Nhìn mặt taxi ngứa quá nên bác chủ gải, taxi nhìn bác chắc quíu thấy mịa, may bác cho vợ con nó bữa cơm tháng 7Sáng nay lúc khoảng 7:40 em đi Nguyễn Văn Cừ (từ Ng Trãi về cầu Ng Văn Cừ), đến đoạn ngã 3 Ng Văn Cừ và Phan Văn Trị em đi chậm để nhường cho xe rẽ trái (có cả 4b và 2b) thì có 1 thánh taxi vinasun phía sau liên tục thúc đít, đến lần thứ 6 thì em bị nó bú.
các bác coi ở phút 1:25 nhé
Nhân đây em cũng xin hỏi bác nào đã từng chạy taxi, thì kiểu chạy này có nhanh được thêm chút nào không, dẫu biết rằng thằng taxi đó nó cố tình không cho xe 2b cắt ngang, nhưng chừa khoảng cách 2 gang tay là cũng vô tư mà, đâu cần đến nỗi cứ thúc sát đít thế này.
Sáng sớm đầu tuần đang vội nên em cũng cho qua chuyện, coi như tháng cô hồn.
Bác xem clip thấy rõ rồi đấy, mình có bắt bẻ gì đâu, thầm nghĩ cái nghiệp của họ như vậy rồi cho nhẹ đầuTha cho bọn taxi này đi bác chủ ơi , bác bắt đền là vợ con nó bỏ ăn đó . Bản chất taxi là nó chạy như thế mà .
Thích câu này của bác nè: "thầm nghĩ cái nghiệp của họ như vậy rồi cho nhẹ đầu"
đối với em thì taxi & xe buýt là 2 loại kém ý thức nhất trên đường
Mặt anh taxi xanh lét rồi còn đâu mà áy náy mới dám nhìn mặt bác chủ nữa chứ 
Chắc bị nhẹ thôi, cứ phải xử mấy tay taxi này chứ bọn nó ngổ ngáo lắm