Vì thằng giàu nó đâu cần phàn nàn gìChân lý của tui: Mười thằng than đời bất công thì tám thằng nghèo bỏ mẹ, một thằng dở hơi, một thằng đen đủi.
Vì thằng giàu nó đâu cần phàn nàn gì![]()
Thấy ông tác giả của bài đăng trên TT không? Vừa than xong cái là bà con biết dân hai bánh chính hiệu liền. Nhiều lúc mình cũng khổ lắm mà không dám than.
Soi vừa vừa thôiChưa gì là em thấy sai rồi. Con của Bill Gates ko được sinh ra trong dinh thự của ông ấy mà được sinh ra trong bệnh viện.![]()

Công bằng là thứ xa xỉ. Trên phò rum này bao nhiêu người bị mất công bằng đăng bài đòi lại đã đòi được đâu. 

Công bằng là thứ xa xỉ. Trên phò rum này bao nhiêu người bị mất công bằng đăng bài đòi lại đã đòi được đâu.![]()
Công bằng mà nói, nhiều người trên forum mình chưa chắc đã đối xử với người khác công bằng ở những lãnh vực họ thống trị.
Công bằng là thứ xa xỉ. Trên phò rum này bao nhiêu người bị mất công bằng đăng bài đòi lại đã đòi được đâu.![]()
Nếu không xa xỉ thì ai còn cảm thấy nó đáng quý?
Không ít lần tôi cũng bức xúc và phẫn nộ như người đàn ông trong phần đầu bài báo đề cập, nhưng đổ lỗi kẹt xe do ô tô như tác giả bài báo thì quả thật là thiển cận và ngu ngốc, ô tô hay xe máy cũng đều là phương tiện, chúng chẳng thể tự nhiên chạy ra đường gây kẹt xe hay tai nạn. Kẹt xe chính là do ý thức quá kém của đa số người tham gia giao thông, và hạ tầng đường sá quá tệ.
Đúng như bác nói: không có gì tuyệt đối. Công bằng cũng thế, nó chỉ tương đối thôi. Nó có thể tăng lên hay giảm đi thậm chí biến mất tùy vào từng chế độ xã hội.Chân lý của tui: Mười thằng than đời bất công thì tám thằng nghèo bỏ mẹ, một thằng dở hơi, một thằng đen đủi.
Xưa nay con người khi bị ức hiếp, áp bức, thiệt thòi, thua thiệt,...không thể giải quyết được vấn đề đều ngửa cổ lên trời than rằng: "sao đời bất công?" "sao ông Trời ko công bằng?"
Những người thua thiệt này do không có khả năng vươn lên, ko tự giải quyết được nên phải than trời như thế. Họ trông mong vào người khác, xã hội, chính quyền cứu giúp mình hoặc khi hết hy vọng thì họ cầu mong tới thần linh, ông trời, chúa, đấng tạo hóa...cứu giúp.
Thực tế, có rất, rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh này, phải nói là đa số. Lý do của sự thua thiệt thì rất nhiều, chủ quan có, khách quan có, nhưng nhiều nhất có lẽ là không có " ý chí", "nghị lực".
Xã hội, người với người, luôn dang tay rộng mở với những người khó khăn thật sự như tàn tật, bệnh hoạn, neo đơn, già yếu,...
Chính quyền, pháp luật hầu hết các nước đều có chính sách bảo vệ người dân nghèo, bị áp bức.
Pháp luật, quản trị xã hội càng chặt chẽ, càng nghiêm minh, càng nhân bản thì xã hội sẽ càng ít bất công.
Một xã hội càng có nhiều người dân ta thán bất công là xã hội càng không tốt.
Một chế độ mà xã hội không tốt thì chế độ đó không tốt.
Các bác chả nghĩ sâu tí. Tất cả là chiêu trò. Người ta phải tung đủ thứ thông tin về các phương tiện gây kẹt xe, đặt biệt là do ô tô. Sau thời gian nhiều bài báo, rồi đến các cơ quan gì đó nói nhiều. Sau đó là áp các loại phí cao cho o to.