saophuongnam nói:Bác làm khó mợ...nhà em rồi, mợ nhà em cũng chạy vậy đới.
Mấy tài mới hoặc lâu lâu chạy cứ nghĩ ra đường "chạy chậm tí thì an toàn, có tai nạn cũng không sao " mí chít chứ , có biết đâu gây phiền phức cho người khác và đôi khi cả chính mìnhcorolla95 nói:hazard là văn minh ràu
tức thiệt tức mấy con mợ chạy quốc lộ cái kon kak gì mà 30-40 xin cỡ nào cũng kg cho qua, gặp chỗ kg dám vuợt phải
lái yếu thì nép vô cho nguời ta đi đi
mấy bác thông cảm...em đang học lái cũng bò giống vậy đấy...mấy bác thấy thì thông cảm giùm em với...nhiều khi khổ lắm..chưa rành bảng nên mới vậy đấy...vừa chạy vừa nhìn bảng báo hiệu..hihi
Em nghĩ tối về quất mấy roi cảnh cáo được rồicorolla95 nói:cho đi giáo dục nhân phẩm đi bác
![]()
saophuongnam nói:Bác làm khó mợ...nhà em rồi, mợ nhà em cũng chạy vậy đới.
chienthang nói:Bật hazard là bác hiểu người ta mới lái rùi, đừng bóp còi + nhá đèn nữa làm người ta cuống đó.

Đúng rồi! Ngừ ta lái chưa tốt, nên phải bò như vậy! Có khi nhiều trong số chúng ta đây, những ngày đầu ngồi một mình cưỡi vợ hai cũng lóng nga, lóng ngóng như vậy! Thông củm bác chủ!
votrungkhoi nói:bình tĩnh bác ơi, thông cảm cho lái mới đi. Lúc mới biết lái leo lên chiếc xe cứ lóng nga lóng ngóng
Gì mà nâng quan điểm dữ vậy bác! Lái mới mà, thông cảm cho họ đi!
hungnm nói:Đó là hậu quả của nền giáo dục đào tạo nước nhà thôi.