trang ra Qui nhơn xe máy lấn nhiều lắm... Qui Nhơn đến QNgai Em ít đi nên không biết tình hình cập nhật thế nào.

Đến nơi, người ngồi trên xe rất mệt... Miền Nam thì nóng, trưa nắng qua khỏi Phan Rang thì cũng đỡ hơn... nên phải đi sớm là vậy đó. ra ngoài Trung thì có thể lạnh nên Bác cố gắng thang nhiệt trong xe và bên ngoài nhỏ nhất chứ không là cảm hết luôn... chuẩn bị gối mền bỏ trong xe để Mẹ bác và Con bác lót và đắp cho thoải mái nhất.

Ừa, mà xe Bác loại gì... có rộng không, máy mạnh không... xe nhỏ đi kiểu này người nhà te tua... xe yếu thì Bác te tua... Chỉ Bác lái đừng để Vợ lái vì tết xe khách lấn mấy đoạn không có phân cách và thúc đằng sau mấy đoạn có phân cách dù cho mình có 90 km/h nó vẫn cấm kèn và doạ dự lắm.

Em một năm SG-QNhon vài lần theo đúng giờ đã nói, không đi giờ khác!
Đường Bàu Trắng ven biển Mũi Né -> Phan Rí cửa chạy phê lắm bác, nên thử.
wanderlust-tips-vi-vu-bau-trang-cung-duong-ven-bien-dep-ly-niu-chan-phuot-thu-10.png