Kính chào các Anh em trong diễn đàn!
Dù là mục này anh em trong diễn đàn đã có trao đổi rất nhiều, nhưng tôi vừa làm 2 chiếc xe con trong vòng 1 tuần với 2 cách khác nhau nên thông báo lên đây để anh em cần sang tên xe có thể tìm hiểu:
- Xe thứ nhất tôi làm qua cò, cũng vì lý do ngại thủ tục hành chánh quá, và bị dụ là chính: lúc tôi vừa quẹo vô cổng 282 NTL (vào buổi chiều vì nghĩ sẽ vắng xe đi sang tên hơn) thì có 4 đứa cò chặn trước đầu xe, hỏi tôi có cà số không, vì cũng đọc wa forum nên tôi cũng biết thủ tục này mất khoảng 20-50k. Tôi Ok thì 1 thằng mở cửa ngồi bên, hỏi tôi đi sang tên à, nó lo tất 100k. Tôi thấy cũng chịu đc thế là Ok! Dính câu nó liền. Nó chỉ tôi chạy vô con hẻm gần đấy và ngồi uống nước, đưa hồ sơ cho nó đi làm. Khoảng 30p, 2thằng chạy ra đưa hồ sơ cho tôi ký, ký xong nó bảo đưa tiếp 2,5 chai để vô đóng tiền và lo lót CA. Tôi bảo mắc wá, có địt gì đâu mà đóng, thôi để tôi tự làm. Nó bảo búa xua rồi down xuống 2tr. Vì vô hang cọp rồi nên chịu, không dám làm dữ. Vậy là mất 2 chai.
- Xe thứ 2: rút kinh nghiệm tôi chạy thẵng vô cổng, cửa xe tôi đều khóa trong hết, không thằng nào nhảy vô đc, nên tôi chạy vô trong đc. Nói chung 282 NTL bây giờ rất khác các Bác ạ, cà số khung & máy thì có mấy anh tình nguyện cà dùm, miễn phí dù cố đưa tiền. Thủ tục không ruờm rà gì lắm, máy chú CA thì hơi quậu vì xe nh wá nên các Bác thông cảm tí, chứ rất Ok!
Đây là bài học xương máu nên tôi thông báo cho các BÁc xem, chứ giờ vẫn còn tức chứ k phải tiếc tiền.