Thảo Luận Chung sao mình tệ quá

Tập Lái
29/9/13
3
0
1
48
Sao nghe phức tạp quá vậy Bác, em thì thầy dạy chỉ cần đạp lút côn và giữ thắng . Sau đó từ từ nhả côn chờ nghe rần máy( cần số rung rung bần bật) lúc đó nhả từ từ thắng là xe trờ tới đi, nếu hơi yếu thì thêm tí ga là ok. Sau này chạy xe vô các tầng hầm có đôi khi giữa đường cong tắt máy, các xe sau sợ quá bấm còi inh ỏi chứ em thì cứ bình tĩnh xử lý theo kiểu thầy dạy giữ dốc đó là qua tốt, không ảnh hưởng đến ai. Em không thấy thầy dạy dùng thắng tay trong trường hợp này ta.
 
Hạng D
30/4/14
1.133
17.419
113
Mà lúc đi thi đã chại AT lụi 1 năm, nên vào thi thấy dễ ẹc à bác!!! Toàn phải ga cho xe nó chại nhanh, không thì éo lái được. Cứ ga lên gần 25km/h rồi cắt côn cho nó trôi….Em chại hết bài thi có 9 phút à….!!!!
Chắc bác hên thi đúng với nhóm người chạy nhanh (hoặc bác thi đầu tiên) chứ lúc em thi, trước mặt 4 chiếc, thời gian đợi hết cũng 4-5 phút (lên dốc cầu: đợi; ở vệt bánh xe: đợi; lùi xe vào bãi: đợi lâu nhất; đường vòng quanh co: đợi tiếp; ...) đợi muốn nổi điên, chửi các xe trước vì sợ hết giờ :mad:.

Cũng may về đích kịp thời, hình như hơn 14 phút 1 tí, thêm vài chục giây nữa là toi mạng oan uổng rồi vì em qua tất cả các vòng đều nhanh, chả phải đi từng bước từng bước dừng xe khựng khựng như mấy thầy dạy.

hehe... Bác giống em. Hồi đó tự nhiên máu 4b rồi nhờ người đi xem & mua giùm (AT nhoé). Khi lấy xe về em còn chưa biết lái, phải nhờ thằng bạn chạy giùm về gửi ở gara chung cư, sau đó mới từ từ tập chạy & nộp hồ sơ thi lấy bằng B2. Phải hơn 6 tháng sau khi mua xe em mới lấy bằng & trong thời gian đó có 1 lần chạy lụi ra tận Mũi Né. Lúc đi thi em cũng như bác, đêk chạy chậm được. Thầy dặn chỉ để số 1 chạy nhưng e quất luôn lên số 2, 3, đi thi mà cứ như đi chơi ôm vô lăng nhiều rồi nên ko có cảm giác run sau tay lái nữa :D
Em cũng mua xe khi đang học thi, mua trước đúng 1 tháng, máu quá đem xe chạy đi thực hành và thi ở Bình Chánh luôn dù chỉ mới ngồi lái được chưa tới 20 giờ (nghĩ lại cũng thấy mình hơi liều :D).

Lúc thi bác dám chạy số 2, 3 chứ em vẫn số 1 (trừ đoạn tăng tốc phải lên số 2), nhưng em toàn đệm ga cho xe vọt lẹ chứ thời gian chờ các xe trước lâu quá, em mà không thêm ga có khi thiếu giờ là xong phim :confused:
 
Hạng B2
7/10/14
142
234
43
41
Nhớ hồi lúc học e dừng trên dốc, nhả chân côn ra một lúc thấy xe rung bần bật cứ như là cửa xe, bánh xe hay ốc ác gì sắp rớt tới nơi, nghe muốn rụng rúng. Giữ côn ở mức đó rồi nhả từ từ chân thắng ra xe lăn bánh nhẹ nhàng qua cầu. Mấy lần vậy, về tới vạch xuất phát thầy hỏi e quên nhả thắng tay phải ko, nhìn lại ờ há, nãy xuất phát quên nhả chạy tới đích luôn!

Thi TN còn đỡ, thi lấy bằng mới căng, dợt xe thì chả biết xe nào, chọn đại, lúc thi thì xe đó nhiều ng chọn quá nên chuyển xe khác, thử hết côn thắng rồi mới vô vạch xuất phát. Có anh điều xe ảnh đi bên cạnh nói móc "Trời dân lái xe gì mà kỳ vậy? Thắng tay chưa nhả mà đòi đi", quên lần 2. Thế mà cũng qua được dốc cầu (e đã plan là cho luôn điểm rồi), qua được hàng đinh lại càng mừng vì từ lúc học cho tới lúc thi chỉ qua được vài lần hàng đinh. Cuối cùng bị trừ 5đ de xe và 5đ đường ray xe lửa. De xe e đi hơi rộng mà làm biếng đánh ra sửa lại dù còn thời gian, đường ray xe lửa ko biết canh chỗ nào dừng. Lúc tăng tốc mới dzui, kêu bíp 1 cái e đạp liền, mà đạp lộn thắng hèn chi thấy xe ko lên, nhấc chân ra đạp qua ga liền, may là ko sao.
 
  • Like
Reactions: 01667887653
Hạng C
28/8/14
530
198
43
36
Chắc bác hên thi đúng với nhóm người chạy nhanh (hoặc bác thi đầu tiên) chứ lúc em thi, trước mặt 4 chiếc, thời gian đợi hết cũng 4-5 phút (lên dốc cầu: đợi; ở vệt bánh xe: đợi; lùi xe vào bãi: đợi lâu nhất; đường vòng quanh co: đợi tiếp; ...) đợi muốn nổi điên, chửi các xe trước vì sợ hết giờ :mad:.

Cũng may về đích kịp thời, hình như hơn 14 phút 1 tí, thêm vài chục giây nữa là toi mạng oan uổng rồi vì em qua tất cả các vòng đều nhanh, chả phải đi từng bước từng bước dừng xe khựng khựng như mấy thầy dạy.


Em cũng mua xe khi đang học thi, mua trước đúng 1 tháng, máu quá đem xe chạy đi thực hành và thi ở Bình Chánh luôn dù chỉ mới ngồi lái được chưa tới 20 giờ (nghĩ lại cũng thấy mình hơi liều :D).

Lúc thi bác dám chạy số 2, 3 chứ em vẫn số 1 (trừ đoạn tăng tốc phải lên số 2), nhưng em toàn đệm ga cho xe vọt lẹ chứ thời gian chờ các xe trước lâu quá, em mà không thêm ga có khi thiếu giờ là xong phim :confused:


Bác giỏi