Hạng D
29/1/13
1.351
14.328
113
Thằng em cột chèo của em nó cũng chạy như vậy . Mình phê bình nó thì nó nói chạy vậy cho an toàn dễ canh lái , bó tay toàn tập .
 
Hạng F
8/12/09
6.044
1.066
113
66
Sài Gòn
Mắt bác ni bị bịnh KHÚC XẠ THỦY TINH THỂ, nên ngồi trong xe nhìn vạch kẻ đường nó bị lệch qua 1 đoạn. Mắt BT thì nhìn vạch nằm ở giữa nhưng mắt bị tật khúc xạ lại thấy vạch nằm bên ngoài như mắt thường rồi.
Gặp những trường hợp như vầy các bác bình tĩnh, phán đoán tình huống gặp điều kiện thuận lợi thì vọt qua. Tránh quá bức xúc nóng vội dễ gây tai nan cho mình và cho GT công cộng.
 
Hạng B2
11/1/11
198
0
16
Chưa chắc tài mới đâu bác ơi, em thấy taxi cũng hay chạy như vậy lắm.
 
Hạng C
5/6/09
664
4.342
93
47
Bác cứ chạy sau, giữ khoảng cách an toàn và bật pha lên kết hợp với để xinhan để xin đường.
 
Hạng D
13/1/13
1.212
10
38
Trong nội thành em cũng thường thấy mấy "ÔNG TAXI" đi như vậy.
 
Hạng B2
28/5/07
296
5
18
Phân vân giữa hai làn đạn, em dự là đang mải buôn dua lê!
 
Hạng D
4/5/12
4.400
26.597
175
Lúc mới chạy em ra đường lớn quốc lộ tốc độ cao thì đâu dám chạy sát lươn đâu, chừa ra cả mét, chạy quen rồi mới nghĩ lại mình cầm xe máy phóng 80 bạt mạng vượt phải xe tải mà còn không sợ thì sao lại phải nhát tay với ôtô chứ :D