Hạng C
8/7/13
925
604
93
70/4 Lã Xuan Oai, Q9
Em làm hôm 24/12 hẹn em 40 ngày làm việc giờ đã hơn 40 ngày nhưng c52 vẫn chưa có thông báo. Chờ tiếp, ngứa ngáy tay chân quá rồi:
Em có một số kinh nghiệm (mua bằng thời gian và tiền) chia sẽ:
1- Giấy xác nhận nơi cư trú để làm thủ tục sang tên theo tt12: lấy mẫu trên internet, điền rồi ra phường nhờ công an khu vực xác nhận, kêu họ ghi rõ là "x/n đương sự Nguyễn Văn Tèo khai thông tin trên là đúng" rồi mới ký, đóng mộc. cái này bên Thuế nó làm khó, không ghi dòng này nó không chịu cho đóng.
-Trường hợp của em: Chạy lên GT Rạch Chiếc thì kêu làm giấy xác nhận, em về nhà viết đơn tay->chờ đợi xác nhận-> đem lên GTRC họ lại nói phải làm theo mẫu đơn cho TT12, quay về làm lại, chờ đợi xác nhận, đem ra đóng thuế, nói không có ghi dòng như trên, quay về làm lại, chờ đợi xác nhận, đem lên đóng thuế.

2- Cà số máy, số khung tốn dịch vụ làm 100K/bộ (hình như làm 2 bộ ) không tới 10' sót tiền lắm, mấy bác rảnh làm ở nhà trước đi : lau rửa sạch chỗ cần cà, dán decan lên rồi dùng viết chì quệt qua lại, khi nào thấy số rõ thì lấy ra dán lại lên lớp dưới decan, càng rõ càng tốt. Để dành dán vào hồ sơ.
Sau đó kêu chờ 40 ngày chờ xác minh xe gian, tranh chấp, thế chấp. Chiến Sĩ nào viết giấy hẹn thì chiến sĩ đó giải quyết. (xin số điện thoại và ghi lên sau giấy hẹn luôn)chờ đến ngày hẹn thì tìm chiến sĩ đó.
Chú ý mỗi 3 tháng các chiến sĩ đổi nơi làm việc 1 lần (282, Rạch Chiếc, An Sương(không nhớ rõ) dù giấy hẹn đa số là ghi 282 (chắc do mẫu cũ). các bác chú ý để khỏi chạy lên 282 mất công.
Không biết còn bài học nào nữa không.
Tiếp tục
ngày 12/3 sau 2 tháng rưỡi chờ đợi em đã được bấm số hẹn 5 ngày sau có cavet. Cũng đơn giản
chỉ mất thời gian thôi. tổng chi phí khoảng 3tr1 (tính luôn thuế.
 
Last edited by a moderator: