Minh này chắc là bác phucminhngidinh nói:Minh này là đệ tử ruột của bác phucminh phải không?
La hét làm chi trời, nhẹ nhàng là mấy anh ấy cho qua à, nếu không có giấy tờ thì coi như mình vi phạm, vi phạm thì phải chịu.
trong trường hợp có giấy tờ thì cứ đưa ra cho các anh ấy coi, có làm sao?
mấy lần đổ dốc cầu ông lãnh xuống lúc nữa đêm, đến lotte mart em cũng bị các anh 113 (mặt mũi bặm trợn, rửa mặt bằng tăm, cao to đen hôi) chặn xe lại bảo "sai lane" lúc đó em chỉ nhẹ nhàng là "em biết là em không sai lane đâu anh, anh có cần xem giấy tờ thì em đưa anh xem nhanh em còn về" thế là các anh ấy cho đi luôn
trong trường hợp có giấy tờ thì cứ đưa ra cho các anh ấy coi, có làm sao?
mấy lần đổ dốc cầu ông lãnh xuống lúc nữa đêm, đến lotte mart em cũng bị các anh 113 (mặt mũi bặm trợn, rửa mặt bằng tăm, cao to đen hôi) chặn xe lại bảo "sai lane" lúc đó em chỉ nhẹ nhàng là "em biết là em không sai lane đâu anh, anh có cần xem giấy tờ thì em đưa anh xem nhanh em còn về" thế là các anh ấy cho đi luôn
"nghiệp vụ" đấy chứ không phải là hành động tự phát đâupyben nói:Cả 2 bên đều có những hành động tự phát, dĩ nhiên là sai. Rút chìa khóa là 1 trong những hành động tự phát
Em mới alo bác phucminh, thấy nói "mấy anh cho em nghe điện thoại chút", nên em chỉ hỏi thuê xe rồi tắt máy
