fourwheel nói:Bà xã ơi vô xin lỗi người ta kìa![]()
Thưa bác,
Em thấy bác thay mặt bà cả xin lổi bác chủ thớt đi. Bác phải cho bx chạy từ bãi đất trống không người, cho đến đường nội bộ vắng người rồi từ từ mới ra đường chính chứ. Ỷ có tiền mua xe đời mới (2013), chạy chưa vững mà dám ra tt TP mà chạy, làm cản trở biết bao nhiêu người, ảnh hưởng đến công ăn việc làm của người ta. Em là em rất ghét cái kiểu đó, bà cả em chạy còn hơn bà cả bác mà em dóe có chho cầm lái chạy nơi đông người nhóe. Vài dòng gửi bác...........
Em thấy bác đùa nên đùa lại thôi nhoen, xin lỗi bác thật nhiều
Không phải là không cho vượt, mà là vượt cứ vượt nhưng đừng chạy gần nha bác
kevin_khoi nói:Hehe, vậy hazard trường hợp này là ko cho vượt hả mợ ? E tưởng phải signal trái chứ !NắngSG nói:Mợ đó còn mở đèn báo cho bác biết là xịn lắm rồiEm khi mới biết chạy xe còn ko hề biết có ai xin đường nữa kìa. Các bác còi cứ còi, nhá đèn cứ việc nhá, em cứ bò tà tà (nhưng cũng ko tới nỗi 25km).
Sau này khi em biết nhường đường rồi thì lại chẳng ai xin!Có hôm than với xã như vậy lão bẩu giờ bà vọt trên người ta hết còn ai dám xin!![]()
![]()
Do phụ nữ họ thường là chạy yếu, mà trong trường hợp này đã dám chạy thẳng trên đường tuy chậm vậy là đã cố gắng lắm rồi, lại còn biết bật hazard nữa - good. Mình cũng từng ngồi bên phải kèm bà chị chạy trên đg Lý Thường Kiệt gần ST Nguyễn Kim tầm 5h30 chiều chủ nhật, tốc độ 20-25km/h. Mình kêu nhấn ga chút nữa thì không dám. Có đại ca xe ben bấm nguyên hàng còi to đùng sau lưng làm bả luống cuống thấy rõ. Xe ben chạy vượt luôn bên phải vừa rồ ga vừa bấm còi lại còn quăng cặp mắt hình viên đạn cho mình. Qua khúc hú hồn đó là bà chị từ từ tấp vô lề giao lại xe luôn và kèm 1 câu: "Thôi kg tập xe này đâu, dài quá mai mốt lấy thêm chiếc nhỏ nhỏ rồi tập lại chạy luôn". Mình kể để có nhận xét rằng nên lượng thứ cho lái mới vì ai cũng phải bò rồi mới chạy. Mình kèn inh ỏi hay làm quá nhiều khi dễ gây tai nạn vì họ sẽ bối rối xử trí.