Hạng D
21/3/09
1.021
112
63
Saigon
Re:Sáng tác từ những đam mê

Chia tay
Đêm ,
Về sáng , đường miền Tây sông nước
Bạn bè mấy ngày gập gềnh xuôi ngược
Tối ngồi thật khuya , ngày nham nhở bộ đàm ...
Nghe gió về nơi cửa biển thênh thang
Nâng nhánh cây rừng nghe suối reo vạt nắng
Khoác nỗi buồn vui bãi dài , trảng cát
Đời lạ nhỉ , thế mà thành câu hát
Rằng người ơi , người ở đừng về ....
Rằng người ơi đừng nhé , lãng quên đi
Cái gì mà sánh được phút này , hả bạn ?
Tôi , vĩnh viễn không là người lãng mạn
Những tôi yêu một khoảnh khắc bây giờ ....
Quần ngắn , áo nhàu , bụi bặm , xe dơ
Cái gạt nước mùa mưa xoá nỗi buồn thành phố
Mấy ngày rồi , có còn gì để nhớ ?
Hay giây phút bình yên trên Biển đêm về ?
Tôi sợ ,
Rồi một mai quay về , tôi hết những đam mê
Giữa một rừng những nụ cười giả dối
Giữa son phấn thị thành và muôn ngàn thay đổi
Tăm tối một vùng trời đèn đuốc , ngựa xe ....
Tôi sợ , tôi quên đi tình nghĩa bạn bè
Khi xe tôi lao xuống sình trong một ngày mưa bão
Tôi sợ mình sẽ quên nghĩa tình khờ khạo
Một nhúm xe , bờ biển vắng hoang tàn ...
Tôi sợ một ngày mình thành kẻ đâm ngang
Chẳng làm được gì , chỉ nói lời cay đắng
Mặt tối tăm dù ngoài kia đầy nắng
Hạnh phúc chỉ là lớp sơn che phủ bên ngoài ....

Thôi nhé giã từ ,
Đêm vắng miền Tây
Giã từ cơn mưa ập về vùng trời Phú quốc ,
Bạn ạ , tôi cảm ơn những gì mình có được
Mấy ngày qua , Phú quốc ...
Hôm nào ....
Tôi vẫn mơ hằng đêm dù ngày vẫn lao xao .....
Tặng các bạn tôi 5/2012


 
Last edited by a moderator:
Hạng D
21/3/09
1.021
112
63
Saigon
Re:Sáng tác từ những đam mê

Đại lộ hoa vàng
Có đôi khi anh viết như chuyện tình
Về những chiếc xe và bao đam mê dang dở
Về con dốc trong mưa và bao lần gặp gỡ ...
Giữa màu nắng miền xa trong chiều gió hanh vàng ...
đại lộ ngày mưa , hầm hố dọc ngang ,
Gió luồn qua xe từ cánh rừng sâu thẳm
Khói chiếu bay cho ấm cay đôi mắt
Đại lộ bùn hoang , đại lộ giữa tim người .....
Anh đặt dấu chân mình vào nơi chốn xa xôi ...
Trải tấm bạt , tụi anh ngồi đốt lửa
Mang tấm lòng lũ con trai thành phố
Cho những hoang vu rồi sẽ ấm hơi người ...
Đại lộ ngày mưa , nơi rừng núi hoa vàng rơi
Có tiếng gió như chút gì để nhớ
Một phút này trôi qua xin lòng đừng dang dở
Để trái tim lại bay lên trong một nỗi hoang đời
Hoa vàng , cây xanh , chiều tím ở muôn nơi
Hỏi tai sao giã từ những con đường thành phố ?
Sao cứ đi hoài ta tìm ngàn gian khổ ,
Hay thành phố sau lưng đã chết tự bao giờ !!!

Em nghĩ gì trong một ngày đang mưa ?
Chiều Saigon con phố còn nham nhở
Gió vẫn khóc trên con đường thành phố
Có tin không em , hoang vu vẫn tràn ngập chốn này !
Hỏi làm gì khi ta lạnh đôi tay ,
Khi đôi mắt niêm vui không còn nơi nương náu
Saigon vẫn buồn dù ta còn yêu dấu
Đại lộ vẫn hằng đêm lung linh sắc hoa vàng
Đại lộ vẫn thênh thang trong màu nắng mênh mang
Vẫn bình yên khi anh về nơi ấy
Ta có nhau , giản đơn vì đời là như vậy
Tụi anh gặp nhau rồi lại sắp lên đường ....
.............
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
21/3/09
1.021
112
63
Saigon
Re:Sáng tác từ những đam mê

Castrol
C ó những đam mê từ cuối chân trời
A nh mộng mị và nuôi dài ngày tháng ....
S áng Phan thiết , trời hình như không nắng !
T a lại gặp nhau mơ màu nắng hanh vàng ,
R ồi sẽ tìm nhau con phố rộng thênh thang
Ô hay , đi đâu cho đời thôi mỏi mệt !
L ại gần bên nhau ta sẽ không hối tiếc
.....anh biết con đường từ đó mang tên em ....
.... anh biết đêm nay , thành phố sẽ gọi tên......
Tháng 6 / 2012
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
27/11/11
187
0
16
HCM
Re:Sáng tác từ những đam mê

seabreaz nói:
Castrol
C ó những đam mê từ cuối chân trời
A nh mộng mị và nuôi dài ngày tháng ....
S áng Phan thiết , trời hình như không nắng !
T a lại gặp nhau mơ màu nắng hanh vàng ,
R ồi sẽ tìm nhau con phố rộng thênh thang
Ô hay , đi đâu cho đời thôi mỏi mệt !
L ại gần bên nhau ta sẽ không hối tiếc
.....anh biết con đường từ đó mang tên em ....
.... anh biết đêm nay , thành phố sẽ gọi tên......
Tháng 6 / 2012


... Và anh đến, ôi Ranger huyền thoại,
lướt qua em và quẹt nhẹ ngang hông,
Em tê dại, bàng hoàng khi nhận biết,
Không phải hông, mà tông thẳng vô mông...

Em nghe Tây đồn xe bác bị quẹt vào mông, Xe bác sao rồi ạ?
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
21/3/09
1.021
112
63
Saigon
Re:Sáng tác từ những đam mê

Gia nghĩa ...
....Đất lạnh , buồn ! thành phố cao nguyên
Tôi đứng giữa một chiều rừng núi
Chân thấp chân cao , gió lạnh đầy trong túi
Em gái miền xa , sỏi đá thoáng vai gầy ....
Chiều vẫn đong đưa cho mây xuống quanh đây
Có tiếng gió chìm trong làn khói biếc ,
Sao bỏ phố lên rừng mà lòng không xa biệt ....
Ánh mắt ngày xa xưa như vẫn ở nơi này !
....Lại một chuyến xe , âm thanh tan trong mây
Thành phố của núi rừng hay núi vào thành phố ?
Anh dấu nụ cười trong ly càphê góc nhỏ
Tìm chút bình yên trong khoảng nhớ nơi này ...
Gia nghĩa ơi , rừng núi vẫn quanh đây
Mấy chiếc Jeep , đứng mềm bên góc phố
Hình như súng vọng về trong một căn gác nhỏ
Nghe tiếng hát đâu đây ...người bỏ phố lên rừng ....
Ai cho tôi tình yêu , cho tôi những bao dung
Theo những dấu chân , theo gió mùa chinh chiến
Mái tóc đầm sương , núi xanh chiều xa biệt
Gia nghĩa ơi , tôi biết mình thật xa đôi mắt biếc
Nơi này ......
Tặng các bác T7/ 2011
 
Last edited by a moderator:
Anh Ba
15/7/09
6.623
726
113
50
HCMC
bannang.com
Re:Sáng tác từ những đam mê

Chơi offroad đi bác ui , trên báo đài đã nhức cái đầu lắm rùi .
33.gif
 
Hạng D
21/3/09
1.021
112
63
Saigon
Re:Sáng tác từ những đam mê

Tôi kể người nghe
Chuyện mình , chuyện người
Chuyện những cuộc vui dài theo ngày tháng
Những buồn vui núi rừng đêm về sáng
Những đam mê nơi hoang vắng khôn cùng ....
Tôi kể người nghe thành phố khuất sau lưng
Khi bỏ lại những điều giả dối
Tôi , bỏ lại sau mình ánh đèn nông nổi
Cạm bẫy ở quanh ta trong rừng thẳm cuộc đời ,
Tháng Bảy cơn mưa ào đến lả lơi
Mang cái lạnh ướt mềm trên nỗi lòng gạt nước
Nhớ ....tháng này , ngày xưa , năm trước ....
Lá vẫn bên nhau xanh mượt giữa núi đồi ....
Tôi kể người nghe từ nỗi nhớ chơi vơi
Về tiếng mưa trong một ngày tháng Bẩy
Vẫn quần ngắn , áo nhàu , xe dơ mà niềm vui biết mấy
Ta lại là ta từ ấy những cung đường
Cuộc vui này bỏ lại những nhiễu nhương
Những anh hùng tự xưng , những hào quang tự khoác
Cơm áo ấy sẽ làm giấc mơ lầm tan nát
Bạn ... chỉ là mưa ta gặp giữa núi rừng
Giọt xuống đất ngậm ngùi , giọt vui luống hoa cười rạng rỡ
Tình cờ thôi , một giấc mơ nhưng xin đừng dang dở
Tháng Bẩy này , ngày vẫn thật , như mơ .....

 
Last edited by a moderator: