Ý kiến của em là giống ý kiến của Bác.!!!!cho em ké xíu.!Chà biết là đi 4B có khổ hay không nhưng mình đang đổi xe phải chờ đi rút hồ sơ ở tỉnh mới về đăng ký được. 3 ngày nay đi làm bằng xe gắn máy 1 ngày đi khoảng 40km trời thì nắng nóng 35-36oC bụi bặm ồn ào về nhức hết cả đầu. Riêng cái vụ nghe điện thoại đã thấy khổ rồi đang chạy xe ngoài đường có điện thoại phải dừng xe lại tìm lề trống và có bóng mát tấp vào rồi phải đảo mắt nhìn xung quanh không nó giựt mất smatphon thì toi. Thế mới thấy thương những người đi 2 bánh phải chạy ngoài đường![]()
Còn em sau 30 năm lái xe 4b vẩn yêu thích khi cầm lái. Những bất tiện thì có nhưng khắc phục đuợc. Thích nhất là cầm lái chở GĐ đi ăn sáng, ăn tối và du lịch đó đây mà không lệ thuộc vào thời tiết, chỉ có lăng tăng lúc kẹt xe nhưng lúc này đuờng xá cũng nâng cấp rồi nên nạn kẹt xe theo đó cũng giảm dần. Em vẩn tiếp tục lái xe cho tới khi nào sức khoẻ không cho phép mặc dù em đã U60.
Em thấy đi 4B còn được thêm cái oai nữa, nếu bác về quê ở xa mà chưa có mấy nhà có xe hơi. Ngoài ra, nếu làm kinh doanh riêng, thì đi 4B khá chủ động và có lợi trong giao dịch với khách hàng.
Còn cái sướng nữa. Đi đường xa nếu mệt, bác tạt xe vào lề đường làm một giấc. Cái này thì 2b chịu.
Còn cái sướng nữa. Đi đường xa nếu mệt, bác tạt xe vào lề đường làm một giấc. Cái này thì 2b chịu.
Các bác ở Phước Kiển hôm nào tổ chức họp mặt giao lưu một bữa đi. Cafe Phú Long - Nguyễn Hữu Thọ.
Còn em có xe 4B mới vài tháng mà thấy mình tiến bộ lên hẳn: Tìm hiểu luật giao thông cặn kẽ, ý thức giao thông tốt lên dù đi 2B hay 4B mà trước đây đi 2B chẳng biết gì. xxx ngoắt vô thì cứ bánh mì mà cũng ko biết mình đúng hay sai nữa. Giờ xxx muốn lấy bánh mì cũng chua lắm!
Em chỉ tiếc một điều là sắm 4B trễ quá. Nếu thấy được sự tiến bộ như vầy thì cố kiếm một xe cỏ sớm sớm.
Còn em có xe 4B mới vài tháng mà thấy mình tiến bộ lên hẳn: Tìm hiểu luật giao thông cặn kẽ, ý thức giao thông tốt lên dù đi 2B hay 4B mà trước đây đi 2B chẳng biết gì. xxx ngoắt vô thì cứ bánh mì mà cũng ko biết mình đúng hay sai nữa. Giờ xxx muốn lấy bánh mì cũng chua lắm!
Em chỉ tiếc một điều là sắm 4B trễ quá. Nếu thấy được sự tiến bộ như vầy thì cố kiếm một xe cỏ sớm sớm.
Bác liều thật, mình em thì còn dám. Chứ cả gia đình thì xin kiếuE mới đi dc nửa năm, Tết vừa rồi làm mấy tour du lịch cảm giác nó tự do sướng gì đâu! Nhất là cảm giác khi xổ đèo Khánh Vĩnh, hay đang ucf ở Ho Tram strip nổi hứng lên đi Long Khánh thế là cả nhà cùng đi. Muốn đi đâu thì đi khakha.
Nói các bác ko tin chứ nhà e ở BD, lúc chưa có 4b e hay chở 2 F1 và bà cả đi Nhi Đồng 2 khám bệnh bằng 2b, thằng lớn ngồi trước nó có tật là ngủ gục lúc đi về, thế là cả 4 mạng người nhà e phụ thuộc vào duy nhất tay phải lái xe, tay trái đỡ đầu thằng ngủ gục. Xui xui mà thằng tóc xanh tóc đỏ trong nó phi ra thì...
Vậy nên e quyết phải xúc 4b ngay, dù tiền mới chỉ có 1 nửa, dù số tiền ấy mà đầu tư 2 miếng đất hàng xóm thì giờ kiếm ít nhất cũng 60 củ, nhưng phải xúc và ko ân hận các bác ah! Vì "safety first"
Em thấy đi 4B còn được thêm cái oai nữa, nếu bác về quê ở xa mà chưa có mấy nhà có xe hơi. Ngoài ra, nếu làm kinh doanh riêng, thì đi 4B khá chủ động và có lợi trong giao dịch với khách hàng.
Còn cái sướng nữa. Đi đường xa nếu mệt, bác tạt xe vào lề đường làm một giấc. Cái này thì 2b chịu.![]()



với em cầm lái là một cái thú nên chạy cảm thấy thú vị và phải nói cái lợi của 4B là F1 nó muốn ngủ muốn chơi gì cũng đc không lo như khi đi 2B, đi 4B thì 2 cha con cùng song ca đc chứ đi 2B thì chịu. đi 4B đỡ nhậu tới chỉ hơn vì nhậu vào lái nó phiêu diêu quá nên hạn chế chơi tới => có lợi cho sức khỏe, bà cả hay tuyên dương + thưởng cho ấy ấy