Hôm qua dii bình phước về , e gặp 1 mợ lái fortuner rất ngầu, nhưng đường quốc lộ mà chạy ko hơn 30, e nhá đèn và làm đủ trò vẫn ko cải thiện, e bóp còi liên tục và dí sát đít thì mợ đạp như ma rượt chắc khoảng 90-100 , hiểu hok nổi !
))
có phi cũng chẳng phải lái mới đâu, có lẽ là người lạ đến TP rồi mượn xe đi tìm địa chỉ chẳng hạn....
NắngSG nói:Ko ngờ các bác quan tâm vụ này như vậy, mợ tài thì các bác phải thông cảm chứ.
Em kể thêm một chuyện để bác chủ bớt nóng: khi em mới chạy xe, có một hôm bác taxi chạy sau em xin đường mà em ko biết, em cứ từ từ bò, rồi bác ấy lượn bên phải, bên trái tính vượt em, em lại tưởng phải chạy theo bác ấy mới đúng nên cứ làm theo: bác ấy nhích sang bên nào em cũng làm y chang như vậy![]()
![]()
![]()
Đến đoạn đường rồng rộng bác ấy nhá đèn rồi vượt lên đầu xe em ép xe em vô lề, em cũng học theo nhá đèn rồi tấp vô.
Bác ấy mở cửa xe đánh rầm một cái, tay xách cái củ gì đó (sau này hỏi thì ra là đồ chơi) chạy tới xe em ngay bên tài, mặt bác ấy đỏ gay đỏ gắt... nhưng khi nhìn vô cửa kiếng của em, thì bác ấy phủi tay và lủi thủi quay về xe. Em cũng ko hiểu chuyện gì nên chạy tiếp. Về nhà hỏi lão xã nói bác ấy tưởng là em chơi đểu bác ấy, nếu là đàn ông thì ăn dùi cui rồi!![]()
![]()
![]()



Chắc mợ ấy sợ bác hấp diêmDakar_Rally nói:Hôm qua dii bình phước về , e gặp 1 mợ lái fortuner rất ngầu, nhưng đường quốc lộ mà chạy ko hơn 30, e nhá đèn và làm đủ trò vẫn ko cải thiện, e bóp còi liên tục và dí sát đít thì mợ đạp như ma rượt chắc khoảng 90-100 , hiểu hok nổi !))
Lưu ý nh ha ha...a
NắngSG nói:Ko ngờ các bác quan tâm vụ này như vậy, mợ tài thì các bác phải thông cảm chứ.
Em kể thêm một chuyện để bác chủ bớt nóng: khi em mới chạy xe, có một hôm bác taxi chạy sau em xin đường mà em ko biết, em cứ từ từ bò, rồi bác ấy lượn bên phải, bên trái tính vượt em, em lại tưởng phải chạy theo bác ấy mới đúng nên cứ làm theo: bác ấy nhích sang bên nào em cũng làm y chang như vậy![]()
![]()
![]()
Đến đoạn đường rồng rộng bác ấy nhá đèn rồi vượt lên đầu xe em ép xe em vô lề, em cũng học theo nhá đèn rồi tấp vô.
Bác ấy mở cửa xe đánh rầm một cái, tay xách cái củ gì đó (sau này hỏi thì ra là đồ chơi) chạy tới xe em ngay bên tài, mặt bác ấy đỏ gay đỏ gắt... nhưng khi nhìn vô cửa kiếng của em, thì bác ấy phủi tay và lủi thủi quay về xe. Em cũng ko hiểu chuyện gì nên chạy tiếp. Về nhà hỏi lão xã nói bác ấy tưởng là em chơi đểu bác ấy, nếu là đàn ông thì <span style=""background-color: #ff0000;"">ăn dùi cui rồi!</span>![]()
![]()
![]()
Lúc bác mới lái có vậy ko.??kevin_khoi nói:E thề là e chỉ TIN 1 phát và nhá đúng 1 phátchienthang nói:Bật hazard là bác hiểu người ta mới lái rùi, đừng bóp còi + nhá đèn nữa làm người ta cuống đó.![]()
E chúa ghét những xe xin vượt cứ nhá liên tục ạ !
hay là tót lên xe cái bác thành tay lái lụa ngay.?
Hehe......lúc e mới lái cũng ko lụa nhưng cũng ko "bò" 25km/h lúc 6:30 sáng mà đường phía trước trống trơn 