Hạng B2
19/11/07
262
80
28
54
Hạng C
16/5/11
673
68
28
quốc lộ 1a đường quá chật , kẹt xe tối ngày, chỉ cần có tai nạn là kẹt xe vài cây số
 
Hạng D
20/10/11
1.070
1.572
113
Nay e Long Khánh về Thủ Đức, 2 vụ tai nạn, 1 vụ gần Trị An, 1 vụ ngay ngã 4 Amata..
 
Hạng D
12/6/10
3.310
27
48
HCM
Có thể kỳ này kinh tế khó khăn, áp lực nhiều nên làm cho các bác tài bị ức chế nên xẩy ra nhiều tai nạn chẵng
 
Hạng F
30/10/08
5.192
40
48
54
Vì bác tài vừa lái vừa nghĩ tới phí...phí.....thuế.... thuế....vợ... nên lạc tay lái
 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
Tình hình kinh tế khó khăn! Ai cũng tranh thủ chạy nhanh 1 tí! Riết thành thói quen nên khi có tai nạn sẽ nghiêm trọng hơn! Nếu đường xá tốt và mọi người tuân thủ luật thì sẽ không thế này!
 
Hạng C
20/7/09
603
128
43
Vũng Tàu - Côn Đảo
Khu Suối Tre đoạn qua ngã 3 Dầu Giây là đoạn đường tử thần mấy chục năm nay rồi. Không hiểu sao đoạn đường này rất thẳng, có dãy phân cách nhưng nắng hay mưa đều có tai nạn và 1 năm cũng xảy ra hơn 1 chục vụ chết người. Em đoán là đoạn này có ma đấy
 
Hạng B2
21/7/12
493
18
18
thế mà lão # đòi thu thuế đấy!e mà có số đt lão ấy thì chửi ngay
 
Hạng D
11/3/11
1.572
107
63
TP.HCM
@@@@Thông tin từ một người dân chứng kiến sự việc cho biết: “Tôi đang ở trong nhà sửa chữa lại mấy tấm tôn đã hỏng để chuẩn bị đối phó với cơn bão số 8, thì nghe một tiếng “rầm” rất lớn. Tôi và bà con chòm xóm chạy ra thì thấy một cảnh tượng hãi hùng. Chiếc xe tải bẹp nát đầu, xe khách thì nằm lật ngay trên đường cùng với tiếng kêu cứu thất thanh của hành khách”.
Vậy mà cũng gọi là "chứng kiến sự việc"
24.gif
24.gif
24.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif