Hạng D
8/3/13
1.156
13.964
113
Vụ trời nắng thì em chưa gặp nhưng trời mưa thì em có gặp rồi, suốt tuyến luôn. Hỏi một tài già sao vậy thì được trả lời là khi trời mưa, đường đọng nước nên chỗ giữa đường là cao nhất, chạy sát vào lươn thì không biết có nắp hố ga không đậy (hoặc kê cao hơn mặt đường) hay cái gì đó "nấp" bên dưới hay không nên chắc cú là cứ hai hàng mà đi.
 
Hạng D
28/2/11
1.027
9
38
Những người này sẽ có xu hướng:
- giới tính: lưỡng tính
- quan điểm: nước đôi
- tính cách: lương lẹo
 
Hạng B2
6/9/11
389
19
18
Nếu lỡ chạy chút xíu thì có gì đâu bác, bực cái gì cho đáng chút.
 
Hạng B2
28/12/11
360
10
18
43
Bình Tân- Sì Gềnh
Carens_bù nói:
Nếu lỡ chạy chút xíu thì có gì đâu bác, bực cái gì cho đáng chút.
Nếu chạy chút xíu thì em nói làm gì bác, mà là ít nhất vài km em thấy đó bác.
Tham gia giao thông thì mỗi người phải ý thức một chút, nếu không, có mà loạn.
 
Hạng D
16/11/12
1.052
574
113
Có thể bác tài bị trĩ kinh niên,đi bộ phải đi 2 hàng,đến lúc lái xe quen chân nên cũng chạy chàng hãng luôn ^_^
 
Hạng B2
26/5/12
267
17
18
chimanthit777 nói:
1: chạy yếu nên không dám chạy sát lươn
em chả tin là không dám chạy sát lươn, không biết luật thì có