Hạng C
26/11/10
718
4
18
35
Re:Sáng tác từ những đam mê

seabreaz nói:
Chả ca
Hỡi ôi
Súng giặc đất rền lòng dân trời tỏ
Mười mấy năm đèn sách , cơm cha áo mẹ công thầy
Danh tiếng chẳng ...ra sao
Chỉ một lần móc cáp , kéo tời tay chân từa lưa vậy mà
tiếng vang như mõ ...
...
Tối nghe điện thoại ...bác đi đi
Xe bác thì cứ bỏ ở nhà ...qúa sướng
Chẳngh cần một ngày kinh kệ , bác bỗng hóa thành ....sư
Ngựa thì của thằng D-max , coi như của...chùa

Sáng vội vã khăn gói lầm lũi đi như thằng buôn lậu
Tới trễ sợ nó la ..
Ngồi trên xe lắc lư như thằng say mà không dám nói
Xe lao xuống sình ,
Ngồi trên xe nó nói ....móc tời
Miệng ngậm tăm ,
Em lầm lũi lao vô chỉ thầm mong con gì ...nó cắn
Tay lác hết rồi em dâu dám ngó
Sợ nó bỏ lại giữa rừng thì cơm cháo ...ra sao ?
.....
Tối , ra khỏi rừng xe nó hư từa lưa
Lòng em giận mà miệng cườii như vầng trăng gấu ghặm
Lại móc cáp kéo nhau đi trong một đêm gió lộng
Bồng bế nhau lầm lũi như những đứa tâm thần
Bà con hai bên đường cười như ...bác sĩ
Bỏ ấm êm đi bờ đi bụi , vậy có điên không ?
......
....ánh đèn xe chiếu lên , em thấy mắt nó buồn
Xe hư , mai lặn lội đi sửa tiền chứ nào đâu là ...giấy
Thương cái xe , thương thằng tài và thương mình biết mấy
Em hiểu lòng em trong những chuyến đi dài
....
Chả muôn năm , chả là vinh quang
Không có súng mà tay không ...bắt giặc
Không có nó làm sao ta thoát được ,
Những cái ngu đời ta khi tìm đến những " con đường "
Chẳng có cái gì , chỉ có những thân thương ...
Ngẫu hứng tháng 11/ 2011
Hic. . . . . . . thơ bác hay và đong đầy thật nhiều cảm xúc. . . . .!!!
Sáng nay dậy sớm, đọc một mạch thơ bác từ trang đầu đến trang này. Mặc dù em chưa 1 lần dc offroad cùng các bác, nhưng lòng em vẫn chưa nguôi ngoai khi đọc những bài tường thuật. . . . . . . . .

Lòng bồi hồi không thể nào tả được. . . . . thơ bác khóc hay lòng em đang khóc. . . . . mắt đỏ nhòe bởi lệ ướt mi ai. . . . . thằng bạn hỏi bộ mày bị "đá" hả? . . . . . ko trả lời em ngồi viết ra đây. . . . . ước chi quanh em bây giờ là rừng thẳm. . . . . em dc ngồi cùng các bác nhâm nhi. . . . . ngắm núi rừng trong sớm mai tươi đẹp. . . . . ngắm nụ cười các bác gắn trên môi. . . . .

Cảm ơn bác seabreaz đã viết nên những dòng thơ bất hủ. Cảm ơn bác đã chia sẽ cảm xúc cùng anh em. . .!!!
033102flo_1_prv.gif

Mong dc gặp bác trong chuyến đi cuối năm chinh phục đỉnh con ó cùng OS Offroad.
033102beer_1_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
2/4/11
1.259
489
83
Re:Sáng tác từ những đam mê

Là đồng nghiệp của bác ,lâu lâu cũng có coffee và nói chuyện phiếm với bác ,vậy mà không ngờ bác là người có tâm hồn lãng mạn đến như vậy
 
Hạng D
21/3/09
1.021
112
63
Saigon
Re:Sáng tác từ những đam mê

      Xa một con sông 
Mấy mùa rồi có nhớ không em ?
Những lối hoang tàn trong một chiều xa lạ
Anh , bỏ lại con sông để đi tìm dòng nước nhỏ
Tìm những bão dông trong cơn gió cuộc đời 
Anh bỏ những ánh đèn vàng , bỏ tiếng cười lả lơi 
Saigon gió , Saigon buồn , Saigon ngựa xe chấp chới 
Gặp nhau rồi chẳng có gì để nói 
Hay ta đã quen dấu đi nỗi riêng mình 
......?
Một ngày nào ta đi cho màu nắng lung linh 
Nối hầm hố , nỗi con sông ngăn hai bờ sỏi đá
Ta mang những đam mê đi về miền đất lạ
Xe cũng ngập ngừng niềm vui chờ mong với con người ....
Đi nào  , ta đi rồi ngày cũng qua thôi 
Bỏ ánh mắt xa xôi  bỏ toan tính cuộc đời  ở lại 
Ta quay về với ngày xưa vụng dại 
Những nụ cười trẻ thơ lay động nhánh lan rừng 
Lại niềm vui tràn ngập một cánh rừng 
Lại tếu táo như những ngày trốn học
Đỉnh Con Ó ngày xưa và những con Ó bây giờ....
Chiều cuối năm , những giây phút mộng mơ....
       Tặng các bác sắp lên đường 11/2011
 
Hạng D
21/3/09
1.021
112
63
Saigon
Re:Sáng tác từ những đam mê

      Khóc Kơ nia
Mỗi sáng em đi làm rẫy ,
thấy bóng cây Kơ nia
Bóng ngả che ngực em , về nhớ anh không ngủ ....
Mỗi chiều mẹ lên rẫy , thấy bóng cây Kơ nia ....
Bóng tròn che lưng mẹ , về nhớ anh , mẹ khóc.....
....Em gái cao nguyên đứng nhìn Kơ nia giữa một vùng đồi trọc 
Đôi mắt khô nhìn gì nơi rừng núi xa xôi ? 
Bóng cây Kơ nia le loi đứng đơn côi
Trong buổi sáng rừng núi như mặc niệm 
Bóng Kơ nia che một vùng cỏ chết 
Tôi ngắm một cánh rừng nối vùng đất  xa xôi 
Tôi nghe lòng tôi tan nát giữa núi đồi 
Nghe tiếng Mẹ khóc không phải vì nhớ anh trong một ngày im lặng 
Và thấy dáng em tôi gày guộc như một gốc cây rừng ....
Offroad lòng tôi trong một chiều rưng rưng 
Bạn bè quanh tôi trong bộ đàm im lặng 
Bụi xe thắp nhang bay lên trong nắng chiều chĩu nặng 
Quấn một vành khăn cho vùng đất hoang tàn ....
Thôi về đi , trái tin này nát tan 
Thôi cố quên , tâm hồn này rạn vỡ
Thôi đừng buồn , ta không còn gì nữa 
Offroad trái tim mình lầm lỡ giữa miền hoang ....
       Tháng 12/ 2011
 
Hạng D
9/3/10
2.182
371
83
Re:Sáng tác từ những đam mê

Em đọc một hồi hết 7 trang toàn thơ của Bác Seabreaz, hay quá, em không thể nào rời ghế được.
Cũng mộng tưởng tham gia off road từ lâu nhưng cứ mãi để những lo toan thường nhật cuốn mình đi mãi. Mong lắm một ngày cùng các off-roader băng rừng, lội suối, đối ẩm và làm thơ.
 
Hạng D
21/3/09
1.021
112
63
Saigon
Re:Sáng tác từ những đam mê

Thác đổ muôn trùng
Sống , đôi khi ta thèm chút bình yên
Thèm nắng gió , thèm chút hoang vu cửa một ngày xa lạ
Thèm mùa mưa , thèm cái lạnh núi rừng thèm một ngày tàn tạ
Thèm những cuộc vui xa tắp như núi đồi ....
Một ánh lửa đêm nơi vùng núi xa xôi
Cái lạnh mùa khô rơi từ đầu ngọn thác
Chút gió ngập ngừng len vào trong câu hát
Những người đi , người xa , những người sống lưng trời
Có gì vui không , nơi này quá chơi vơi
Khi ta đến chỉ toàn là sỏi đá
Xe , người , ngổn ngang từ khung trời xa lạ
Ngày sẽ trôi đi Ta vẫn sống thanh bình
Thôi đừng buồn trong đời sống điêu linh
Năm đã hết , ngày cùng , tháng tận
Nụ cười trên môi xin quên đi những gì đã mất
Hạnh phúc ở trong ta , trong câu hát đêm về ...
Năm mới bình yên tràn ngập những đam mê....
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
21/3/09
1.021
112
63
Saigon
Re:Sáng tác từ những đam mê

Côn đảo
Tôi đứng từ phía biển khơi
Nhìn về đảo trong một ngày sóng vỗ
Cầu tầu 914 mang theo ngàn hơi thở
Cây bàng ngày xưa chào đón những thân tù...
Bao năm rồi cây vẫn đứng ngây ngô
Nhìn sóng vỗ , một đại dương hoang vắng ....
Những ngày xưa bao thân tù trĩu nặng
Nghe gió và hồn bay len lỏi gốc dương gầy ....
Lê Hồng Phong , Võ Thị Sáu nằm đây ....
Trong lòng đất giữa vô danh mộ đá
Tôi thắp nén nhang mà nghe lòng buồn quá ....
Nghĩ ngày xưa và nghĩ đến bây giờ
Trập trùng lòng người vùng biển của ngày mưa
Sóng vẫn vậy mà cuộc đời thay đổi
Hàng Dương chôn bao cuộc đời trôi nổi !
Vậy mà bình yên hơn nơi cằn cỗi chốn ta về ,
Đất nước này đầy rẫy những cơn mê
Như những mộ chỉ đá đè lên xương cốt
Tôi quay bước về trong một ngày tỉnh giấc
Nhìn Tổ quốc tôi từ phía biển gió vào
Giữa Đại dương nghe tiếng gió vẩn thét gào ....
Côn đảo , tháng 2/2012
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
21/3/09
1.021
112
63
Saigon
Re:Sáng tác từ những đam mê

Với em ,
Tôi viết , về những đam mê cuộc đời
Tháng ngày dài , trái tim cũng nổi trôi ngày tháng
Tôi biết đời mình , như con đường đầy nắng
Biết dáng em nghiêng tỏa mát đến nao lòng
Em vẫn dịu dàng tỏa bóng mát bao dung
Xuống con đường tôi biết bao lần lầm lỗi ...
Đã bao lần trái tim này nông nổi
Bỏ những bình yên đi tìm chốn hoang tàn
Em lặng yên nhìn , gom góp những dở dang
Nối vụn vỡ em đan thành tấm áo
Trao cho tôi giữa một mùa mưa bão
Để một khoảng rừng hoang , tôi nghe ấm hơi mềm
Tôi trập trùng đi trong một sắc trời đêm
Giữ đốm lửa trong cuộc đời mờ ảo
Giữ tiếng cười bình yên cho lòng mình khô ráo
Giữ một tình người trong đời sống hoang vu ...
Cám ơn em ,
Đời vẫn không như mơ ,
Em có thật trong lòng tôi như hàng cây thật ấm
Như đống lửa giữa một cánh rừng rét đậm
Như ngọn thác ban mai tôi gặp một đêm nào
Cám ơn em ,
Ngày vẫn cứ hanh hao
Tôi vẫn là tôi , vẫn đi tìm những niềm vui thác đổ
Ngày này , niềm vui lại vỗ về như biển một đêm nào có nhớ
Khi ta gọi tên nhau , tình yêu sẽ quay về
Đi nhe em , cùng tôi ...
Ngày tháng vẫn đam mê !
mùng Tám tháng Ba 2012
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
21/3/09
1.021
112
63
Saigon
Re:Sáng tác từ những đam mê

Đỉnh Gió hú
Ta nghe trong những buồn vui
Phan thiết mong manh một ngày đầy nắng
Bỏ Sài gòn phía sau , và cuộc đời trĩu nặng
Anh đì tìm niềm vui trong biển cát hoang tàn ....
Nắng ở trên đầu và cát mênh mang
Dã tràng ơi xin một lần đừng se cát
Xin một lần quên , giữa đại dương bát ngát
Ta lại là nhau giữa đời cát chạy ngút ngàn ....
Chuyện tình ngày xưa , anh gói thành bờ cát thênh thang
Ngày thật lạ , quanh mình bạn bè cũng lạ
Anh lặng yên vui giấu mình vào sỏi đá
Nghe tiếng gió bình yên ve vuốt những ân tình ....
Gió thét gào , đời sống vẫn điêu linh
Gió lạnh giá kéo con người gần lại
Lửa bập bùng , gió ấm cho lòng người yêu biết mấy
Anh biết ngày vui , Đỉnh gió hú đong đầy ....
Ngồi lại đây , tình ở cuối chân mây
Em và tôi ,
Mặt trời và Hằng Nga gặp gỡ
Xin một lần yêu cho đất trời ráng đỏ
Để biết còn nhau Đỉnh gió hú bay về
Rồi gió sẽ cuốn đi những tội lỗi , u mê
Rồi gió lại mang về một tình yêu nồng ấm
Rồi gió sẽ gọi tên nhau giữa một đêm cát trắng
Tin không em , Đỉnh gió hú lưng trời
Yêu đi em , ngày tháng vẫn trơi vơi ....
Tặng các bác , 11/3/2011
 
Last edited by a moderator: