Dạ, chuyện này dù mấy chục năm sau em vẫn nhớ bác ạ. Vì cảm giác của em lúc đó là ... khó hiểu

Ngay cả khi bác tài Taxi ép tấp vô lề em vẫn ko hiểu gì, ko sợ hay mảy may nghĩ mình đã làm gì đó sai cả mới đau chứ!

Khi em mới biết chạy xe, em hay học theo các bác đi trước hoặc sau xe em... cho chắc ăn. Em sợ nhất là đi mà ko có 4b phía trước hay sau xe mình, lỡ một mình ko biết cách nào mà chạy. Lúc bác tài Taxi tức giận chạy tới, em còn nghĩ: quái lạ, sao mình làm đúng như ổng rồi mà còn tức giận mặt đỏ gay???

Khi em mới biết chạy xe, em hay học theo các bác đi trước hoặc sau xe em... cho chắc ăn. Em sợ nhất là đi mà ko có 4b phía trước hay sau xe mình, lỡ một mình ko biết cách nào mà chạy. Lúc bác tài Taxi tức giận chạy tới, em còn nghĩ: quái lạ, sao mình làm đúng như ổng rồi mà còn tức giận mặt đỏ gay???
canhcua5tht nói:@NangSG : chuyện của mợ thật như đùa, hài quá ^^
Last edited by a moderator:
hoan hô bác, tinh thần rất tốt. em chúa ghết cái loại thấy người ta cuống lên là " Tin..Tin..Tin..Tin" liên tục, đâu có đi nhanh đc, chỉ làm người khác hoảng hốt==>thao tác sai==> dẫn đến nguy hiểm.
kevin_khoi nói:E thề là e chỉ TIN 1 phát và nhá đúng 1 phátchienthang nói:Bật hazard là bác hiểu người ta mới lái rùi, đừng bóp còi + nhá đèn nữa làm người ta cuống đó.![]()
E chúa ghét những xe xin vượt cứ nhá liên tục ạ !
Bọn tốc hành đó bác, còn nhá đèn nữa....... nhiều lúc bực mình em muốn đạp thắng 1 cái cho nó chết cha luôn mà ko dám !sparkvan nói:hoan hô bác, tinh thần rất tốt. em chúa ghết <span style=""color: #ff0000;"">cái loại thấy người ta cuống lên là " Tin..Tin..Tin..Tin" liên tục</span>, đâu có đi nhanh đc, chỉ làm người khác hoảng hốt==>thao tác sai==> dẫn đến nguy hiểm.kevin_khoi nói:E thề là e chỉ TIN 1 phát và nhá đúng 1 phátchienthang nói:Bật hazard là bác hiểu người ta mới lái rùi, đừng bóp còi + nhá đèn nữa làm người ta cuống đó.![]()
E chúa ghét những xe xin vượt cứ nhá liên tục ạ !
À mà đâu chỉ bọn tốc hành, cả những xe xịn, người có tiền mà văn hoá cùn nữa bác ah
E kể 1 chuyện e gặp lâu rồi :
Lần đó e đi về nhà ở Phú Mỹ Hưng từ hướng Q.4 , qua khỏi Sunrise City là có 1 con Grandis bám đít, mở pha rọi, nhá đèn + còi liên tục. Lúc đó em đi 50km/h ạ, bên trong thì toàn xe máy, trước xe em cũng có 1 xe nữa...... Em hỏi các bác lúc đó em phải làm gì ???
Em vẫn giữ nguyên tốc độ 50km/h và khoảng cách với xe trước, mặc cho thằng Grandis nhá đèn liên tục, mở pha rọi thẳng vào mắt em , bấm kèn inh ỏi ......
Đến ngã 4 Ng Văn Linh, em quẹo thì các bác biết hắn làm gì ko ? Hắn vượt qua xe em rồi thắng gấp, chắc muốn xe em đâm vào đuôi rồi gây sự, nhìn vào xe, thấy có khoảng 5-6 người, cả nam, nữ, và con nít.....lần đó đi với bà cả, và cũng ko muốn to chuyện, e chả nói gì, lách xe qua xe đó va đi bình thường..... Lúc đó hắn thôi ko cà khịa nữa......
Cuối cùng các bác biết xe đó đi đâu ko ? Ghé vào gà rán ăn tối ! Trời........ đói quá nên hành xử như vậy sao ?
WD nói:Ở ngoài xa lộ, xe trước ko cho vượt mình có thể tàn tàn theo sau, nhưng bực nhất mấy bố phía sau mình lại ko muốn vậy, cứ nhá đèn + còi hoài
em thì em mặc xác, kéo cửa mở radio lên chạy, vì muốn nhường cho mấy bác em cũng có nhường được đâu, mà mấy bác có vượt lên cũng có qua được xe trước đâu mà ý kiến..
thiệt hông cha- QL 13 chẻ lane trong qua mặt là xong
Dakar_Rally nói:Hôm qua dii bình phước về , e gặp 1 mợ lái fortuner rất ngầu, nhưng đường quốc lộ mà chạy ko hơn 30, e nhá đèn và làm đủ trò vẫn ko cải thiện, e bóp còi liên tục và dí sát đít thì mợ đạp như ma rượt chắc khoảng 90-100 , hiểu hok nổi !))