Hạng B2
12/3/19
330
185
71
28
Nhà báo Nguyễn Vũ Tôn Phúc tử vong được phát hiện dưới sông, gần phà Cát Lái, (quận 2, TP.HCM) vào ngày 27-8 được xác định là do quá say xỉn, tự té xuống sông.


Say sỉn, không quen điều khiển xe lớn nhà báo rơi xuống sông tử vong tại khu vực cầu phao phà Cát Lái


Theo thông tin, sáng 28-8, nhân viên bến phà Cát Lái (quận 2) phát hiện thi thể một người đàn ông trôi dạt vào khu vực bến phà nên báo công an.

Sau khi trục vớt thi thể, công an kiểm tra trên người nạn nhân. Trong bóp nạn nhân mang theo có CMND tên Nguyễn Vũ Tôn Phúc (SN 1975, quê Đồng Nai) và một số giấy tờ như thẻ hội viên, thẻ nhà báo thể hiện tên đơn vị là "Trung tâm Truyền hình giáo dục và pháp luật". Trong một số giấy tờ còn thể hiện nạn nhân làm việc tại "Tạp chí Dạy và học ngày nay".
Sáng 11-9, Công an quận 2, TP.HCM cho biết đã trục vớt được xe máy mà nhà báo Phúc điều khiển mất hôm xảy ra vụ việc (27-8).

Qua kiểm tra, xe máy không có dấu hiệu bất thường, túi xách của nạn nhân vẫn còn nguyên trên xe.

Say sỉn, không quen điều khiển xe lớn nhà báo rơi xuống sông tử vong tại khu vực cầu phao phà Cát Lái


Trung tá Phan Thanh Hùng, Phó đội trưởng Đội điều tra Tổng hợp công an quận 2 cho biết, từ kết quả nhiều ngày làm việc với bên phà Cát Lái, thu thập camera, nguyên nhân nhà báo Phúc tử vong được xác định là do quá say xỉn, không quen điều khiển xe lớn và lạ (xe máy hiệu MAJESTY mới mua trước khi xảy ra vụ việc vài tiếng đồng hồ) nên dẫn đến té xuống sông

“Qua kiểm tra hình ảnh camera thì hình ảnh rất mờ, nhưng vẫn xác định được anh Phúc có đi qua điểm mua vé lên phà và cầu phao đường dẫn lên phà nhưng mà không lên phà. Kiểm tra camera bên phía phà Nhơn Trạch thì cũng không thấy anh Phúc. Tuy nhiên hình ảnh camera lại thấy biển số xe phản quang ánh đèn có rớt xuống sông nên đã phối hợp với Cảnh sát PCCC TP.HCM tìm kiếm và trục vớt được”, trung tá Hùng cho biết.

Theo hình ảnh từ camera, vào khoảng 0h ngày 27-8, anh Phúc điều khiển xe máy hiệu MAJESTY đã loạng choạng đi vào điểm bán vé qua phà (phía bên quận 2). Sau đó vào đường dẫn lên cầu phao và dừng lại tại đây khoảng 5 phút và không lên phà. Tuy nhiên khi phà đã rời đi khoảng 5 phút và di chuyển gần tới phía Nhơn Trạch thì anh Phúc và xe máy rớt xuống sông.

Theo công an, qua làm việc với thuyền trưởng phà ngày xảy ra vụ việc thì thuyền trưởng đã bấm 3 hồi chuông để báo hiệu nhưng không thấy ai lên thì phà mới di chuyển. Tuy nhiên trên cầu phao cũng không còn ai nên không ai hay vụ việc.

Theo plo.vn
 
Hạng D
10/4/10
1.344
4.662
113
sao lên đường dẫn chờ đó 5 p làm gì ta ???
 
Hạng C
20/4/19
687
237
86
Đáng tiếc cho một nhà báo trẻ. Anh này mới đi làm từ thiện ở miền Tây về. Hôm đó có nhậu với bạn bè, đồng nghiệp.
 
Hạng D
14/8/11
4.162
87.644
113
R.I.P anh !!
Dù sao cũng đỡ hơn là ảnh say xỉn rồi lao vô gây tai nạn cho cả những người vô tội khác !!
 
Hạng C
20/5/18
614
29.405
93
Tội nghiệp 1 nhà báo trẻ!
Nhớ mọi năm có bà nào lên Face chửi bới bạn của chồng, nghĩ thật là quá quắt, nhưng cũng có cái lý của nó!
 
Hạng C
8/10/13
558
266
63
Tội nghiệp 1 nhà báo trẻ!
Nhớ mọi năm có bà nào lên Face chửi bới bạn của chồng, nghĩ thật là quá quắt, nhưng cũng có cái lý của nó!
Uống hay không uống là do chính bản thân mình. Đã xác định tửu lượng tốt thì uống, không thì đừng uống. Chứ bạn bè có tội lỗi gì, chơi được thì chơi, không chơi được thì đừng chơi. Tất cả là ở cá nhân mình hết chứ
 
  • Like
Reactions: Tadenday
Tập Lái
12/7/11
47
35
3
Uống hay không uống là do chính bản thân mình. Đã xác định tửu lượng tốt thì uống, không thì đừng uống. Chứ bạn bè có tội lỗi gì, chơi được thì chơi, không chơi được thì đừng chơi. Tất cả là ở cá nhân mình hết chứ
Ko uống thì ở nhà, chứ ra bàn nhậu mà ko uống là hỏng việc. Nhiều trường hợp uýnh lộn, thậm chí đâm chém nhau vì mời ko uống rồi.