Hạng D
21/3/09
1.021
112
63
Saigon
Re:Sáng tác từ những đam mê

Đôi mắt Khánh phú
 Mùa này , con sóng ở trùng xa 
  Tôi lạ lẫm , ở đây nhiều núi quá
  Sao sóng không về đây cho thôi đừng xa lạ 
  Trên áo sờn vai lam lũ những con người 
  Gió ơi , tôi đi cho lòng bớt trơi vơi 
  Bớt chĩu nặng dấu chân trong thành phố 
  Tôi cúi xuống cho mình thôi đừng thở 
  Ánh mắt em nhìn như mắt các con tôi ...
  Lại đây bên nhau , em bé miền xa xôi 
  Màu da tối như ráng chiều rừng núi 
  Em ạ , ngồi xuống đây cho đôi chân bớt mỏi 
  Cho áo sờn vai , khép lại gió đang về ....
   Tôi ngắm nhìn em , nặng trĩu nỗi xa quê
   Nhớ Mẹ vai gầy , mái tranh nghèo ngày cũ
   Nhớ con tôi ấm êm trong vòng tay bao phủ 
    Em đã cho tôi về ngày cũ em ơi ....
   Lại gần đây em , tôi xin mắt em cười 
   Cho tim tôi thôi đau trong một ngày rừng núi 
   Cho tôi vơi con đường xa vời vợi 
   Một chút quà tôi mang như chiếc lá cuốn lưng trời ...
   Tôi ngoái nhìn hàng xe đứng xa xôi 
   Gió đang về , chiều nay đài báo bão ..!
     Tặng các bác 6/ 2013
 
Hạng D
21/3/09
1.021
112
63
Saigon
Re:Sáng tác từ những đam mê

Lệ giang 
  Tôi nhớ giọng hát em 
   Nhớ những con đường vàng hoa đầy lối 
    Nhớ bàn tay em như đôi chân tôi vội 
    Ánh đèn vàng khuya dòng suối mát em ngồi ...
    Nhạc như lòng em ở tận miền xa xôi 
    Tôi không hiểu nhưng lòng sao cháy bỏng 
    Đôi mắt nào đêm nay trời gió lộng 
     Như nét buồn xưa ngày tháng kéo ta về 
    Ngồi xuống bên em , tôi ngắm những sơn khê 
   Em hát , người vẫn đi , cho lòng tôi ở lại 
   Đời vẫn bán mua , xa hoa gì chờ đợi 
   Một bàn tay , hàng liễu phủ con đường ....
   Không , trăm ngàn lần không , ngày tháng cứ vấn vương 
   Bạn bè , nghĩa tình trái tim tôi rạn vỡ 
   Chia tay , hết rồi , cuộc đời này dang dở 
   Em gái miền xa đang lặng lẽ mơ màng 
    Kệ , lòng tôi theo cơn gió mêng mang ....
 
Hạng B2
24/2/12
300
88
28
55
Re:Sáng tác từ những đam mê

Nhiều cảm xúc quá, có khi nào bác quay về nơi ấy! Tìm lại mình, thời gian đã đi qua ...
 
T
Trancaolong123
Guest
seabreaz nói:
Em , tôi và off road
Không phải hết yêu rồi ,
Tôi đưa em lên đây
Giữa núi rừng -dấu chân người thưa thớt
Những cơn mưa rừng cho em chiều hoảng hốt
Và con dốc trong mưa ngăn lối dẫn em về ...
Không phải đâu em ! ,
Ta nuôi những đam mê
Giữa em và ta vẫn yêu nhau nồng cháy
Chưa bao giờ ta yêu em đến vậy
Bởi em đã cùng ta đi tận cuối con đường ...
Ta bên nhau trong một chiều gió sương ...
Xa phố thị , xa nụ cười vồn vã
Những lô- cốt cuộc đời ,những hàng xe tơi tả...
Xa nỗi cô đơn ngay ở chốn đông người ...
Về đây nghe em , nơi vùng đất xa xôi
Em sẽ biết ta yêu như con suối ngày gặp lũ ,
Như con dốc nghẹn trong từng hơi thở
Em sẽ hiểu vì sao mà ta đến nơi này ....
.......
Tháng Sáu trời mưa , ta đưa em lên đây
Để em biết tình yêu mình rộng lớn
Ngày off trời mưa xin em đừng dỗi hờn
Trên đỉnh dốc cô đơn rồi tan hết
Đà lạt buồn trong mưa nơi rừng xanh núi biếc
Yêu , nghĩa là không nuối tiếc những cung đường ......
off road tháng Sáu Dalat phố ngàn hoa
Ôi Bác viết văn xuôi hay quá
41.gif

 
T
Trancaolong123
Guest
Dạ em đùa ạ , tặng Bác bài con cóc
Đèo cao hiểm trở cũng qua
Phong ba bão táp mưa sa ngại gì
Thằng đương ta cứ việc đi
Bôn ba khắp chốn lo gì bão giông
1098115_446041845503991_389905304_n.jpg

 
Hạng D
21/3/09
1.021
112
63
Saigon
Re:Sáng tác từ những đam mê

Ngẫu hứng 11
Ở đời nào có dễ vậy đâu
Hư danh ai biết để mưu cầu
Áo mão cân đai là có thật
Nói đã bao lần có nghe đâu !

Con thuyền không bến lại ra khơi
Ta dóng buồm lên mặc kệ đời
Trôi về nơi ấy xa xôi nhé
Sáng nắng chiều mưa lững lờ trôi

Ta vẫn là ta , có thế thôi
Bạn bè dăm đứa xá chi đời
Off road độ xe dăm thằng biết
Tùy ý Bà con kéo đến coi...

Nhớ nhé ,
điên thì chắc chắn không điên rồi
Dẫu trong mưa gió vẫn thuyền trôi
Dưới ánh trăng rừng dăm cút rượu
Bạn bè dăm đứa vậy đủ chơi ...
 
Tập Lái
12/12/13
10
0
1
Re:Sáng tác từ những đam mê

winlover nói:
Em , tôi và off road
Không phải hết yêu rồi ,
Tôi đưa em lên đây
Giữa núi rừng -dấu chân người thưa thớt
Những cơn mưa rừng cho em chiều hoảng hốt
Và con dốc trong mưa ngăn lối dẫn em về ...
Không phải đâu em ! ,
Ta nuôi những đam mê
Giữa em và ta vẫn yêu nhau nồng cháy
Chưa bao giờ ta yêu em đến vậy
Bởi em đã cùng ta đi tận cuối con đường ...
Ta bên nhau trong một chiều gió sương ...
Xa phố thị , xa nụ cười vồn vã
Những lô- cốt cuộc đời ,những hàng xe tơi tả...
Xa nỗi cô đơn ngay ở chốn đông người ...
Về đây nghe em , nơi vùng đất xa xôi
Em sẽ biết ta yêu như con suối ngày gặp lũ ,
Như con dốc nghẹn trong từng hơi thở
Em sẽ hiểu vì sao mà ta đến nơi này ....
.......
Tháng Sáu trời mưa , ta đưa em lên đây
Để em biết tình yêu mình rộng lớn
Ngày off trời mưa xin em đừng dỗi hờn
Trên đỉnh dốc cô đơn rồi tan hết
Đà lạt buồn trong mưa nơi rừng xanh núi biếc
Yêu , nghĩa là không nuối tiếc những cung đường ......
off road tháng Sáu Dalat phố ngàn hoa

quá hay...off road sang trọng một cách bụi bặm :v