Hạng D
Sao năm nay mưa sớm thế nhỉ? :D
 
Hạng D
27/9/09
4.015
87
63
trăm điều vui
6h30, mở mắt vì chuông báo thức và cảm ngay được tiếng mưa vồn vã. Âm thanh thật lạ lẫm cho 1 buổi sáng xuân SG. Từng dòng nước chảy dài miên man thay nhau vỗ về cho giấc ngủ muộn tối qua để sáng nay như được tiếp thêm....chút lười biếng mà cứ nấn ná.
15f trôi qua mà âm thanh vẫn không thay đổi. Qua mảng xanh của của sổ để nhìn ra, cảm giác thật thi vị nhưng cuộc sống thì vẫn chảy ngoài kia- như những dòng nước mưa miệt mài đổ xuống. Và ta, với ....con trâu- cái cày vẫn đang chờ đón. Thực tại vẫn là thực tại kéo nhau về trong ngồn ngộn công việc đã hoạch định.
......
họp đã ;)
 
Hạng D
24/4/10
3.904
52
48
Mưa làm em nhớ ngày xưa còn học đại:

Mưa trắng xoá một khung trời đại học
Trắng hồn tôi trắng cả những bài thi
Một chút nắng còn vương trên áo
Bước ai đi, ướt áo, ướt lời yêu ...
 
Hạng C
19/5/11
584
8
18
NƠI NÀO ZDUI MÌNH TỚI
lamdat nói:
Sao năm nay mưa sớm thế nhỉ? :D

-Mưa sớm ,ông trời khóc sớm cho nhân gian báo hiệu 1 năm đầy khó khăn,vất vả mỏi mê chèo chống...nhưng có cố cũng ko được ( đâu ai cãi được mệnh trời ) vì lý do đó nên nhân gian phải cố tranh thủ đi chơi hoạc off ẹp gì đó cho hết năm(chứ suy nghĩ hoài nhức cái đầu lắm....)để năm tới công việc như núi thì làm sao đi được đây......hoặc biết đâu năm tới ÔNG TRỜI ....LẠI MƯA SỚM..................[:D]:D:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
24/4/10
3.904
52
48
Ừ thì biết từ từ cũng tạnh
Nhưng mà lòng người vẫn nôn nao
Khi nào trời vẫn còn mưa
Thì anh còn đội "áo mưa" trên "đầu"
 
Last edited by a moderator: