RE: Sao ít người chơi xe Pháp nhỉ ?
Các bác nhắc đến xe Pháp làm em lại nhớ tới mối tình đầu của em
[8D][8|], ngày đó, tất cả trái tim em đều thuộc về em một peugeot 405 ờ đại sứ quán Pháp (ờ đường BÀ Triệu - Hà Nội)!
cứ như là định mệnh, ngày nào đi học về em cũng gặp em đó hay đi ra đi vào ĐSQ, và lần nào em cũng run lên vì xúc động, ôi, sao em nó lại đẹp đế nthế!(tuy rằng bây giờ nhìn lại thì thấy em nó già và xấu quá rồi
)
chẳng hiểu tại sao em lại mê mác peugeot, có lẽ bắt đầu bởi vì chiếc ... xe đạp pegeuot cá vàng của một tiểu thư đài các con nhà giàu và xinh nhất trường PTTH Quang TRung mà em chỉ dám thương thầm nhớ trộm, vì khi đó em toàn đi học bằng xe Dép (chứ không phải Jeep
)
sau này thì em cực mê mấy em 607 và 407, cả 307 cũng đẹp nữa (hôm trước em thấy một em 307 biển nước ngoài chạy ở khu Hồ Con Rùa - đẹp gai người) . Nhưng tiếc quá, peugeot chỉ mang xe máy sang đây bán thôi chứ otô thì ...
chuyện phụ tùng phụ tèo thì em không biết, nhưng có một điều rất rõ là xe Pháp thì đậm đặc tính cách và bản sắc văn hóa Pháp. Từ Peugeot, citroen, đến renault tất cả đều khác biệt, có vẻ ngang bướng, một chút bảo thủ nhưng hài hước, không hầm hố theo kiểu mạnh mẽ, mà thanh thoát nhẹ nhàng ... Những điều này vẫn là những điều cốt lõi mà chỉ những cường quốc về xe hơi mới làm được. Như xe Anh thì rất Anh, xe Ý thì rất Ý, xe Nhật rất nhật, xe Mỹ rất Mỹ, xe đức rất Đức vậy![8D]
Việt Nam mình thì chẳng phải là cường quốc xe hơi nhưng cũng sản sinh ra được một loại xe mà nhìn vào là thấy ngay rất việt Nam! Đố các bác xe gì?
xin thưa, công nông đấy ạ!
[&:][:'(]
[>:][
]