Hạng D
21/3/09
1.021
112
63
Saigon
Re:Sáng tác từ những đam mê

Ta say ,
nghe cuộc đời đổi thay
Bỗng thèm tự do , thèm chân trần trên cát
Thèm túi rỗng , thèm bàn tay chai sạn
Những áo sờn vai ngày lam lũ ven đường ...
Ta say ,
nên ta muốn mưa tuôn
Nghe gió Hàng xanh , nghe Tam giang ngày lũ
Mơ dáng em mềm trong một chiều mưa nhỏ
Saigon ngày xưa con phố vắng không người ...
Ta say ,
nên ta muốn chơi vơi
Lái xe một mình đêm trăng nào nghiêng cửa
Biển ở ngoài kia gió như đang bỡ ngỡ
Tìm cho nhau con sóng vỗ hôm nào
Ta say ,
đời vẫn cứ xôn xao
Cứ túi rỗng , tình đi như vội vã
Uống một ly rồi sẽ quên tất cả
Vợ cả , vợ hai cả hai vợ cả mà ...
 
Hạng D
21/3/09
1.021
112
63
Saigon
Re:Sáng tác từ những đam mê

Không bao giờ quên anh !

Chúng tôi nhớ thật nhiều
Khi gió đang về biển mùa này lạnh lắm
Chiến hạm nằm đâu giữa đại dương sâu thẳm
Mấy chục năm rồi gió táp giữa trùng khơi
Tổ quốc gọi tên Anh trong lửa đạn tơi bời
Là người lính Anh chỉ còn cây súng
Đạn đã lên nòng , lửa cháy lên rừng rực
Anh đã nghĩ gì khi đối diện phút lâm nguy ?....
Tổ quốc này ngàn năm vẫn nghĩ suy
Về quá khứ , về những gì đã mất
Những nắm xương rơi đó là điều uất hận
Từ biển lên rừng xương trắng những mùa Lan
Bốn mươi mấy năm , lửa vẫn cháy ngút ngàn
Trong trái tim những ngưoi con xứ Việt
Chỉ có chúng nó đang cố tình quên hết
Nhưng chúng tôi mãi mãi nói một lời
Rằng ngàn năm chỉ chảy một
dòng thôi ....
 
Hạng D
2/4/11
1.258
464
83
Re:Sáng tác từ những đam mê

Tuyệt quá Bác ơi !!! Thanks
 
Hạng D
21/3/09
1.021
112
63
Saigon
Re:Sáng tác từ những đam mê

Ta sống ,
có buồn vui , có một chút xa xôi
Điên một chút cho đời bình yên một chút
Say đi nhé , cho lòng thôi côi cút
Cho một thoáng bình yên bùn đẫm cánh tay này
Người ta đi , đi đến tận cuối trời
Tôi lọ mọ trong một ngày bùn đất
Có hạnh phúc , đó là điều quý nhất
Ngắm những chiếc xe gầm thét giữa hoang đời
Bạn và tôi , ở giữa những xa xôi
Thương cái xe , ngày ta về gặp gỡ
Tôi chỉ muốn đời này nhiều dang dở
Để chút bình yên trong hầm hố vẫn tươi cười
Tôi vẫn khóc trong lòng, vẫn cứ nghĩ xa xôi
Nhưng thấy bạn , tôi thấy mình thêm mạnh
Như giữa bùn nhơ , ta nuôi nụ cười trong sạch
Kệ những dối gian vẫn hiện diện nơi nào
Ngày vẫn bình yên trong con nắng hanh hao ....
Tặng các bác 1/ 2014
 
Hạng D
21/3/09
1.021
112
63
Saigon
Re:Sáng tác từ những đam mê

Yêu ở Đambri
Tôi yêu , chập trùng hoang vu
Sỏi đá , núi rừng sương khuya gió lạnh
Yêu bữa ăn trên vạt rừng chiều muộn
Cái gió cũng tự do gào thét giữa lưng trời....
Có đuong phố nào vui cho ta mua nụ cười ?
Mà bỏ để lên rừng ta nghe dòng suối hát ?
Ở đây đời nhẹ như tiếng xe man mác
Nói với em , ta yêu mấy cho vừa ....
Tôi ngắm những bạn tôi , giữa một cuộc đua
Mà chẳng có những hơn thua xấu xí
Cái chất anh hùng chỉ suy nghĩ vậy thôi
Cái nỗi mừng vui hiện diện ở nơi nơi
Trọng tài , người thi cứ cười như cổ tích
Ừ , vậy chứ , cứ làm những gì ta thích
Còn hơn quẩn quanh như con thú sống trong lồng !
Máy đã nổ rồi , đạp lút cán đi thôi
Ngày Đambri , gió gào lên hạnh phúc
Xe không ra xe , người như sinh ra không phải lúc
Vậy mà tôi phục, thật đấy , lật xe rồi ....
Tặng các bác ! 24/2/2014
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
21/3/09
1.021
112
63
Saigon
Đôi khi ,
ta như chiếc lá Trong cơn gió của một mùa thật lạ
Đặt bàn tay trong chiều vắng hoe vàng
Đôi khi ta mơ , một đại lộ hoang mang
Trùng trùng cát , trùng trùng là nỗi nhớ
Biết giữa cuộc đời , biết mình vẫn thở
Mà những ngày xưa như ngàn gió thét gào....
Đôi khi , ta hiểu những hanh hao
Có phút giây còn dài hơn vô tận
Ai đã về chưa trong những gì được mất
Giữa những ngày quên giọt nước vẫn lăn dài
Đôi khi , ta hiểu những phôi phai
Là không thể bao giờ quay lại nữa
Dẫu xót xa chỉ làm tim mình tan vỡ
Có ích gì .....
Con thuyền đã ra đi
Xa bờ bến , xa vùng con nước ấm
Đi đi nhé , thuyền ơi , biển ngoài kia xa vắng
Nhưng đó là nơi thuyền mới hiểu lòng mình
Hạnh phúc là một vùng sáng lung linh
Đầy bão tố và muôn ngàn cay đắng....
Cứ mơ đi vì nếu ta thầm lặng
Thì chỉ là mảnh ghỗ chờ chút nắng cuối cùng
Rồi vui vì những mảnh ruộng , bến sông ....
Cuối tháng 10/2014
 

Attachments

  • Like
Reactions: tu nhi
Hạng D
21/3/09
1.021
112
63
Saigon
FIFC
... Hãy sống ,
Như ngày mai là cuối cùng gặp gỡ
Như chiếc là chỉ còn chờ cơn gió Cuốn đi ....
. Có biết không em ,
đôi khi Anh buồn lắm , đời như là xa vắng
Cuối con đường ,
Không chút yêu , không tình nghĩa
Thì sống làm chi cho phí một mảnh đời
Vô nghĩa .....
Ta tìm những nơi chỉ có những niềm vui
Bên đống lửa , mùa này trời nhẹ lắm
Ngồi bên nhau những bến bờ hoang vắng Lại về .....
Bolero ..... bên nhau chầm chậm những đam mê
Rừng núi quanh mình ,
Ngày đang muộn ....
Lửa đang nồng , rượu chuyền tay nỗi lòng tuôn chảy
Hạnh phúc là mơ thôi ,
Cho đời sống vẫn đong đầy ....
FIFC .... tình là cuối chân mây ...!
Tặng các bác 10/ 2014 , Seabreaz
 
Hạng D
21/3/09
1.021
112
63
Saigon
Ngày vẫn bình yên
Hôm nay , cơn mưa đang tràn đến
Đất đỏ mùa mưa như níu bước chân người
Nghe gió núi mù sương , giá rét miền xa xôi
Tiếng bình yên ta mang về rừng núi
Bớt chút nặng lòng thành phố trăm ngàn lối
Người ra đi , người mang vào rừng núi
Chút tấm lòng thôi , cho vơi lòng trắc ẩn
Về cuộc sống con người ....
Cứ khóc đi , khóc những ngày yên vui
Nhìn nghắm con mình chơi đùa trên cát trắng
Trách con Giã tràng xe cát ngày biển lặng
Mà quên đi giá lạnh giữa tâm hồn
Này mùa mưa , vùng đất đỏ , dấu cô đơn
Này đôi mắt , vàng như vùng sỏi đá
Này những ngôi nhà giữa rừng sâu xa lạ
Chút buồn vui này , lặng lẽ , Một chiều mưa ....
Đưa tay mình tôi gạt giọt nặng cơn mưa
Tôi nhìn mãi trẻ con vùng rừng núi
Rồi biết lòng mình hoà vào cơn mưa chiều lạc lối
Đôi bàn tay nắm chặt một bàn tay
Thôi lòng ơi đừng nổi gió chiều nay
Bạn bè của tôi cùng mang về chút ấm Gửi núi rừng cho vơi cơn gió lộng
Vơi chút nặng lòng ....
Hành trìng yêu thương 13/6/2015